Sáng không biết ăn gì tranh thủ ngày cuối khuyến mãi đặt hàng qua các app giao hàng nên mình quyết định mua bánh mì phúc long 45k được tặng 1 chai trà ủ lạnh có thể chọn oolong 35k hay trà lạc 28k đều được. Giao hàng nhanh. Bánh còn ấm khi giao đến tay khách.
Ổ bánh mì với giá 45k nên chất lượng hơn hẳn. Thịt chả hình như được tận 8 lớp thì phải. Bánh được cắt làm 2 nửa sẵn nên khá tiện. Mình ăn nửa ổ là no căng rồi.
Trà oolong ủ lạnh chai mập nhìn cưng, tái sử dụng được. Vị trà đậm.
Quán có ghế nệm ngồi khá thoải mái nhưng mỗi bàn chỉ đủ 2 người hoăc thêm 1 người ngồi ghế sup. Đi đông phải ngồi bàn dài hoặc ra khu ngoài trời. Để xe trước quán hoặc gởi dưới hầm 5k. Giá & chất luợng nước như mọi chi nhánh khác.***trên lầu 1.
Ngày valentine ở đây. Lượn vài nơi rồi sau đó lượn về phúc long, lúc đầu định chọn chi nhánh quận 1 nhưng nhớ ra quận 4 có 1 cái mới nên đi cho biết. nằm trong không gian của TNL plaza trên đường Bến- Vân- Đồn- quận 4, ngay mặt tiền là thấy ngay, nếu shiper hay take away thì đậu xe trên mặt đường òi vào nhanh cũng được, còn uống ngồi lại thì phải đi gửi xe dưới hầm gần đó. Không gian bên trong cũng nhỏ, không rộng lắm, bên ngoài thì có bàn ghế và dù, tối thì ổn chứ ban ngày hơi nóng và nắng. Mình order trà sữa phúc long, kiếm 1 góc yên tĩnh ngồi chill, trà sữa phúc long thì mình uống suốt, thơm trà, béo nhẹ, dễ mất ngủ nè, ai ko thích ngọt thì giảm đường 1 xíu. Nhân viên cũng nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ghế để có bàn cho khách mới.
Mình hay ăn bánh mì PL buổi sáng nhưng bữa nay mua phải bánh mì bị thiu phần thịt nguội bên trong. Cắn phải chua lè nên phải vứt hết ~.~ !!! Vậy mới biết PL giữ bánh lâu qua ngày chứ không hề clear stock cuối ngày.