Bạn mình ra chơi hồi tết tây á nên đi ăn xong rủ nó đi ngồi phúc long. mình vs hắn gọi 2 loại : trà sữa đào và trà đào
- vị trí : quán ở trung tâm khá dễ tìm, ngay tuyến phố NVL mà lị
- không gian : rộng rãi, 2 tầng thoáng mát, điều hoà phải bắt lạnh luôn á
- chất lượng : ly trà sữa đào cảu mình 45k, khá thơm, mình dặn ít ngọt nên uống khá thích, chứ để nguyên là hơi ngọt
- đia giờ trưa mà khách cũng đông lắm nè, nhưng k phải đợi lâu, nhân viên làm nước cực nhanh
Nhiều người thích trà đào phúc long nhưng mình lại thích trà đào sữa hơn. Ly này có giá 40k, ai thêm đào thì bonus 15k. Hôm mình đi tối t3 khách khá đông luôn. Điều hoà phả mát lắm, mát đến nỗi phát lạnh luôn á, ai mà trưa nắng đi vô ngồi rồi bước ra là dễ sốc nhiệt cực kì.
Trà đào sữa mình uống nhiều lần rồi, vị chua nhẹ thơm, khách đông nên nhân viên quên bỏ syrub đào nên mình phải đem xuống kêu mấy bạn bỏ thêm vô.
Ống hút giấy bảo vệ môi trường đó nhưng khuấy 1 lúc là ống bị mềm vs bị gãy khúc liền
Lúc trước mình hay uống trà vải ở phúc long. Mà dạo này không biết vì sao hay bị say chắc là do trà đậm quá. Nhưng về các loại trà thì chỉ thích uống ở PL vì chất lượng ai cũng biết. Nên mình chọn thử một loài trà mới là Trà May Mắn. Thử 1 lần mà mê đến giờ lun. Trà mùi thơm thơm ko quá đậm trà như trà vải nên thích hợp với người không quen uống trà đậm nhé!
Trà May Mắn có long nhãn và cam ở trong nữa nên siêu ngon. Nên nếu bạn nào muốn đổi vị ở PL thì có thể thử nhé !
Quán ni thì nổi tiếng lâu rồi. Mình thử cũng được vài món ở đây, nhưng đợt vừa rồi mình uống ô long dâu cũng khá ngon, có mứt dâu đều hơi ít. Bạn mình uống nước ép táo cũng khá ngon. Nhưng ngon nhất ở đây ngon nhất vẫn là trà ô lomg sữa đậm vị ô long hơn. Còn bánh sừng trâu thì mình thấy không ngon bằng the coffehouse , đều điểm trừ ở đây là nĩa nhựa nên khi ăn bánh hơi bất tiện. Giá cả ở đây mình thấy khá là ok, phù hợp với địa điểm đắt địa ở đây
Phúc Long thì k phải bàn cãi rồi ))) ai nói trà đào PL đỉnh chứ mình thì thấy trà sữa ô long là đỉnh nhất haha. Thêm thạch cafe nữa trời ơi ta nói bá cháy )))
Mọi khi tới PL uống trà đào hoài nên hôm nay muốn đổi khẩu vị. Nghe nói Tropical Fruit Mix rất ngon nhưng xui là khi mình tới thì hết mất, nên đành chọn trà vải. Trà vải hơi đắng với mình, lúc mình uống ban đầu có mùi hơi kì, sau mới nhận ra là mùi ống hút. Không biết PL có đổi loại ổng hút không nhưng mùi hơi khó chịu. Còn lại thì vẫn ổn, size L uống xong no luôn.