Ngồi ở đây rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mình ghé đây cùng bạn và chụp hình, viết bài. Những lần trước chủ yếu gặp đối tác về công việc.
Sau ngày gỡ bỏ giãn cách xã hội thì ở đây khách ra vào cũng tương đối. Địa điểm này khá thuận tiện và nằm ngay góc đường***cùng Mạc Đỉnh Chi nên lúc nào cũng có khách hàng đông.
Dịp này thì quán đóng cửa khá sớm, khoảng 09.30 là các em nhân viên đã ra nhắc nhở khách để chuẩn bị đóng cửa.
Phục vụ cũng tương đối nhanh, nước pha cũng đậm đà và ngon hơn nhiều chi nhánh khác.
Lâu rồi mới uống lại Phúc Long. Bữa nay đặc biệt thèm Trà sữa Oolong và bánh của Phúc Long nên ghé mua về. Vì chưa uống ngay nên mình chọn nóng chứ ko lấy đá, sợ về đến nhà sẽ tan hết.
Ly giấy sạch sẽ xinh xắn, mình mua về bỏ đá vào uống cũng vừa miệng. Tuy nhiên vị Oolong hôm nay uống ko ngon như dạo trước. Cá nhân mình thấy vậy, bánh thì vẫn ok nè.
Lâu lâu mới được ghé Phúc long uống, sẵn xài luôn mấy mã giảm giá mua từ shopee. 3 đứa gọi 3 món xài 5 voucher 30k thì ko tốn thêm gì luôn. Lý trà vải nhãn thì có cả mấy trái vải luôn nhai khá thích. Nước ngọt vừa thanh và thơm mùi trà. Còn lý trà đào và trà sữa oolong thì uống cũng ngon, được nhiều người review 3 món đấy nên cũng phải thử. Nhân viên nhanh nhẹn, mình gọi nước đợi có tý là có. Quán khá rộng rãi với khu trong nhà và ngoài trời nữa nên đến đây để học là rất ok
Cuối tuần ra đây thì khá đông á. Mình gọi 1 trà đào add thêm thạch hoa hồng. Hoá đơn trên 65k được tặng 1 chai trà ủ lạnh.
View ở đây khá đẹp, ko gian ngoài trời nóng nên mình chọn ko gian bên trong.
Nay dịch nên là mình có cái thùng đựng tiền ko trao trực tiếp nhé.
Nv khá nice. Nước uống thì khá ổn, trà pha đậm, thạch hoa hồng cho nhiều lắm á. Đáng đồng tiền bát gạo.
Up cho hết các hình tổng hợp trà PL đã uống suốt n năm qua hihi
Mê mẩn mấy dòng trà trái cây như trà đào, trà vải a
Nên add thêm thạch jelly hoa hồng nhai cho vui vui miệng, món này chỉ có PL mới có thôi nè.
Ngoài ra TS ô long thêm nhiều sữa cũng là một món must try.
Thêm bánh flan của PL là tuyệt vời luôn á. Bánh to chất lượng.
Ko thể nào đếm được số ly nước đã đặt từ tết tới giờ của PL, chủ yếu mình rất mê mấy món trà trái cây ấy. Trà sữa thì sợ mập nên kiêng á.
Các món ưa thích của mình là trà đào, trà thảo mộc và hồng trà đác thơm ????????.
Với lại mình rất thích thạch hoa hồng của phúc long, hình trái tim siêu cute với nhai dòn dòn rất thích. Có thể kết hợp vs trà đào ???? hoặc trà thảo mộc. Vị trà của PL đậm uống là tỉnh táo làm việc nguyên ngày nhé. Ai say trà thì nên cân nhắc nhé uống chiều tối dễ bị thức tới 2-3 h sáng lắm ????????????.
Giá thành cũng ko rẻ, lâu lâu mới dám add on thêm topping thêm chứ đau ví lắm ????????.
Mình hay mua take away nên ko đánh giá nhân viên ở đây được nhé.
Vị trí nằm ngay ngã tuw***và*** khu vực đẹp nên lúc nào quán cũng đông hết. Quán có 2 không gian riêng biệt bên ngoài trời và trong máy lạnh mình thích ở trong hơn vì ở ngoài người ta hút thuốc lá nhiều quá khó chịu
Về phục vụ rất tận tình chu đáo . Quán phòng dịch rất tốt luôn có nước rửa tay khô.
Về nước uống mình uống trà sữa phúc long, trà đào sữa và trà sen vải, cả 3 món đều rất okie, ngọt vừa đạm vị trà và béo
Mình hay order và ra đây ngồi uống đơn giản vì khá gần cty mình. Mình uống nhiều chi nhánh thì thấy cn này tay pha chế hợp khẩu vị mình. Bạn mình cũng nhận xét y vậy. Không gian cũng thoáng đãng và gần trung tâm. Tuy nhiên lâu lâu bị 1 lần pha chế failed, quên bỏ đường bỏ chanh có lần ly trà vải hoàn toàn nhạt nhẻo. Mình k biết ts nhưng có lần ở cn Vietjet Plaza cũng y chang. Thái độ nhân viên thì ở cn nào của PL đều vậy, thái độ chanh chảnh khó gần.
Mình uống ở Phúc Long rất nhiều và hầu hết cảm nhận là thái độ của nhân viên rất chảnh. Đặc biệt là chi nhánh ở đây, mình uống cũng chục lần và gặp nhân viên thu ngân cho tới dọn bàn đều khó chịu, thờ ơ và không có tâm. Thu ngân thì không giải thix món nước tận tình, còn khó chịu nữa. Dọn bàn thì không chịu lau bàn, mình nhờ lau thì khó chịu lau một cách thờ ơ và không sạch.