Sang xuân phúc long có nhiều mẫu ly xinh ghê. Mình hay uống phúc long lắm, 1 tuần ít nhất phải uống 1 lần :)
trưa bùn ngủ là order bên này vè uống là tỉnh ngủ ngay, trà bên phúc long khá đậm, nên ai uống k quen dễ bị mất ngủ á
món quen thuộc của mình vẫn là trà đào. mình bỏ đá riêng, ly trà cũng k nhiều đâu. vị ngọt vừa phải dễ uống, đào dạo này mình thấy k ngon lắm, hơi bị bở bở á
Lâu lâu đổi vị sang Sinh tố dâu chuối uống ngon, lại healthy nữa
nhân viên now giao hàng khá nhanh
Đợt này đang có dịch lớn nên công nhận vô phúc long này cực sướng. vắng hoe à, order cũng nhanh nữa. cả không gian rộng mà có đâu tầm 3 bàn khách hehe. thoải mái.
món uống best in my heart vẫn là trà vải lài. trà rất thơm nồng, 1 cốc nhỏ thường được từ 3-4 quả vải. 1 ly 45k tuy hơi ít nhưng chất lượng. mình có mua trà gói ở đây về pha, vị cũng tương tự nhưng vẫn không ngon bằng phúc long pha nha. Nói chung uống trà vải lài ở đây rồi là không uống chỗ nào khác được nữa. ấn tượng sâu sắc luôn á
Lâu lâu cứ thèm lại chạy lên đây làm 1 ly trà sữa Phúc Long, trà sữa ngon, đậm vị trà lại ko quá ngọt. Chi nhánh Lotte vắng hơn ở*** thoáng lại ko phải xếp hàng, ko bị ồn, ngồi khá thoải mái.
Bọn mình uống ở phúc Long chi nhánh bên lottte mart
Mình gọi Hồng trà và sinh tố xoài
Hồng trà vị OK nhưng không có gì đặc sắc lắm còn sinh tố xoài với mình hơi ngọt
Vì quán nằm tầng hai lotte mart nên view nhìn ra khá đẹp, khách Hàn Và khách nước ngoài ngoài cũng nhiều
Các bạn nhân viên ở đây nhiệt tình, hướng dẫn chọn đồ uống rất dễ thương
Lần sau đến sẽ thử gọi các món khác của quán để thử, không gian ở đây khá thoáng để ngồi làm việc, thư giãn
Mỗi lần có chuyện vui buồn là lại lôi bạn đến Phúc Long tám chuyện. Uống Phúc Long từ những ngày đầu, nhưng cá nhân mình thích trà ô long sữa và sinh tố chuối.
Luôn ngon và không có gì để chê.
Em ord 2 ly trà sữa size L mà không được tặng trà cold brew trong khi mục mua 1 tặng 1 vẫn còn ạ?
Em có hỏi shipper thì shipper báo không biết và cũng không được quán thông báo gì ạ?
Hơi thất vọng ..
Quán nằm ở tầng 2 của Lotte nè. Điểm cộng chi nhánh bên này so với bên***là yên tĩnh hơn, với luôn vắng hơn hẳn so với bên kia. View này là nhìn từ chỗ bàn bên kính nhìn xuống buổi tối, nhìn xịn lắm. Hôm nào buồn ra đây ngồi một mình chill chill nhìn xe chạy cũng thích lắm. Điểm trừ là đồ uống bên này pha hên xui quá, hôm thì ngon lắm hôm thì ngọt quá. Thêm với cả là, bên này dùng máy lạnh chung với cả tòa nhà, bạn nào đi tầm giờ trưa nắng tí là nó nóng thôi rồi. Còn tối thì nó lạnh lắm. Cú chót, là đợt gần đây chả bật nhạt nữa, toàn nghe nhạc của tòa nhà không thôi ý. Với mình có thắc mắc, sao có cái thùng rác mà dán lại mất tiêu, chả hiểu sao.
Tôi đi du lịch Đà Nẵng có ghé Phúc Long tầng 2 trong siêu thị Lotte Mart vào chiều 9/5 lúc 15g.
Thái độ của nhân viên phục vụ QUÁ TỆ.
Tôi yêu cầu nhân viên giúp tôi lựa trà hộp nhưng nhân viên không giúp. Đến lúc tôi cầm hộp trà đến quầy hỏi thì nhân viên trả lời 1 cách thô lỗ, kiểu như mua được thì mua, không mua thì đi ra chỗ khác.
Tôi vào 1 lần và sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ khuyên người thân và bạn bè của tôi không đến Phúc Long.
Thái độ nhân viên phục vụ quá tệ, không quan tâm gì tới khách hàng. Khi mình đến order thì nhân viên vẫn còn đang rửa ly và không tới hỏi mình muốn order gì. Mình phải đứng một lúc sau, nói nhân viên thì họ mới tới order cho mình.