Đi ngang qua đây, tiện thể thấy phúc long nên tấp vô luôn, quán cũng rộng rãi, sáng sủa. Chỗ này có chỗ giữ xe đó nha. Nhân viên cũng ok. Mình gọi món sinh tố dâu chuối mang về, uống cũng ok á các bạn, hôm nay say ổn nè, mà chắc tuỳ chi nhánh hoặc tuỳ trái cây hôm bữa ra sao chứ mình thấy lúc ngon lúc dở, chán ghê hahaa. Ngoài món này ra mình con thích cái trà thảo mộc lucky tea lắm uống ngon, có trái nhãn ngâm nữa, chắc lần sau ghé mua quá nhắc tới cái thèm.
Mình đi với bạn hôm khai trương chi nhánh lê quang sung. Từ bến xe chợ lớn đi rải rải về hướng đường hậu giang thì nhìn xéo qua quán nằm ở vị trí bắt mắt, nhìn bên ngoài cũng hoành tráng với 3 4 tầng lận. Tầng trệt là quầy order, có vài bàn ghế ngồi lại, còn khu ngồi chính vẫn là ở tầng 1 2 3, mỗi tầng không quá rộng, có không gian ngoài ban công nhưng lúc ấy khá nắng cũng như nóng nên mình ngồi bên trong tầng 2, dãy bàn sát cửa kính nhìn xuống đường. Hôm ấy món con panna được khuyến mãi tặng code từ trước trên fanpage nên mình lấy code nhận nước, 1 ly nhỏ nhỏ đựng trong ly giấy loại ly nóng, mở ra thì thấy đầu tiên là lớp kem, không ngọt, béo nhẹ, xịn đó, bên dưới là phần cafe sữa kiểu kiểu vậy như đậm đặc nhóe, uống bao mất ngủ luôn )). Nhân viên chạy lên chạy xuống giữa các tầng hơi mệt nhưng cũng khá nice
Đợt khai trương mình có hay , chạy ngang qua thấy đông quá nên thôi để dịp khác. View ngay vòng xoay dễ nhận thấy , khá xinh , có nhiều lầu và sân thượng.
Tối hôm qua check-in cho biết với người ta cho đỡ phèn :))
Trà lài đác thơm 55k pha khá ngon , vị trà thơm , ngọt và chua thanh nhẹ , đác nhai 1 lát có hậu vị mằn mặn , cho nhiều đác quá ăn hồi ngán muốn chớt
Bánh nho 17k ăn ổn nha , Tiramisu 35k rất béo ăn ngon lắm.
Bảo vệ giữ xe rất nhiệt tình , có đưa thẻ , lúc về dẫn xe xuống đường cho khách luôn.
Nhân viên phục vụ tốt , khách ra vô đông nườm nượp nhưng phục vụ không bị rối , ra món nhanh , thái độ dễ chịu và lịch sự. Tầng trên cũng có nhân viên đứng ngay quầy ( sát cầu thang ) để bao quát , lau dọn bàn.
Không gian không đến nổi ngột ngạt , không ồn mặc dù full các tầng.
Giá cả đi đôi với chất lượng nên mình đánh giá tốt và rất hài lòng về mọi thứ ở chi nhánh này. Mặc dù hơi xa.
Mình đến chi nhánh này lúc quán mới khai trương ko lâu
☕️Nằm trên đường Lê Quan.g Sun.g, khu Chợ Lớn, tấp nập người nên rất đắt
☕️Không gian rộng rãi, tới 2 tầng lận. Máy lạnh mát, wifi mạnh. Nhiều bàn ghế và trang trí đẹp
☕️Phục vụ cũng nhanh lẹ, lịch sự
☕️Các món nước giá tầm trung đến cao nhưng được cái chất lượng
• Phuc Long Con Panna: Là cafe đen Phúc Long và kem phía trên, lúc khuấy lên thì ly này rất ok. Dành cho ai có gu cafe mạnh. Ly này k đá, uống nóng nên hơi mắc
????Có dịp sẽ ghé nữa nè ????
Mình đến quán để uống nước với bạn
????Nằm ngay khu Chợ Lớn, vòng xoay L.ê Quan.g Sun.g
????Không gian rộng, máy lạnh mát, tới 3 tầng, tầng 3 là để ngoài trời cho khách ngồi hóng gió.
(-) Điểm trừ: Chỉ có 3 cái nhà vệ sinh cho cả nam lẫn nữ !
????Phục vụ cũng nhanh, lịch sự
????Các món nước giá tầm trung đến cao
- Trà vải lài: Vừa uống, có vị trà Lài đắng chát nhẹ, mùi vải thơm. Ly lớn thì có thêm vài trái vải
- Trà Vải Sen: Uống cũng ok, vị trà rõ. Có điều mùi Sen ko thơm bằng bên chi nhánh 382 Trầ.n Hưn.g Đạ.o hihi
- Bánh Nho: Mình thích bánh này, vỏ khô, có ít đường, ăn ko ngán.
- Bánh Táo: Vỏ cũng giòn, nhân bên trong ngọt ngọt, mình cứ tưởng kinh dị lắm vì bánh táo ko phải dễ ăn. Nhưng ăn cũng đc, nhân ngọt, chua nhẹ, ko có mùi táo.
Gửi xe kì cục ,người giữ xe trc cửa tiệm chẳng lấy thẻ xe ,kêu khách***khúc ở dưới là đc ,đi tới xuống đuổ người khác nói sao k có thẻ bắt khách đi lên tìm người kia lấy lại thẻ xuống lấy xe,bắt mình ! Chắc muốn đuổi khách k tới lần sau nữa....
Nếu quán hết chỗ gửi xe thì đi thẳng quán khác luôn nhé
Nếu quán hết chỗ gửi xe thì đi thẳng quán khác luôn nhé,hôm mình đi quán hết chỗ gửi xe nhân viên kiu mình qua đối diện gửi mình nghĩ chắc bên phúc long hỗ trợ tiền gửi xe hoặc tiền giữ xe 5k mình cũng chấp nhận nhưng tới lúc lấy xe mới biết giá 10k ???? hoảng hồn thật sự nếu chỗ này là q1 thì mình có thể chấp nhận giá này mà đằng này q6 mà có thể chém giá này***1 lần rồi thôi ko bao giờ đi lại quán này nữa.
Mình đặt combo lucky tea (cho mình) với ts (cho chị mình) nhưng khi giao lại giao tea latte (mình có chụp hình ah) cho c mình,về mùi vị thì lần đầu uống lucky tea theo cảm nhận riêng của mình hok ngon ???? ko biết là mùi vị nó như vậy hay do chi nhánh pha khác nhau nhưng mình uống ts đào ở aeon bình tân mấy lần ngon lắm luôn đậm vị trà béo vị sữa thơm vị đào,còn latte chị mình nói uống cũng được ????.