Trở thành fan cuồng phúc long chỉ nhờ 2 món Trà Lucky tea và chocolate almond espresso, mà từ hồi hông dám uống ngọt nhiều nên phải chuyền qua lucky tea ít đường, dù ít đường vẫn siêu ngon, lucky tea là trà cam nhãn, nhãn giòn sực nhai sướng miệng :))
Vẫn mê kiểu trà phúc long và lucky tea nên đi chi nhánh nào cũng chỉ order món này hết :( ngoài ra PL còn bán thêm các loại bánh ngọt và bánh mì nữa nhen. Bánh mì của PL 25k mà khá ngon đó, chất lượng khỏi bàn
PHÚC LONG
Ngày nào cũng thèm uống trà Phúc Long ????????
Phúc Long chắc ai cũng uống rồi. Vài món mình ghiền ở PL lắm nè: Trà olong sữa: Mình thích uống trà sữa phải thơm mùi trà nhiều mà trà olong sữa ở PL thì thơm mùi trà cực kì, uống đậm đặc dị mới ngon , nhưng mà coi chừng mất ngủ nha!!
Trà vải lài: món thứ hai mà mình hay order. Mùi trà với vải pha vừa đủ, không vị nào lấn át vị nào. Có trái vải , nhưng có lúc vải mềm qá:))))????????
LucKy Tea: có nhìu người không biết, mọi người oder món này uống thử nha bao ngon...!!!!
Tổng hợp một số hình đã uống PL mấy năm qua á ????????
Có dạo nghiện uống ngày 3 ly á vs mê bánh flan ở đây á. 1 cái là 20k nhưng mà to vs nhiều lắm tính ra bằng 2 cái ở ngoài á.
Phúc long quá nhẵn mặt với team trà sữa, từ hồi về là order trên now uống rồi cuối tuần ngồi quán nữa. quán lúc nào cũng đông khách, chỉ có giờ trưa là hơi thư thư khách thôi
Menu mình hay gọi nhất là trà đào, trài vải, trà sữa đào, lâu lâu uống bưởi ép cho healthy
Mình thấy trà đào vẫn là best nhất, còn mấy dòng đá xay mình có thứ 1 lần, xong thấy ngán quá nên thôi, nhất là cái kem
mà trà đào mình thích bên***nhất, có đợt order bên lotte mà chán quán nên k uống bên chi nhánh đó nữa
Mình hay đi phúc long để uống cappuchino còn bạn mình thì uống trà olong. Quán có không gian thoải mái, yên tĩnh thích hợp đọc sách, làm việc, đồ uống khá ngon và điều làm mình thích nhất ở phúc long là khi bước chân vào quán mình luôn nghe mùi trà, thật dễ chịu
Hôm đó mình đặt thử món Trà đen Hazenut kem sữa . Lúc đầu mình hem thích lắm nhưnh mà mình thích kem sữa nên đặt thử luôn????
Món này mình uống thấy cũng ổn tuy không ngon bằng trà vải nhưng ai thích kiểu đắng đắng béo béo thì không nên bỏ qua nghen ❤️
Hôm nay mình có đặt 2 ly ( 1 trà dâu . 1 olong sữa đá + thạch jelly coffee) đã thanh toán . Lúc mở ra thì ly olong sữa đá k có thạch , đề nghị cửa hàng xem lại cách làm việc của nhân viên pha chế và có hướng giải quyết cho những đơn hàng bị thiếu món nv .
Mình có đặt đơn hàng 4ly nước, đã ghi chú rõ ràng là 1 ly có bỏ đá sẳn va các ly còn lại không bỏ đá, vì 3 ly đó m dự định chiều mang về Vũng Tàu cho các e, vậy mà khi giao tới thi 4 ly đều có nước đá, làm m uống được có 1 ly, phai bỏ hết các ly còn lại. Không hiểu quán kiểm tra đơn hành kiểu gi ma làm ăn như vậy.