Hôm nay khuyến mãi 50% ly thứ 2 (mình thường uống lại nên cũng ko biết mua về như thế nào), nay mình mua mang về và không lấy đá. Haizz, ly trà vải thì nước được 1/2 ly, còn chấp nhận được, ly trà sữa Phúc Long thì còn chưa được 1/2 ly, về bỏ đầy đá vào ly thì nước vẫn không được đầy ly nói chi. Haizzz, nước thì ngon nhưng nhìn chán quá. Lần sau cứ mua như bình thường để nhìn đỡ chán con mắt.
1. Vị trí: quán nằm ngay mặt đường Kha Vạn Cân, biển hiệu to đùng đoàng để cho một đứa ngáo ngơ như mình lần đầu cũng không thể đi lạc được. Cơ mà tầm giờ cao điểm thì giao thông trên đường khá khó khăn vì dòng người đông đúc tủa ra từ nhiều ngõ ngách, thiệt là khó khăn mới tới được quán.
2. Giá cả: mua một ly nước hay cái bánh không chỉ mua sản phẩm mà còn mua cả thương hiệu :). Giá ở đây giao động từ 45-65k í. Suy đi tính lại thì chưa phù hợp với tụi sinh viên như mình.
3. Chất lượng: mình gọi một ly trà đào đá xay. Ly nước sẽ có phần kem ở trên, giữa là trà đào xay và dưới đáy có mấy miếng đào khá to. Thoạt đầu uống sẽ có vị chua nhiều, cần đợi đá tan ra thì uống sẽ ngon hơn. Phần kem ở trên ăn hơi béo, không ngấy như ở những quán khác. Theo cảm nhận của mình thì món này không quá đặc trưng.
Bên cạnh đó thì mình có uống ké sinh tố dâu chuối nữa nè, sinh tố có mùi thơm của dâu và chuối, dâu có vẻ nhiều nên mình cảm nhận được vị của dâu nhiều hơn. Xay siêu kĩ, uống rất mịn. Nhưng cũng giống như trà đào xay, cần đá tan cho bớt ngọt.
4. Dịch vụ:
Khi bước vào quán, sẽ có bạn nhân viên ra mở cửa và chào mình. Bạn order khá kiên nhẫn khi mình đứng một hồi lâu mà không biết chọn món nào. Các bạn phục vụ dừng ở việc lịch sự và lễ phép vừa đủ. Không quá thân thiện và niềm nở với khách.
Một điểm trừ to đùng đùng mà mình không có ý định quay lại ở đây đó là chỗ gửi xe. Vì lượng khách đông nên phải gửi xe ở một chỗ khách, cách quán tầm 200m. Bên cạnh chỗ gửi xe là một căn nhà đang xây, đường đi tối và lầy lụa. Chưa kể vừa đi vừa sợ có gì rớt trúng đầu. Điểm đặc biệt ở đây là lúc bạn mình lấy xe, bạn mình có nhờ nói là xe để ở trong không lấy ra được. Bác bảo vệ ở đó có nghe thấy, nhưng mình không thấy bác có ý định giúp. Sau đó mình có mở lời nhờ bác giúp và chỉ nhận được câu trả lời là xe để đâu thì tự dắt ra thôi.
Mình không thể chấp nhận được thái độ phục vụ này luôn. Không phải tự tin rằng bản thân đã đi nhiều quán tới mức có thể đánh giá này nọ nhưng một thương hiệu nổi tiếng thì nên đi kèm với dịch vụ tốt chứ không phải để khách phải tự dắt xe như vầy. Mình đã đi nhiều quán bình dân và vẫn được dắt xe cho bình thường. Thái độ của bác bảo vệ làm mình không có ý định tới quán nữa.
5. Không gian:
Quán có không gian rộng rãi bao gồm của máy lạnh và ngoài trời. Ổ điện và đèn sáng đầy đủ để phục vụ cho cả làm việc và trò chuyện. Nhưng không biết có phải do hôm nay được khuyến mãi hay không mà quán đông xỉu, khó có thể tìm được một chỗ có vẻ biệt lập để ngồi nói chuyện với bạn.
Gần như bàn nào cũng có người, khoảng cách của các bàn thì gần, làm mình tới quán không thoải mái lắm.
Tóm lại, vì không thích cách phục vụ nên mình không có ý định quay lại!
- Quán gần Học Viện Tư Pháp đi ngang qua hoai, mấy lần tính trưa nào nghỉ trưa ghé mà chưa có dịp.
- Bữa nay có dịp ghé quán, vào trưa CN, tầm 11h30, quán đông hãi. Chật kín, ngồi chen nhau cái bàn. May mà cũng tìm được 1 góc rieng.
- Nhân viên oder nhanh nhẹn. Chờ lấy nước hơi lâu tẹo. Thức uống cũng bình thường thôi chứ không có gì đặc sắc mà mắc thiệt chớ.
- Quán có chỗ để xe nhiều, có bảo vệ trông, dắt xe.
Mình có hẹn bạn ở Thủ Đức, khu này mình ít hay đu nên cũng không biết nhiều quán, chạy lanh quanh thấy Phúc Long nên mình ghé vài luôn.
Quán có bãi đỗ xe trước cửa, có 2 chú bảo vệ trông xe, không gian quán rộng, có không gian ngoài sân cho khách ngồi hút thuốc và trong nhà máy lạnh.
Bàn ghế được bố trí hợp lí và không gian trang trí đẹp, thoáng, mình ghé lúc 7h mấy quán đông gần như full bàn.
Mình uống trà đác cam, 65k, nhiều hạt đác và mứt cam, ngon.
• Lần thứ n ghé quán, luôn cảm thấy hài lòng về mọi thứ ở đây, mặc dù nước không có gì khác biệt, không gian cũng không phải là vắng, nhưng mà dịch vụ ở đây rất tốt.
• Cho 10đ để kéo xếp hạng.
Mình viết review cho quán lần 2 hay sao rồi í, mình mới phát hiện ra Phúc Long chi nhánh này bị chấm điểm thấp quá, mình thì thấy Phúc Long chi nhánh này khá ổn luôn mà!
Mình thấy có 1 số chi nhánh khác pha nước hơi nhạt, ở đây pha đậm và ngon hơn. Cộng với không gian, cả bên trong lẫn bên ngoài quán, đều rất rộng rãi. Vào cuối tuần thì rất đông, có khi hết sạch bàn. Hôm nay mình đi học bài nên cần chỗ cắm lap, bạn nhân viên tích cực kiếm chỗ trong nùa giúp mình. Mình thấy nhân viên rất thân thiện dễ thương.
Mình là nữ nên mình chỉ biết nhà vệ sinh bên nữ thôi nha, mình thấy nhà vệ sinh ở đây có 2 cái cho nữ, và nam.dùng nhà vệ sinh riêng, rất tiện lợi, một số chi nhánh chỉ có 1 nhà vệ sinh cho cả nam và nữ.
Thật sự mà nói thì mình rất hài lòng với Phúc Long, đặc biệt là chi nhánh này, về nước uống, cách phục vụ, lẫn địa điểm, và cả***bảo vệ.
Mình rất thích đến Phúc Long, phần vì hương vị đồ uống ở đây và không gian vừa đủ thoải mái, vừa đủ tập trung để học bài hay thư giãn.
Mình thường đi Phúc Long chi nhánh này vì gần chỗ mình ở hơn. Phúc Long chi nhánh này có khá nhiều bàn ghế ngoài trời, tạo không gian thoáng.
Cá nhân mình cảm thấy đồ uống ở chi nhánh Phúc Long này pha đậm đà hơn một số chi nhánh khác. Thật sự mà nói thì mình thích vị ở đây nhất.
Nhân viên ở đây rất dễ thương, nhiệt tình, chu đáo.
Hôm nay đi Phúc Long gần nhà, giờ cao điểm nên khá đông, khách ngồi gần kín, nhưng so với lúc mới khai trương thì nhân viên đã nhanh nhẹn và nhiệt tình hơn nhiều rồi, chờ hơi lâu nhưng cũng chấp nhận được, mình uống Lucky Tea, phải mất 1 lúc nhai và ngẫm nghĩ mình mới biết trái trong ly là trái nhãn, thực sự khó phân biệt vì màu trắng, cơm giòn và vị của nó cũng giống vải nữa, giống trái nhãn bị đóng vô hộp vải á, bạn nào thích uóng nhạt thì có thể gọi ít đường, nhưng vị thảo mộc sẽ đậm hơn nên hơi khó uống, nên cứ gọi đường đầy đủ đi sẽ dễ uống hơn. Có điều hơi khó hiểu là bữa nay quán không cho thanh toán bằng Momo không hiểu vì sao
Hôm nay mình đặt ship mang về dặn đá riêng để khỏi nhạt và không đường để đậm vị trà hơn, vừa hút một hơi ( chưa bỏ đá ) thì ôi mẹ ơi nhạt toẹt như nước đường vậy, dù đã dặn không đường note rất kĩ trong đơn nhưng vẫn bỏ đường rất nhiều chỉ thấy ngọt gắt, vị trà rất nhạt gần như không có luôn. Ở chi nhánh khác thì món này rất ngon, mình là fan của Lucky tea nên gần như lần nào vô Phúc Long ( những chi nhánh khác ) đều gọi! Lần đầu thử ở chi nhánh này thì cảm thấy tệ và thất vọng vô cùng!