Vị trí ở tầng 4 tưởng khó tìm , ai dè cũng dễ tìm lắm áh. Không gian cũng không rộng mấy , view cũng bình thường , chỗ này đông cũng hơi ồn , khu vực ngoài trời thì gió lộng nhưng view cũng không có gì để chill như mình nghĩ trước khi đến.
Nhân viên phục vụ nice chứ chưa có gì để mất thiện cảm.
Gói trái cây sấy dẻo ăn được nè , cũng có độ tươi ngon tự nhiên chú không quá khô cứng.
Trà nhãn hương sen uống ngon , vị trà vị trái cây cảm nhận được rõ ràng , rất cân bằng , không bị ngọt. Trái cây tươi ngon , không bị cũ hoặc bị dập.
Nước suối chai nhìn cưng. Giá cả hợp lý kèm chất lượng tốt.
Tổng bill 102k , nhưng mình dùng 2 voucher cộng gộp nên hời gì đâu :)) bù có 2k !!
- Mình hốt cú chót trước khi Phúc Long đóng cửa ko cho ngồi lại vào mùa dịch. Đợt trước đi buổi trưa, đợt này đi buổi tối để được ngồi ngoài trời hóng gió và ngắm cảnh
- Mình uống trà sữa phúc long còn của bạn mình là trà xanh đá xay (tổng hai ly là 90k) thêm cái bánh quên giá rồi mà bánh ăn bình thường. Tính mua bánh mì phúc long ăn thử mà tối nên hết món rồi
- Nhân viên bình thường, được cái pha nước nhanh, bánh được hâm nóng trước khi đưa ra cho khách
- Cuối tuần view bên ngoài chật kín người, có người hút thuốc nữa nên hơi ngột ngạt
-Đi buổi trưa khá vắng nên ko lo hết chỗ, quán cũng rộng chứ ko nhỏ, tối có view sân thượng khá mát và sống ảo được
-Nhân viên lịch sự, nhiệt tình vì mình sử dụng voucher mà nv vẫn làm ok chứ ko khó chịu gì cả. Chỉ là các bàn bên người ta đi hết rồi mà nhân viên rất lâu mới ra dọn ly đi
-Trà xanh đá xay ly như hình là 65k, có kèm thạch dai dai ăn cũng ngon, lớp kem phía trên béo ngon, phần nước xay kĩ ko bị lợn cợn, vị trà xanh chát nhẹ
Mình và bạn mình đi chơi giữa đường mắc mưa nên ghé GigaMall chơi. Tuy vậy nhưng 2 đứa không muốn đi dạo mà muốn ngồi lại 1 chỗ. Vậy nên chúng mình ưu tiên chọn Phúc Long để nghỉ chân.
Mình và nó gọi phần bánh mì thịt, mua bánh mì có tặng 1 chai ô long hoặc trà lài í. Mình gọi 1 phần trà đào sữa, bạn mình uống cà phê sữa.
Về bánh mì, bánh cực nhiều thịt, thơm ngon. Các bạn thấy trong hình ấy. Ổ này mình và bạn mình ăn chung mà thấy đầy bụng luôn. Nhưng mà mình vẫn thích bánh mì để trong dĩa hơn là để trong hộp.
Nước uống, trà đào sữa rất ngon, đậm đà nên có thể đợi đá tan 1 tí hẳn uống. Còn cà phê thì không còn bàn cãi nữa.
1 tối chiều mưa cuối tuần làm ly Phúc Long giga gió lồng lộng chọ mát
Combo cho 1 tối lạnh là bánh mì thơm phức, nóng giòn với trà olong sữa.
Trà olong dặn ít trà nhiều sữa , uống phê cả người mà không bị trà quật
Bánh mì giòn, nhiều bơ, nhân thơm, và nhiều lớp nhân ăn na ná bánh mì huỳnh hoa v cắn miếng nào nhân miếng đó
Buổi tối trốn nóng ở đâu ?
Muống uống Phúc long nhưng không thích không gian kín . Hãy đến với Phúc long gi ga mall như kiểu tần thượng v, ngấm cảnh trên cao có luôn đài phun nước để sống ảo nhìn xa xa thì thấy landmark 81 .
Nước ở Phúc Long thì khỏi bàn. Cực thích trà ở PL, vị trà thơm thơm thanh thanh.Nhân viên phục vụ cực dễ thương. Lại còn được tặng thêm chai trà ủ lạnh. View quán cũng được, mỗi tội đi trưa trưa không ra ban công ngồi chơi được vì quá nắng.
Nhân viên coi thường, thiên vị với khách hàng dùng voucher để thanh toán
Vào quán vì sợ nhân viên quét mã voucher lâu nên tải ảnh voucher về trước. Nhân viên trả lời quán ko quét bằng hình, nên ok mình mở app ra cho nhân viên quét, trong thời gian mở app. Thì 1 nhân viên cũng ở quán ra làm khách hàng, mở đt lên lấy ảnh trong album ra đọc những mã code cho nhân viên khác nhập để thanh toán. Mình có hỏi sao ko cho mình quét mà cho bạn đó quét thì chỉ nhận lại sự im lại và nhìn mình kiểu ko vui. Lầu đầu cũng như lần cuối tới chi nhánh này