Quay lại sau lần đầu ghé Estella Place do có hẹn với khách hàng nên qua luôn . Vẫn trung thành với trà vải vị sen quen thuộc . Ly size L siêu to mà quá trời trái vải luôn nha . Vị thanh mà không hề chát như trà lài , nói chung dễ uống và hợp ý mình lắm . Bàn ngồi cũng vừa chứ không quá nhiều nhưng đi mình ên trước nên vẫn dễ kiếm được bàn ngồi ưng ý . Có dịp ghé Estella mình sẽ uống Phúc Long tiếp . Ở chỗ làm thì hay order Now hơn !!
Pha ly nước nhạt nhẽo khác hẳn các chi nhánh khác. Tới xin thêm đường xong uống ngọt ngây k thấy vị trà. M uống các chi nhánh đều giống nhau, riêng ở đây dở tệ.
Estella tắc đường k tưởng
Bạn nyc tuy chia tay rồi vẫn hẹn mình ra đây chúc Tết ????. Mình uống trà sữa đào thấy vẫn ngon như hôm nào, bị cái tối về thao thức cả đêm luôn, giá cả cũng ổn nhưng đá nhiều quá, hút cái rột là hết luôn. Ah móc khoá PL nhìn cute ghê, xinh xắn nữa
Chi nhánh này rộng rãi, phục vụ nice nè.
- Quán ở tầng trệt, mình ghé vào cũng đám bạn thì hết chỗ do cuối tuần đông, chịu khó ghép bàn và ghép ghế lại
- Không gian nhỏ, được cái sạch sẽ nên khá ổn
- Tụi mình kêu trà xanh và trà đào. Vị ổn, trà xanh đắng nhẹ, trà đào thì được đào miếng ăn ngon, giòn
- Nhân viên lịch sự, mình dùng mã voucher khuyến mãi nv cũng ko tỏ thái độ gì cả, đây là điểm mừng
- Uống ko hết bạn mình mang về nv cũng đổ ra ly cho, nói chung mình thấy chi nhánh này ổn
Lần đầu viết feedback tại cáu anh quản lý giọng mẹ quá nên quên kèm ảnh. Mình có ghi chú cho rõ ở mỗi hình. Bạn mình mua cho mình ly trà sữa chỗ khác uống cho đỡ tức á mà mình vẫn chỉ có 1 mẹ thôi nên mình muốn ảnh thôi làm mẹ mình.
Chuyện là hôm nay mình đặt 1 ly trà sữa PL lạnh qua Goviet, thì khi giao lại nhận được 1 ly Tea Latte Cold. Mình tưởng quán giao nhầm tại vì bình thg trà sữa là milk tea, nhưng ở riêng PL thì trà sữa tea latte :)) Thế nên mình nhờ anh Goviet qua quán đổi lại món giúp mình. Sau đó anh quản lý điện cho mình hỏi có chuyện gì với giọng nhẹ nhàng thư thái, nhưng sau khi mình trình bày xong vấn đề thì ảnh nổi khùng lên chửi vô cái bản mặt mình vì tội không biết trà sữa ở PL là latte. Mình thắc mắc thế sao trên app không ghi bên cạnh là trà latte hay latte tea gì đó thì ảnh bảo cái đó là lỗi của app. Ok lỗi app thì mình bảo cửa hàng với goviet nên làm việc lại với nhau (để ghi chú rõ tên món + thêm ảnh món) chứ sao lại để khách chịu vậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ảnh nổi đoá lên lần nữa và hét rằng “Sao chị ko ghi chú vào, nhân viên mới biết đường mà làm chứ? Bên em là có 4 loại trà sữa là bla bla...” Ủa má muốn uống ly trà sữa thôi mà phải đi học hỏi tìm hiểu như đi xin làm pha chế vậy á. Chắc tại ngu Tiếng Anh nữa cứ tưởng trà sữa là milk tea ai dè ở PL là tea latte :( Mình mới hỏi ảnh nếu ko biết khách muốn loại nào sao lúc đó ko nhờ anh goviet điện hỏi khách rồi mới làm, ảnh 1 lần nữa “Trà sữa PL là trà latte.” Ok đến đây mình hiểu vấn đề rồi nên mình kêu vậy thôi khỏi cần đổi nữa. Nhưng anh quản lý chưa ngoa xong, lúc sau anh gọi lại lần nữa chỉ để tiếp tục nói rằng không phải lỗi do bên ảnh. Mà ảnh nói giọng mẹ quá, mình nghe ảnh ngân nga mà tưởng cá heo hát không đó, mình mới kêu ảnh nói chuyện cho đàng hoàng, mình là khách nha không có đi xin nha. Lúc đó ảnh mới hạ giọng xuống và nói rằng do giọng ảnh lớn vậy. Ủa không anh, anh nâng giọng lên quát như tát nước vào mặt em vậy á. “Nhưng nếu chị muốn em sẽ hạ giọng theo ý chị” :) ủa má hoá ra nãy giờ con muốn má chửi vô mặt con nên má mới nói vậy á hả? Con tưởng tại con ngu không biết phân biệt trà sữa với latte không chứ :) Đến đây mình ghét quá rồi nên mình kêu thôi khỏi đổi nữa luôn. Chuyện chả có gì, giải thích đàng hoàng hợp lý là mình cho qua rồi á, mà ảnh nói chuyện với khách như muốn đánh nhau đến nơi, xử lý tình huống kém, điện thoại là nói ngay lỗi khách hoặc lỗi app chứ quán ko làm nên tội tình gì, thấy ghét quá nên cạch luôn. Đọc bình luận thấy 1 bạn cũng hiểu lầm giống mình, gọi trà sữa mà làm cho ly latte, mà không thấy ai phản hồi gì hết. Đọc các bình luận chê khác cũng ko thấy quản lý phản ứng, trả lời hay sao đó với khách; chắc PL mặc kệ quán này tự sinh tự diệt tự ngồi lên đầu khách luôn rồi. Nói luôn mình cũng dữ lắm nói chuyện cũng ko nhẹ nhàng đâu, nhưng mình vẫn gọi anh xưng em đàng hoàng ko nói tục chửi thề với ảnh, mà ảnh là quản lý mà lớn tiếng xong quát xối xả vậy thì PL nên xem xét train lại quản lý giùm ạ. Cuối tháng cúng 50k để nghe quát vào mặt, mình kêu anh goviet uống ly nước luôn, từ giờ tạm biệt PL luôn nha bye.
Mình gọi Cà phê caramel đá xay, đặt qua app Baemin, không hề yêu cầu thêm bất cứ hạt gì nhưng nhận được một ly lẫn đầy hạt phỉ xay, chỉ có thể do làm xong ly trước không rửa kĩ máy xay mà làm luôn ly khác, đá thì còn nguyên vài cục xay không kĩ, và không hề có vị cà phê. Ly này thực sự mình không thể uống nổi!
Hôm nay mình đặt ly trà vải size lớn bên cửa hàng, thì giao cho mình đúng là 1 ly lớn mọi thứ đều ok về vẻ ngoài NHƯNG vị không đúng, giống như quên bỏ đường hay nguyên liệu nào đó mà không thể uống được luôn. Vừa lạt , vừa chát vừa chua, quá thất vọng. Vừa đặt 1 ly mà phải đổ bỏ , không cam tâm!!