Mình uống ở đây rất nhiều lần do có cửa kính nhìn xe qua lại kiểu ko cần làm gì không phải nói chuyện với ai nhìn xe qua lại thêm tí mưa nữa thì phê, Trà đào luôn ngon,
Bánh mì siêu bự siêu nhiều nhân há miệng hết cỡ cũng ko cạp hết được luôn .
Các nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Thức uống giá vừa phải hơn những chổ khác nhưng mua voucher ở trên shopee thì giá siêu bèo luôn á mọi người...
sẽ quay lại nhưng mong có chế độ làm thẻ thành viên cho những người thường xuyên uống như mình.
#reviewfoody
Chi nhánh này ở ngay vòng xoay Lăng Cha Cả, phải gửi xe cách đó vài căn giá 5k/ chiếc
Không gian gồm hai tầng lầu, rộng rãi và mát mẻ, thích hợp đi nhóm bạn hay ngồi học. Mình gọi bánh mì và bánh ngọt, giá 45k và 25k. Bánh mì to, ăn ngon no căng, còn bánh ngọt thì ko có nhân nên ăn hơi ngán. Đang có chương trình tặng kèm trà ủ lạnh khi ăn bánh mì, Phúc Long phòng dịch nên có bộ kéo để khách đưa tiền và nhân viên trả hoá đơn
Trà xanh latte uống ngon, vị hơi đắng nhẹ thích hợp người thích trà xanh như mình
Mình order ly green tea latte vào sáng 6/9 vào lúc cỡ 8h. Mình cho gọi ít ngọt mà lúc uống vào đúng quá ngọt luôn (từ miếng đầu đến miếng cuối vẫn ngọt ngắt). Mình order nước này ở nhiều chi nhánh đều yêu cầu là ít ngọt (Giga mall,*** vạn hạnh mall,***..) và chưa chi nhánh nào làm ít ngọt cho mình mà nó ngọt như ở chi nhánh Cộng Hoà. Có thể bạn pha chế lỡ làm sai nên đem bán luôn, hoặc định nghĩa mức ngọt bên này khác khác khác :)) Mình nghĩ cty nên có option mức ngọt cho khách để các chi nhánh đồng nhất hơn. Hoặc cty bỏ quy định bắt các bạn đền nước khi làm sai chớ tiền công trả cho các bạn đã bèo bọt, làm thì cực còn bắt đền nữa thì tội các bạn quá. Tóm lại, là một fan của PL đặc biệt là Greentea latte thì ly này hôm nay quá thất vọng luôn.
Mua có mỗi ổ bánh mì với chai trà cold brew pha sẵn mà đợi hơn nửa tiếng đồng hồ trong khi nguyên cái cửa hàng vắng hoe :) thấy đứng làm cái ổ bánh mì mà nóng ruột dùm :) vừa làm vừa hưởng hoa bắt***