Tệ từ khâu phục vụ đến khâu đỗ xe, nước thì làm bửa uống đc bữa thì dở tệ? Lại tới mua mang về thì bắt dòng xuống khu chung cư gửi xe trong khi chỗ còn để vừa hai ba chiếc
Hôm nay mình có ghé mua bánh mì. Mình có dặn chị nhân viên không lấy ớt dùm mình và chị vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng sau đó mình phải đợi bánh mì cực kì lâu, chắc khoảng gần 30ph luôn ấy, nhưng quán thì không hề đông và bánh mì thì chỉ có mình và người trước mình ord thôi. Tính ra chỉ có 2 ổ mà mình đợi gần cả 30ph. Đã vậy vẫn lấy ớt là sao nhể? Các bạn có thực sự lắng nghe và hiểu khách hàng không vậy? Quá tệ. À trước đó mình có mua bên chi nhánh***thì nhân viên làm cực kì nhanh chắc chỉ tầm hơn 5ph thôi nhưng bên này thì thực sự thất vọng.
Quán được xem là lớn, mà làm ăn ko có tâm. Order bánh mì có ghi rõ ràng ghi chú, vậy mà ko đọc,cứ làm theo thông thường, lại còn đưa chai olong hết hạn sử dụng . Bó tay.
Lúc 17 giờ hôm nay, mình có ghé cửa hàng Phúc Long Bà Hom để mua 2 ly trà vải lài. Đi tới quầy thì bạn thu ngân nhìn mình từ trên xuống dưới rồi tỏ thái độ xem thường khách??? Mình mặc áo thun với quần cộc và mang dép, mình rất thoải mái khi mặc như vậy, mắc gì bạn tỏ thái độ với khách như vậy??? Đã vậy còn ăn nói cộc lốc?? "Mua uống ở đây hay mang đi?" "Một trăm mười ngàn" ???? Trong khi bạn í hỏi gì mình cũng dạ thưa trả lời, haizz quá tệ. Sau đó, mình còn phải chờ 15 phút cho 2 ly trà vải?? Điều đáng thất vọng nhất chính là trà vải không hề có syrup vải, chỉ có trà và mấy trái vải, chấm hết ???? 55k cho 1 ly nước như vậy thà mình qua chỗ khác để được nhận chất lượng tương đương (hoặc hơn) và thái độ tốt hơn nhân viên ở đây. Thật tệ ????????