Vị trí : nằm ngay trên mặt phố hoàng văn thái luôn , biển hiệu khá to dễ thấy , nằm cạnh quán bán hoa đó nha .
Không gian : chỉ là tủ đựng giò chả để lên tren vỉa hè thui . Mặt hàng này nên mng cũng toàn mua mang về chư chẳng mấy ai ngồi đây ăn bánh dày hay xôi cả:))
Ở đây kbiet là chi nhánh thứ bn , chứ nhãn hiệu chả này mình thấy cũng mở khá nh chỗ rồi . Ăn ở đây từ khi mới có cửa hàng gốc trên trần khát chân nên h ăn mấy hàng khác chg thấy ngon bằng . Giá cả thì đắt hơn mấy hàng trg chợ nhưng chất lượng có vẻ ok hơn nh . Miếng chả trôg màu cũng đep mắt hơn là trg chợ cứ màu bợt bợt .
Ở đây mình thấy có bán bánh dày , xôi nén, giò bò vs giò lụa , chả lụa chả cốm vs chả bò , chả
bì nữa .
Cá nhân thích mỗi chả cốm nhất vì n có đan xen mỡ vs hạt cốm ở trg ăn thích lắm .
Hôm nay ăn bánh dày kẹp chả , chả ngập ngụa luôn suất như này tầm 15-20k