Mình mua mì bò kho và hủ tiếu xá xíu. Cọng mì nhìn ko đều nên chắc là tự làm thiệt, nhưng mà ngon lắm. Nước bò kho rất ngon. Còn nước của hủ tiếu ăn cũng được.
Có mấy lần đi ăn ở quán thì thấy người nước ngoài ăn đông lắm.
Mình gọi mì hoành thánh xá xíu.
Nước dùng ngọt thanh, có tỏi chiên rất vừa miệng. Sợi mì thấm vị nước dùng, dễ ăn. Nhân hoành thánh giòn sần sật, bokchoy đầy đủ, xá xíu mềm,....
Ngon.
Mình ăn ở đây 10g sáng, nước lèo hơi lạ rồi, nhưng cũng còn chưa rõ ràng, có mua về 2 phần, để chiều lấy ra hâm lại ăn thì thấy nước lèo sệt sánh lại, hâm nóng lên nhiều váng bọt, nếm thử thấy chua, chua k phải chua thường mà là rất ghê, chắc quán hôm trước bán còn thừa nước lèo hôm sau lấy ra bán lại, nên phần đồ ăn mua về để qua vài tiếng đã thiu...
Mì ăn ok, nước chấm ngon.... nhưng vị đậm đà thuộc kiểu của người Hoa thì chưa có...
Quán tự làm mì, nên ko có hàn the, cộng mì ko dai như ngoài chợ... đang ăn mà xem con ông chủ làm mì cũng đã mắt
Ăn tại quán vài lần rồi, cuối cùng cũng có giao hàng mừng ghê. Vì quán hơi nhỏ ít chỗ để xe nên order về nhà ăn cho khoẻ.
Giao hàng nhanh, đóng hộp cẩn thận và tô mì của mình vẫn còn nóng sốt.
Nước dùng rất ngon, không có cảm giác nhiều bột ngọt. Đặc biệt là sợi mì do quán tự làm, ăn ngon và không lo chất bảo quản. Bò kho của quán cũng khá ngon, cho thêm sa tế vào ăn lúc trời lạnh thì tuyệt vời.
Giá cả ổn cho chất lượng. Mấy món này hầu như quán nào cũng bán tầm giá tương đương.