Ghé đây được khoảng 4 - 5 lần rồi, từ lúc dời qua chỗ mới quán sạch sẽ & thoáng hơn. Trưa thường phải đi sớm do quán rất đông khách. Thường ăn cơm sườn trứng & thịt kho mắm ruốc ở đây. Đi xa tí nhưng nhìn chung chất lượng thức ăn ok, giá cũng vừa phải tầm 20-22k... Có trà đá & chuối. Dạo này làm siêng có bạn đi cùng nên vô đây ăn cơm miết. Phục vụ thân thiện, chu đáo nhưng đi đông hay quên lắm. Nước mắm ngon kinh khủng :))
Bữa đói bụng ghé quán này ăn. Quán nhỏ mà đông khách, thực đơn phong phú. Mình gọi một đĩa cơm thịt xào măng. Đồ ăn khá ok còn được phục vụ trà đá, tráng miệng nữa. Giá cả hợp lý 22k cho phần ăn của mình. Khách đến chờ hơi lâu chút vì buổi trưa quán đông khách. Sẽ ghé quán thường xuyên hơn.
Mới đi làm nên không biết chỗ nào ăn, được bạn giới thiệu chỗ này. Mình làm ở Cống Quỳnh nên đi ăn hơi xa. Không gian quán hới nhỏ, có nhiều bàn. Mình nghĩ mọi người nên đi ăn sớm vì nếu ăn trễ sẽ phải đợi cơm rất lâu hic, mình và đứa bạn từng đợi. Cơm ở đây đa số là 22k/ phần, có trà đá và chuối nhưng không có canh, cơm ăn rất ngon, không khô, thức ăn thì hợp với mình, hihi nói chung là rất ok.