????Bánh Canh Ghẹ Phú Gia: Kiot 14 ngõ 298,*** Q. Đống Đa, Hà Nội
????45k-50k
⏰Cả ngày
✨Trông cái bát bánh canh ghẹ ú ụ nhân mê chưa mê chưaaaa ????????♂️. Mê bánh canh bởi vì cái sợi bún to, giòn giòn đã miệng. Nước dùng vừa phải, ngọt thơm vị ghẹ, sánh mịn lắm nhé. Nhân thì siêu nhiều luôn: Ghẹ Xé nhỏ, Bạch tuộc, tôm, bò ba chỉ, bề bề,... tôi vừa ăn vừa thở các ông ạ ))))))))). Không gian hơi bé một xíu, ngồi hơi bất tiện nhưng hương vị thì không chê được. Đá bát bánh canh này chắc phải no tới tối luôn ý ????
Nhân dịp có mã giảm giá gọi một xuất ghẹ gỡ bề bề về ăn thử. Đóng gói mang về cẩn thận, chất lượng ổn áp, nước dùng vừa vặn. Mỗi cái vệ sinh mong nhà hàng chú ý hơn một chút, xuất của mình bị một sợi tóc dính trong bánh canh nên hơi ghê ghê 1 tẹo ???? Còn lại ok.
Đây là lần đầu tiên mình thử món này mà nghiền luôn trời ơii ngon dã man luôn mn . Đồ hải sản ở đây tươi cực ăn không tanh đâu nhé mình là một người không thích ăn hải sản mà còn phải thích món này vì thực sự rất ngon. Nước dùng cực kì vừa miệng đặc sánh và khi bạn ăn thử một lần sẽ muốn ăn lần nữa ý . Quán sạch sẽ lắm mà thấy c chủ bảo có hôm bán nguyên buổi sáng đã hết sạch nguyên liệu rồi nên các bạn đến ăn thì đừng đi muộn quá nhé. Giá thì mn bảo bánh canh ghẹ toàn trên 100k thôi mà ở đây thì rẻ hơn rất nhiều luôn đó
Mình đi ăn quán này hồi đầu năm 2020 lúc mà vẫn còn chưa có lệnh cách ly toàn xã hội. Gọi bát 80k .
Đầy đặn no căng bụng mà ngon dã man. Nước dùng đậm đà. Topping nhiều ăn mãi mới hết. Nhân viên thì ok lắm.
Nói chung là perfect về quán.
Tuy nhiên về địa chỉ thì không hề ổn chút nào nhé.
Ngõ 298***nay đổi thành phố Nguyễn Văn Tuyết rồi. Địa chỉ chưa chính xác làm m tìm quán mất 1 lúc.
Chắc chắn sẽ quay lại tiếp
Có chụp ảnh nhưng lỡ tay xóa mất lúc nào không biết rồi ????
Lần đầu mình od của quán nhưng hơi thất vọng vì mình od bát 80k , có dặn ship là k cho hành và cho thêm sợi bánh canh, k biết ship có dặn chủ quán k nhưng khi mình bỏ ra bát thì ít dã man ý, đã thế quán còn rắc bao nhiêu là hạt tiêu, trời thì nóng, ăn xong nóng ruột đến tối, mình phải od thêm cốc trà sữa nữa chứ, k phải do mình ăn nh mà ít thực sự đấy các bạn ạ.
Lần đầu gọi ship về nhà. Ship thì nhanh có 8 phút đã ship đến rồi. Anh ship đẹp trai, nhẹ nhàng.
Gọi bánh canh ghẹ đặc biệt 80k. Ship về thì có tí đồ ăn, ko giống như trong ảnh. Hải sản ko tươi, hơi có mùi hôi tanh. Thịt ghẹ vụn lắm, ko có mấy. Đang ăn thì trong bát có con kiến đỏ.
Nói chung là thích mỗi nước dùng đậm đà, sợi bánh dai ngon khá tuyệt. Thích cả chả cá nữa. Ngoài ra thì mọi thứ đều tệ. Lần đầu cũng như lần cuối ăn ở đây.
Ship nhanh như 1 cơn gió
Đóng gói tốt, có bát, đũa, thìa kèm theo, hôm nào lười như hôm nay gọi 1 phần ăn cho nhanh hehe
Mỗi tội hơi ít bánh, nước dùng ngon, mình đã ăn bên 69 và so sánh thấy bên này hơn hẳn luôn. Tôm tươi, bề bề cũng khá ok.
Sẽ quay lại nhiều ☺️☺️☺️