Hôm nay mình và các bạn mình đi ăn phở & cơm rang trưa ở quán Phú Cường này. Mình thấy quán phở rộng, tương đối sạch sẽ, Wifi Internet mạnh. Các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, các cô nấu bếp nhiệt tình, phục vụ cả cơm rang dưa xào cho bạn ăn chay. Giá cả rẻ, hợp với giá cả sinh viên, không đắt đỏ như các quán phở nội đô. Bát phở bò tái chín của mình đầy đặn, nhiều thịt bò, bánh phở, hành trần, tuy nhiên nước phở lại quá mặn là điểm trừ lớn nhất của quán. Nhiều bạn trong nhóm mình ăn cơm rang dùng nước phở làm canh cũng thấy mặn.
Có thể mình sẽ quay lại vào một ngày nào đấy.
Do các bạn mình chưa ăn gì sáng nên đã vội ăn cơm rang ngay khi nhân viên bưng ra đồ & mình không kịp chụp lại hết ))))