Nhà ở đây nên tìm chỗ ăn trưa thử mò ra đây ăn bún đậu. Kết quả thất vọng toàn tập. 1 suất bún đậu nhìn lèo tà lèo tèo. mỗi thứ đc vài miếng. Phục vụ thì lâu. chờ mãi 10p mới được mang ra, 5 phút sau mới có trà đá. Ăn rau thì héo, mắm tôm thì chua, đậu thì cũ chắc chắn để từ hôm qua. Dồi ăn cũng chán, mềm mềm xốp xốp. Thịt thì bình thường. Nhưng nói chung tệ lắm ý, lần sau sẽ k tới nữa đâu
Vị trí: Đi thẳng ngõ 1 Tôn Thất Tùng quán vỉa hè nằm đầu tiên bên tay trái, có hai vợ chồng bán và một bác già quạt chả. Chỗ này có 3 quán bún đậu chả cạnh nhau nhưng chỉ quán đầu tiên này là đông khách nhất.
Không gian: Hơi xập xệ vì là ngồi vỉa hè, bàn ghế cũ nhưng cũng khá thoáng. Đông người qua lại vì là đường vào chợ.
Giá cả: Bún đậu có suất 15 và 20K, nem 5K/ cái, nem nhiều tôm và thịt nhưng cuốn cái bé chỉ dài tầm 8cm, chả cốm 10K/ cái hôm có hôm không, bún chả 25K/ suất, tào phớ thích ăn gọi hàng bên cạnh 10-12k/ cốc, thỉnh thoảng anh chị nấu free nước vối tự phục vụ nhưng giờ mùa đông không thấy nấu; gọi thêm bún free.
Chất lượng: đậu ăn bình thường, mắm tôm ngon, nem ăn ngon nhưng nem chiếc bé quá ăn không bõ, bún chả ăn được, chả băm dai và không bở, chả miếng thỉnh thoảng hay mỡ quá.
Phục vụ: Quán trưa vào bữa đông khách lắm hai vợ chồng luôn chân tay nên thỉnh thoảng hơi lâu. Hai anh chị đon đả chiều khách nên rất được quý.
Tính cờ đi ngang qua, thấy đông đông nên ghé vào ăn thử. Nhận xét là quán khá bé vì nằm vỏn vẹn ngay đầu đường, chắn bằng bạt thôi, khánh thì cứ tấp nập vào giờ ăn trưa nhưng khá dễ tìm.
Ở đây so với vài chỗ mình được ăn thì ngon, nhất là chả cốm, ít cốm nhiều thịt, ăn ngọt ơi là ngọt, thêm đậu rán cũng ngon nữa. Mình là ng k thích ăn đậu rán, nhưng cũng ăn được hết phân nửa đậu. Góa thì lại rẻ, 25-30k cho 1 xuất đầy ú ụ ù u.
Điểm trừ duy nhất là phục vụ khá chậm, mình đến gần 20p mới được phục vụ, nhưng vì ngon nên không sao :))))))
à mắm tôm ở đây ngon, ăn không có cảm giác bị khan cổ khi ăn nhiều, nói chung để đánh giá thì cho 8 trên thang điểm 10 ????????????????????????????