Quán đồ nướng đi từ đầu đường vào là thấy ngay quầy đồ nướng siêu đã này nha.
Có nhiều món lắm có để bảng giá sẵn luôn, ăn gì kêu thôi. Mà hiện tại thì giá heo đang lên nên có 1 số món lên giá. Có thú linh, dồi, chân gà, đùi gà,***cút v..v giá cũng hợp túi tiền không quá đắt đâu. Mình gọi 2 dĩa quá trời đồ ăn cho 4 người mỗi người tầm 50k -60k có bữa tiệc đồ nướng no nê rồi. Quán có 2 loại nước chấm là muối tiêu xanh với nước tương đen đen để sẵn. Có dưa leo, rau răm ăn kèm.
Cũng ngon, ướp gia vị vừa ăn nhưng mình thấy quay tới quay lui đồ ăn vẫn nguội :))) 75k mà ít xỉn nên thấy cũng kh đáng lắm.
Cô chủ tính khó chịu, lớn tiếng và nhăn nhó vs khách :))) biết là đông nhưng mặt mày như thế thì làm ăn thế nào đc.
Quán nhỏ tầm đc 6,7 bàn. Hơi chật. Do đi ăn thử nên m chọn nhìu món 3 ng ăn hơi ngán. Thú linh ngon đáng thử. Tuy nhiên đồ nướng xg rồi chờ ng cắt nên nó lại nguội mất.
P/s: nếu có mún thử thì ăn thử 1,2 món r oder tiếp còn mình mắt to hơn bụng nên kiu hơi nhìu
hôm nay mình cùng bạn có đi tới chợ đêm hồ thị kỷ chơi tầm 9-10h rồi và tụi mình dừng ăn ở quán này.Sau khi ngồi vào bàn và đc phát cho 1 tờ giấy để chọn món, tụi mình cũng chọn đc vài món bao gồm : chân gà,***cút, thú linh,mề gà, nhũ heo, lỗ tai heo và dồi. Khi đem món ra, thì các món đc để chung trong 1 cái dĩa khá to. tụi mình ngồi bên ngoài đường, cũng ít ánh sáng, nên 1 lúc sau ko thấy***cút và nói với chú phục vụ thì chú nói: "yên tâm đi, món nào ko có thì lát ko bị tính tiền đâu". thế là tụi mình an tâm, vì có giấy ghi món lại, và chú đã nói vậy nghĩa là quán bit món nào thiếu sẽ lên sau hay sao đó. Đến khi ăn gần hết và kêu tính tiền thì nhìn sang bàn bên cạnh thấy cái món gì cuộn cuộn, nhìn giống dồi, tụi mình phát hiện thêm là thiếu món đó. Xong tụi mình mới nói với chị tính tiền là nãy giờ thiếu 2 món***cút và dồi. Thì chị mới bảo là sao thiếu món mà ngay từ đầu ko báo, để ăn hết tới lúc tính tiền rồi mới nói. Thì bạn mình mới nói là có báo với chú kia là thiếu***cút, nhưng trách nhiệm của quán là lên món đủ hay thiếu thì cũng phải báo khách, hoặc ít nhất khi tụi mình báo là thiếu***cút, chú chỉ cần nói thêm là thiếu món gì thì nhớ báo thêm để ko tính tiền. Lỗi cũng do tụi mình ko nhìn kĩ, nhưng thái độ chị chủ quá thật ko chấp nhận đc và luôn miệng đổ lỗi cho khách. Sau khi bạn mình nói vậy thì chị mới nói là " lâu lâu quán mới sơ sót như vậy". Nghĩa là chị cũng bit quán có lỗi, nhưng vẫn khăng khăng chấp nhặt tụi mình như vậy. Sau đó chị chịu trừ tiền mấy món thiếu ra, nhưng thái độ vẫn ko phục và bực bội. Tụi mình tính tiền xong đi 1 quãng vẫn nghe giọng chị nói phía sau.
Làm ăn buôn bán mà hơn thua từng câu với khách. Mặc dù tụi mình rất nhỏ nhẹ và lịch sự khi nc với chị. Nhưng chị nói chuyện vẫn rất khó nghe.
Đánh giá món ăn: 6/10
Thái độ: 1/10