Mua 3 ổ ship gần 4km nhưng bánh vẫn rất ngon, quán tâm lý để sốt riêng, về ăn mới thêm vào. Thịt, sốt đều rất vừa miệng, phomai béo rất hợp khẩu vị
Ăn 1 ổ vẫn còn thèm nhưng phải kiềm chế hehe
Bánh mì giòn và thịt nướng vừa lửa. Đặc biệt nước sốt để ăn kèm bánh mì rất ngon, được nêm nếm vừa đủ tạo nên một vị rất riêng. Nước sâm bông cúc vừa mát vừa thanh, không quá ngọt thích hợp để giải khát trong những ngày nắng nóng.
từ bữa bm PN khai trương tới giờ, đây là lần thứ e nờ Mị ăn nào là bm nem nướng, thịt nương cho tới đặc biệt là Mị làm láng, hihi.Hôm nay thật có cảm hứng vừa ăn vừa ngắm cảnh chìu SG, sẵn bm ngon làm Mị thấy phê cái cái bụng phọt ra 1 mớ cảm nhận về cái tịm bm PN này:
điểm cộng:
- bmi giòn rụm
- thịt nướng rất đậm đà,thơm, mềm.
- kèm mắm và tương riêng( cái tương đen đen này bao ko đụng hàng nha- ai chưa ăn thì nên thử)
- chủ tịm dễ xươn, nhiệt tình
điểm trừ:
- liếc qua có vẻ giá hơi cao nhưng liếc lại thì hãy so chất và giá nhé.
yum yum no gòi tối tha hồ cổ vũ bánh đa khỏi sợ đói.
cạp ròi mới nhớ chụp choẹt.kaka
Tình cờ đi ngang nhà bạn trong hẻm 283 này thấy xe bánh mì thịt nướng Phong Nhân mới mở, đúng lúc mình cg đang đói bụng nên ghé mua thử. Bánh mì rất giòn, thịt mềm, đồ chua sực sực và đặc biệt là nước sốt rất hợp vị, tất cả hòa quyện làm nên thần thái của ổ bánh mì. Mình ăn ổ đặc biệt giá 28k, tuy giá khá cao nhưng mình thấy chất lượng tương xứng vì ngoài thịt còn có lát phômai Anchor nổi tiếng nữa.
Vị trí khá dễ tìm, anh chủ quán rất thân thiện và dễ thương.
Có dịp bạn nên thử bánh mì thịt nướng ở đây, bản thân mình thấy ăn hút miệng hơn bánh mì thịt thông thường.
Mình ăn chay nên ko dùng bánh mì.
Nước bông cúc, cỏ ngọt uống rất ổn, healthy vì có độ ngọt tự nhiên, ko sử dụng quá nhiều đường, ko gắt.
sẽ luôn ủng hộ quán thời gian tới