Quán ăn vặt sinh viên nằm ở gần đại học Kinh tế quốc dân( kiếm tiền quá dễ) ))
Bán các loại thức ăn vặt. Nem chua , ốc, chè , gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết.
Vì là quán tổng hợp nên cũng không có gì đặc sắc
Con mọt đồ vặt như mình thì đến đây rất nhiều lần, lần nào cũng một mình. Thế mà lần nào gọi đồ cô chú cũng phải hỏi lại, có lẽ bởi mình gọi nhiều quá, lúc tính tiền còn bảo "mày cứ thế thì còn đi một mình dài dài con ạ". Cũng chỉ tại nhà cô chú có quá nhiều món, toàn đồ ngon mà giá lại hạt dẻ, gọi ra thì đĩa nào đĩa ấy đầy tú mụ. Thành thử ra là lần nào đến đây về mình cũng chẳng ăn dk cơm, rồi lại tự hỏi sao k ăn mà vẫn béo. Không gian quán rộng rãi nhưng những lúc có hội là hơi bí. Ở đây đủ mọi loại chè, đồ uống, đồ ăn vặt. Chè hơi ngọt đúng kiểu chè vỉa hè nên càng ăn càng khát nước, thạch đủ loại màu mè. Đặc biệt khuyên chân thành các bạn đừng ăn chè bưởi, chè ngô khá ngon. Ngược lại trà sữa lại hơi nhạt vị, nên cảm giác các vị đều giống nhau. Nem chua ngon nhưng dạo gần đây hình như do nhân viên mới làm nên rán hơi cháy, khoai cũng thế. Nói chung nếu bạn là người thích ăn vặt thì khỏi phải lê la phố phường làm gì cho mệt, cứ đến đây và gọi món cho nhanh.
Thấy mọi người khen ở đây. Nên cũng đặt thử qua NOW. Mà thực sự quán phục vụ quá tệ. Đồ ăn thì quá chán luôn. Ngô chiên ỉu xìu, không giòn, không có tí vị giác gì, không có tương cà và sốt, nhìn lại bẩn bẩn mất vệ sinh. Nem chua bé bằng 1/2 nơi khác, ỉu, cảm giác chiên qua nhiều lần, cháy và mỡ. Dù đặt qua Now đã chịu phí cao hơn bình thường nhưng giá lại chênh lệch mà quán không báo trước. Nếu không vì thương anh tài xế lỡ bắt đầu đơn thì cũng huỷ rồi. Trải nghiệm tồi tệ
- Đồ ăn: Mình hay ăn nem chua rán ở đây, nem to và mềm chứ không phải kiểu bọc nhiều bột chiên xù, bên trong thì có tí nem. Chè, sữa chua ở đây ăn tạm được, nhiều món kiểu cho hỗn hợp các thứ vào với nhau cho có, ăn chẳng thấy có liên quan gì đến nhau, caramen thì bị bở.
- Không gian: Quán không được vệ sinh sạch sẽ lắm, menu bám đầy dầu mỡ, bẩn dã man
- Giá cả: cũng như tất cả các quán ăn vặt khác trong ngõ Tự Do, giá cả cực rẻ, vì phục vụ sinh viên mà.
- Phục vụ: Anh chị chủ quán nhiệt tình, dễ tính, nhân viên thì không nhiệt tình lắm
Mình đặt grabfood 1 nộm bò khô và 1 cacao lạnh,nhận nộm bò mà phải bỏ ngay vào thùng rác vì nộm chỉ lèo trò vài sợ đu đủ còn toàn là cà rốt,trong khi cà rốt sợi nhỏ đến mức nát bét,không hề có bò khô hay rau thơm
Nước cacao nhạt toẹt
Nay ngày Thất Tịch đặt 20 cốc sữa chua đậu đỏ về ăn mà đến khi nhận hàng chăng khác gì CÚ LỪA.
Đậu đỏ đc 1/5 cốc, còn đâu là thạch. Sưa chua thì nát trông váng váng mở ra ghê vch. Đỉnh điểm là đậu đỏ nấu để bán số lượng hay sao ý mà cứng đơ, ko hề bở chút nào, nhai mỏi cá mồm.
10k ko mong đầy đặn nhưng chất lượng phại ok chuý chứ đằng này quá tệ luôn. Hầu như ở cty ko ai ăn được hết cố phải đổ đi. Mong quán chú ý và cải thiện lại chất lượng
Chè lúc đầu nhìn cốc bé tí mà ăn cx no phết, nem chua bé, mà ko phải kiểu độn bột nên nói chung là rẻ, mà chấm có mỗi tương ớt, ko có tương cà hay sốt trắng, đồ ăn bình thường, nhìn chung với giá thành thế này thì quá ok, sẽ quay lại.
Mình đặt ship mà quán thì hết caramen, mình cũng ok vì đó là điều bình thường, mình đổi sang chè khác, nhưng khi ship đến nơi thì chú shipper bảo của mình tăng thêm 2k vì đấy là giá của năm ngoái, lúc gọi đổi chè là chị nhân viên của quán nghe máy, mình nghĩ dù gì thì cũng nên thông báo đến khách hàng chứ, 2k ít thật nhưng cách làm việc không chuyên nghiệp ạ, với mong quán đổi giá cho những ai đặt còn biết nữa ạ
Mình đặt cho cả lớp đến 34 suất ,đã dặn anh ship cẩn thận ,ghi danh sách ra mà vẫn thiếu 1 cốc, nhầm 2 cốc. Chè cũng dở cơ. Chục cốc chè bưởi mà ko tìm đc nổi một miếng bưởi luôn.
Nói chung là đã góp vốn cho quán quá nhiều, và xin bye luôn. Cạch đến già.????????????