Người thân của mình mới đi khám tức thì, tốn hơn 4tr. Lúc về thì không chịu trả lại cho bệnh nhân kết quả xét nghiệm và phiếu khám bệnh gì cả, bảo ngày mai vào truyền dịch tiếp 2tr sẽ đưa.
Ui dịch vụ tốt quá nhở, giữ cả phiếu khám bệnh dùm bệnh nhân, sợ bệnh nhân làm mất nè, hay là sợ bị đem đi kiểm tra phát hiện ra điều lừa đảo của mấy người vậy?!
Còn giả vờ làm người bệnh bất xúc đăng bài blog thanh minh cho phòng khám thực hư này nọ nữa. Làm ra vẻ ngây ngô vô tội. Bỏ đi nhé. Bảo là không có bằng chứng
Không dám đưa 1 giấy tờ gì của phòng khám cho bệnh nhân luôn, vậy lấy đâu ra bằng chứng để trình. Giỏi quá!
Đăng xong còn tự làm 1 bình luận sợ hãi cạnh tranh nữa. Nhưng mình bình luận lại ko đc, vì đã khoá chế độ bình luận rồi! Quá xạo luôn
Đi xong về ko thấy giấy thuốc gì hết mới nghi ngờ, lên mạng tìm thì mới thấy như này. Thế là mất tiền oan uổng.