Khi đến khám chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Hữu Nghị - Đà Nẵng tôi rất hài lòng vì môi trường khám chữa bệnh tại đây sạch sẽ, thoáng mát với nhiều không gian xanh, thủ tục khám chữa bệnh đơn giản nhanh gọn, không bốc số cũng không đợi chờ. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa điều trị bệnh giỏi, tận tâm mang lại kết quả rất tốt, thái độ phục vụ ân cần, thân thiện.
Vì do là phòng khám tư nhân nên về mặt chi phí điều trị có phần hơi đắt hơn so với một số bệnh viện khác. Đổi lại chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị thì tôi cũng yên tâm hơn rồi
Theo như mình biết hiện nay phòng khám đa khoa là hình thức đang phổ biến ở Việt Nam và mọc lên rất nhiều ở hầu hết tất cả các tỉnh thành nói chung cũng như tất cả các con đường huyết mạch của Đà Nẵng nói riêng.
Mật độ cạnh tranh giữa các phòng khám này ngày càng khốc liệt vì số lượng khách thì có hạn. Chưa kể đế các phòng khám tư nhân cũng như các bệnh viện vì thế tình trạng bêu xấu lẫn nhau là bình thường và thường xuyên xảy ra không chỉ ở mảng sức khỏe này.
Ai cũng muốn bêu xấu đối thủ để có thể đưa khách về phòng khám của mình. Nhưng thử hỏi sao không cùng nhau chung sống, cùng nhau phục vụ sức khỏe của mọi người phải hay hơn không sao cứ thích xô đạp nhau như thế. Chúng ta cứ truyền tai nhau sao đất nước mình ngày càng nghèo và càng đi xuống như thế.
Đó không phải là sống ở Việt Nam là không thể đi lên mà chính bản thân chúng ta cứ triệt hạ nhau như thế thì làm sao có ngành nghề nào phát triển được. Chẳng nói đâu xa, trong tất cả các lĩnh vực hàng ngày như: Bún, Cà phê, Hành Phi, ... vẫn là tự người mình nổi lòng tham mà hãm hại lẫn nhau chứ có phải 1 người nước ngoài nào hại chúng ta đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, đa số tất cả các phòng khám đa khoa tại Việt nam đều có chủ quản là người Hoa. Đâu phải người Hoa thì tất cả mọi người đều xấu. Bác sỹ cũng vậy ai cũng vì lợi ích sức khỏe của bệnh nhân mới hành nghề y mà thôi. Cũng có những thầy thuốc vì lợi nhuận cá nhân mà đánh mất đi tâm tính của người lương y.
Tôi không phủ nhận là điều đó không có, nhưng các bạn thử nghĩ làm việc gì cũng có nhân có quả, nếu chúng ta cứ nhìn 1 phía mà đánh giá thì có phải chăng là tự mình diệt đi con đường sống của mình không? Một lần nữa tôi chỉ muốn nói, các bạn làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho chính chắn để không phải hối hận việc mình làm.
Những ai đang bị bệnh trĩ, hãy nên đi khám và đi điều ngay đừng để bệnh có chuyển biến nặng rất nguy hiểm, kinh nghiệm từng đi điều rị ở nhiều phòng khám nên mình xin chia sẽ điều này.
Trước đây mình mắc trĩ ngoại vì là bệnh khó nói nên mình không chụi đi khám kết quả là chuyển cấp độ 4 sự đau đớn và quá bất tiện thôi thúc mình đi khám và điều trị. Sự e ngại là một điều kèm theo sự chi phí điều trị quá lớn nên mình đã tìm và đi điều trị tại phòng khám kém chất lượng dẫn đến tiền mất tật mang. Cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vô cùng.
Cũng may sau đó mình được giới thiệu đến một phòng khám trị bệnh trĩ uy tín tại Đà Nẵng và mình đã đến và điều trị hiệu quả, căn bệnh trĩ đã không còn là nổi ám ảnh nữa, bây giờ mình rất thoải mái, vui khỏe mà tận hưởng cuộc sống……
Đến với phòng khám, tôi được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn cách điều trị tận tình, không bị rơi vào trường hợp bị ép các dịch vụ ngoại lệ, hình ảnh hình ảnh thì rõ nét, mọi chi phí đều được công khai minh bạch
Phải nói giá cả điều trị ở đây là "cực kì cao"
Về quá trình điều trị thì mình thấy được. Tuy nhiên chuẩn đoán bệnh có cảm giác kiểu như mình không chữa là mai chết liền vậy đó
Giá thành ở đây cao cực kì.
Bạn điều trị không có bệnh nào dưới 20 TRIỆU đâu
Nhưng ban đầu vào chỉ đưa ra giá ít thôi, sau đó thì phát sinh đủ kiểu. Thấy nhiều bạn ở đây lỡ rồi nên điều trị không có tiền phải đi vay mượn.
Nói chung mọi người nên tới đa khoa, tuy lâu tí nhưng chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều
Vì mang thai ngoài ý muốn với bạn trai nên mình đã từng phá thai tại đây. Lúc đó, thai mình 6 tuần tuổi, bác sĩ đã thăm khám và chỉ định mình dùng thuốc phá thai. Nhờ sự hướng dẫn tận tình và dặn dò kỹ lưỡng của bác sĩ sản khoa của phòng khám đa khoa Hữu Nghị mà mình đã phá thai thành công. Dù là thời gian hồi phục có dài và chi phí cũng ko như các bệnh viện thành phố nhưng sau phá thai, hiện tại mình cũng đã có kinh trở lại như bình thường. Phòng khám đã giúp mình lấy lại sự tự tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Mình ở Quảng Nam và được người quen giới thiệu đến phòng khám Hữu Nghị chữa bệnh viêm phụ khoa. Vì trước đây mình đã khám ở các phòng khám trong khu vực nhưng k khỏi và tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn nên mới đến đây. Giá cả có hơi đắt hơn 1 chút so với những bệnh viện bình dân nhưng chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ ở đây khá tốt, mình rất hài lòng.
Phòng khám rất tốt
Bữa có một lần cắt trĩ ở đây, được tư vấn và phẫu thuật rất nhanh, ngày hôm sau mình đã đi làm bình thường trở lại. Cám ơn phòng khám Hữu Nghị nha
Mình đã từng bị u nang buồng trứng, không biết bệnh này thì phải điều trị ở đâu. Vì cũng sắp kết hôn này mình cảm thấy rất lo lắng. Một lần tìm kiếm trên mạng thì tìm thấy phòng khám đa khoa Hữu Nghị, thế là mình cũng thử tư vấn và đến khám.
Sau khi đã điều trị ở đây thì mình có 1 vài đánh giá về phòng khám đa khoa Hữu Nghị
1. Vì mình ở Quảng Nam nên việc di chuyển tới phòng khám hơi khó khăn, tại vì mình cũng không rành đường cho lắm nhưng có vẻ như phòng khám Hữu Nghị ở Đà Nẵng cũng khá nổi tiếng nên khi hỏi đường hầu hết mọi người đều biết đến nên chỉ rất nhiệt tình.
2. Phòng khám sạch sẽ, thoáng mát, mấy chị lễ tân rất nhiệt tình hỏi thăm tình trạng bệnh rồi mời nước các kiểu, vì mình không biết tới việc phòng khám có dịch vụ đặt hẹn trước nên mình cũng mất 1 khoảng thời gian chờ, mình tới lúc 9h30 làm các thủ tục và 10h hơn thì mình được đưa lên thăm khám và điều trị.
3. cảm nhận đầu tiên về bác sĩ ở đây là rất thân thiện, hỏi han bệnh tình rất nhiệt tình, đưa ra phác đồ điều trị và một số liệu trình điều trị cùng mức chi phí cho từng liệu trình. Cá nhân mình thì rất thích như thế, vì như vậy mình có thể hoàn toàn chủ động trong quá trình điều trị. Thật sự thì chi phí ở phòng khám Hữu Nghị có hơi cao hơn 1 chút so với các bệnh viện, nhưng mà tiện nghi và hiệu quả thì ở đây tốt hơn rất nhiều.
4. Nhờ tái khám đúng thời gian nên bệnh của mình đã khỏi hẳn và cũng chả thấy có dấu hiệu tái phát
Một số review về phòng khám của mình hi vọng sẽ giúp ích cho một số bạn đang sợ tới các phòng khám tư, 1 lần nữa xin cảm ơn bs tại phòng khám đa khoa Hữu Nghị !!
TUYỆT VỜI là những gì mà em muốn nói về phòng khám đa khoa Hữu Nghị. Vì lo sợ chu kỳ kinh nguyệt không đều của mình, em đã tìm đến nhiều địa chỉ y tế trên địa bàn Đà Nẵng để được thăm khám và điều trị. Và kết quả vẫn không như mong đợi cho tới khi tìm đến đa khoa Hữu Nghị. Ngoài việc khám chữa bệnh bằng phương pháp tiên tiến giúp điều hòa kinh nguyệt thì hệ thống phòng khám còn được xây dựng khang trang, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái nhất cho người bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã tận tâm chữa trị. Chúc phòng khám ngày càng thành công trong việc “chữa bệnh cứu người".
Do gần nhà nên m ghé khám cho tiện, vào PK chỉ thấy có 1 người khách đi ra. Trong đầu cũng có snghi PK uy tín như mấy trang web giới thiệu lại vắng khách đến mức ko tưởng. M đặt lịch khám onl nên vào lễ tân đọc tên để lên khám, đầu tiên kêu m đóng 35k phí khám (ko 1 tờ biên lai), lên khám thì bsi hỏi bị j m nói bị tiểu buốt, bs bảo phải khám tổng quát phụ khoa thì mới chẩn đoán bệnh chính xác (chả thấy khám j chỉ là nói khám tổng quát). Rồi bs nói phí khám tổng quát tầm 1tr2 (đã được giảm 20% do đặt onl). Xuống quầy thu ngân thì đóng 1tr336 và họ nói giá này là đã giảm (giảm hay ko thì chịu chứ biên lai ko thể hiện đã giảm)
Đầu tiên lấy máu, khám đầu dò lấy dịch, siêu âm bụng và phụ khoa (bs người tq khám rất mạnh tay), lấy nước tiểu, cả khám cả chờ kq hết 30p đi toi gần 1tr4
Lúc lấy kq thì bs nói rất sơ sài, chủ yếu là e bị tnay phải điều trị hết mấy triệu mấy triệu đó (thái độ bs rất hách dịch)
Khám xong chả biết m bị gì, lý do vì sao bị lại mất tiền nữa :(
Bác sĩ tư vấn chi tiết cái gì đâu nói chuyện như vô học.không xem ai ra gì:)) mình vào phòng khám nhìn mấy bức ảnh chụp lại mấy bệnh phụ khoa thì hỏi giọng khích đểu "em nhìn cái đó để làm gì " chỉ mỗi bà trung quốc ngồi điềm tĩnh kb gì:)) tư vấn mà nhăn nhó muốn văng tục luôn á.k hiểu hỏi lại có tí thì bảo "đương nhiên rồi" ...vvv k nên giao tính mạng cho mấy con người vô tâm vô nhân tính không tôn trọng người khác.