Quán cafe này nằm ở Bình Chánh khá xa trung tâm thành phố. Nhưng đảm bảo đến 1 lần bạn sẽ thích mê. Quán có 1 không gian rất đẹp, trình bày độc đáo. Bên trong quán chia làm 2 khu, khu ngồi ghế thơ mộng cho tình nhân và khu ngồi bệt có gối to khá thích thú. Nước uống khá rẻ nha, mỗi loại chỉ 20k/ly như Blue ocean, Violet và Green Menthe… Nước uống cũng ok, Soda hòa với siro ngọt ngọt ngon lắm. Các món capuchino hay nước uống đá xay thì 30k/ly. Black berry chế biến từ mứt dâu đen, sữa và kem béo phủ phía trên nên vị khá là ngọt, nhưng không gắt lắm mà rất là vừa uống nhé. 1 ly nữa cũng ngon là matcha coconut uống nghe mùi trà xanh có pha thêm 1 ít dừa nữa. Muốn đổi gió rời xa thành phố thì đến đây nhé !
Phục vụ rất ok. Nhân viên rất tốt. Dù nước không ngon lắm. Mình gọi soda bạc hà nhưg vị kì lắm. Cứ như uốg mojito vậy mà mình uốg mojito k đc. Thế là bỏ cả 1 ly. Mình ngồi mới hơn 1 tiếg thôi nhưg vì cả ngày ko ăn gì nên đói bụg nên xuốg sthi mua mì ăn. Cứ nghĩ qán cf nên chắc chắn sẽ phải có nc sôi v là tí ta tí tửg tới nhờ chế dùm tô mì. Bạn nvien thì muốn chế cho mình ăn lắm nhưg bạn k tự ý đc hay s á nên phãi hỏi bạn khác mà bạn đó đg nằm ngủ dười đất k thấy mặt đc, bạn đó nói ko có nc sôi. Bạn nvien kia rất bất ngờ và nói lại mình với vẻ mặt rất ngại. Lúc ấy mình rất bực, tính về luôn á nhưg mà bạn chưa tới rước và cx chẳg biết đi đâu nên rág ngồi lại và trg nghĩ sẽ kbh qlai nữa và bạn nvien tốt bụg đó tới bảo để bạn nấu nc sôi cho. Ôi cảm ơn bạn nhiều nhé nếu bạn đọc đc :)))) mình sẽ còn quay lại quán này vì bạn đó ;)))) còn thật ra mình chả thuchs qán tẹo nào đâu. Quá kém
Đến vào ngày t2
Gần 3h mà khách khá đông
Nên chỗ nằm hơi khó khăn
Lâu r mới quay lại menu đã thêm nhìu món mới đa dạng hơn
Thức uống cũng ok
Phục vụ cũng ok
Nói chung ok :)
Chỗ này gần nhà mình, tính ra thì hơi bị xa trung tâm. Nằm trong cái mall nhỏ xíu kiểu siêu thị, trên khu food court
Không gian: đơn giản nhưng đẹp, tông màu như Santorini ở Hy Lạp, mình thấy đẹp, mát mắt lắm. Quán thường vắng hoe, đa số mng vô lăn lê bò nằm cả ngày, có lần mình vô còn thấy có ng ngủ )). Phù hợp để ra coi fim, trốn nóng. À máy lạnh cái quán này lạnh teo, ai ra lăn lê nhớ mang áo mang khăn ra đắp cho ấm ))
Nước uống: 2,3 lần đầu đi dù rất thích do vắng nhưg ko thèm rv do nước dở quá. Kiểu bth khắp mọi nơi. Nhưng hnay tới khác hẳn luôn. Gọi trà táo có luôn mấy miếg táo tươi, ko quá xuất sắc nhưng cải thiện đáng khen. Có cafe trứg đang off 50%, còn 19k à. Siêu thơm mật ong
Giá cả: rẻ!!!!!!
Nhân viên: cũng okay, order bưng nước ra xog tính tiền liền, cũg k làm phiền j khách nữa nói chug mình thíc dạg v
Quán gần nhà mình, lâu lâu chán hay lượn lên Food Studio ăn và uống, xong ghé qua quán này ngồi uống nước. Nước lần nào mình cũng vừa ý. Các chị nhân viên rất dễ thương, cho mở nhạc theo yêu cầu. Thường xuyên rót thêm trà khi khách hết nước. Ổ điện nhiều thích hợp ngồi làm việc và học tập, nhiều khách mình thấy nằm ngủ ở đây luôn vì quá mát