Ông bạn thân dẫn mình qua đây, 2 đứa ngồi nhâm nhi món tiệc BBQ ngoài trời, còn được free thêm 1 ly bia tươi.
Quán to, rộng rãi, vị ngon, chắc là sẽ quay lại
Mình đến quán được 3 lần rồi.
Order lúc nào cũng có món pizza tại đây, bánh đế mỏng ăn hok ngán nữa chớ, thành khách hàng trung thành ở đây mất rồi T.T
Mà ăn với 2-3 người bạn tại đây thì mỗi đứa chỉ tốn khoảng 130-150k thôi, giá vậy là quá rẻ cho 1 nhà hàng tại quận 2 rồi.
Quán rộng rãi và có nhiều món ăn từ Châu Á đến Châu Âu. Tha hồ mà chọn lựa kèm theo đó có món beer tươi ăn xong uống thì hợp vị vô cùng luôn
Sẽ quay lại ủng hộ quán !!!
Mình với nhỏ em có gọi một phần cá basa chiên giòn kèm với khoai tây chiên. Điều mà mình yêu thích nhất chính là cá không bị gắt dầu. Lớp bột rất giòn và mỏng. Cá thì màu rất tươi và giữ được hương vị. Khoai tây chiên thì tạm ổn có được độ giòn. Sốt ăn kèm rất đặc biệt và ngon. Hơn nữa cách trang trí rất chuẩn nhà hàng. Phục vụ cũng rất nhiệt tình, vui vẻ với khách. Mình và nhỏ em quyết định đây sẽ là lựa chọn số một cho những buỗi họp mặt gia đình vào cuối tuần.
Hôm trước nhóm tụi mình gồm 4 người có ghé quán Phoco. Tụi mình gọi một phần Pizza Phô mai Thịt xông khói. Cảm nhận đầu tiên của bọn mình là màu sắc rất "cuốn hút" và hài hòa. Đặc biệt hơn cả là hương vị đặc trưng của bánh pizza khi mới ra lò bạn có thể cảm nhận rất rõ. Sau khi được chủ quán chia sẻ thì tụi mình mới được biết, ở quán nướng bánh trực tiếp bằng lò sử dụng sức nóng của củi, nên hương vị của pizza được giữ lại nguyên vẹn. Thoạt nhìn đế bánh có vẻ hơi mỏng nhưng khi ăn thử mình cảm nhận được sự vừa phải của kích cỡ này. Phô mai, cà chua, thịt xông khói, ô liu,... những thành phần được hòa quyện vào nhau nhưng vẫn giữ được hương vị riêng của mỗi nguyên liệu. Bọn mình đều cảm thấy bánh ngon không quá ngậy cũng như không quá béo. Quán phục vụ kèm với dầu gấc (có vị cay giống sa tế nhưng mùi thanh nhẹ hơn) và tương cà (dạng sirô có vị chua) và tiêu, muối. Mỗi người trong nhóm ăn 2-3 miếng pizza và cảm thấy rất thỏa mãn với số tiền mình đã bỏ ra. Trong Sài Gòn này rất hiếm có nơi nào giữ được hương vị đặc trưng của pizza như Phoco. Chắc chắn bọn mình sẽ quay lại để thử thêm nhiều món khác nữa.
Vì muốn đi đổi món nên mình đến Phoco Resto. Quán khá dễ tìm vì nằm dọc theo khu Thảo Điền, quận 2. Không gian trong nhà của quán ấm cúng nên đi với gia đình hay người yêu là cực thích hợp.
Mình thích mê món soup bí đỏ ở đây không chỉ decor món ăn đẹp mà hương vị còn rất Tây, phù hợp cho ai thích món soup ngọt vừa phải.
Đồ uống ở đây cũng phong phú không kém, nhiều loại cocktail lạ nữa.
Mình nghĩ giá cả tầm từ 150k/món tại khu Thảo Điền là khá hợp lý. Không gian thoáng mát, đa dạng, phục vụ nhiệt tình và đồ ăn phong phú nên chắc chắn mình sẽ quay lại để thưởng thức thêm.
Mình bị choáng bởi menu của quán cực kỳ đa dạng, từ món Âu đến món Việt luôn. Không gian ở đây có cả sân vườn và cả trong nhà nên những ngày mát trời có thể chọn ngoài vườn để ngắm nhìn hoa lá.
Mình gọi món hamburger bò dùng kèm với khoai tây chiên để dùng thử, burger được nướng giòn cùng với lát thịt bò cực kỳ dày nên ăn đã lắm luôn. Ngoài ra thì phần nước sốt chấm cũng đậm đà và khá lạ miệng nữa.
Quán nằm ở Thảo Điền, quận 2 nên đa phần là khách Tây. Có lẽ sẽ còn quay lại Phoco để khám phá tiếp phần menu của quán.
Phoco Restaurant - Không gian và Hương vị ngon lành
Đi với đứa bạn cafe, xong đói quá thì thấy được quán trên tìm kiếm của Foody.
Mình với nhỏ bạn ăn no căng mà 2 đứa tốn chưa đến 150k. Theo mình, so với mặt bằng chung tại khu quận 2 thì chi phí ăn tại đây khá hợp lý cho cặp đôi hay gia đình .
Không gian quán rộng rãi, thoải mái, trang trí món ăn nhìn bắt mắt và hương vị thì ngon nữa.
Lần đầu ghé, nhưng ấn tượng tốt. Sẽ ghé thêm nữa để thưởng thức hết món ăn của quán luôn :D
Vô tình tìm thấy quán này khi đi chung với đám bạn. Thấy cũng được, ngồi ngoài trời mát. Đồ ăn phong cách Tây tuy hơi lạt nhưng cũng ok. Lần sau dẫn bạn gái đến check in.
Phần nào của heo nướng đó, quên rồi. Ăn ngon, cả củ tỏi nướng cũng ngon nữa. Đi với bạn nên có gọi thêm 1 nui Ý sốt Bonge....gì đó, hai ly bia tươi và một ly vang đỏ. No muốn chết, vì bia :)