Lại 1 quán gần nhà, trong serie ăn sáng trốn dịch, order muốn hết cái quận 4. Tên nghe lạ, mà vô tình search ra, thấy giá cũng được lại đang khuyến mãi nên đặt 1 phần hủ tiếu bò kho ăn thử. Giao hàng cũng nhanh, đầy đủ từ hủ tiếu dai, nước lèo và bò đựng trong bịch, tương trong bịch, thêm bịch giá rau riêng nữa, ít ra là vậy, đỡ phải lựa giá ra nếu chẳng may quên note lại. Nước dùng bò kho mình thấy hơi nhạt so với khẩu vị, thêm tương thì gỡ lại được chút, bò mềm, gần cũng dễ ăn, nhìn chung chất lượng ổn, không ngon xuất sắc nhưng với tầm giá vậy là được.