Quán này do hai đứa đi trên đường đói quá nên tấp vô đại, gửi xe kế bên. Quán không gian cũng nhỏ, nhân viên tạm, chán. Lên món cũng nhanh. Ấn tượng là kêu tô phở giống lát tính tiền 50k/ tô giống như bị chém tính tiền trà đá 2k nữa tổng cộng là 104k. Mình gọi:
- Phở nạm gầu: ăn chả có gì đặc sắc vài ba miếng thịt, tô thì bưng ra cho bự mà đồ ăn gì như nửa tô, thiệt nhìn đúng chán chả muốn ăn luôn á.
- Bò kho của bạn mình cũng vậy, ăn chấm với bánh mì cũng đồng giá 50k. Ăn uống gì mà giá trên trời kiểu này chả đi đôi gì với nhau cả. Thiệt chứ mình đi một lần thôi, chứ lần nào đi ăn mà ko search toàn bị hố giống vậy á.
Gần khu vực này có hai quán phở nổi tiếng nhất là Phở Phú Vương và Phở Việt Hưng này. Quán phở gia truyền lâu đời trên 40 năm( bảng hiệu ghi vậy????)
Quán lúc nào cũng đông khách đến ăn, buổi tối muộn mình còn thấy 1 dàn CSCĐ ghé quán.
Mình gọi 1 bát tái gầu (55k) . Thịt thì k mềm, k thơm như bên Phú Vương đâu nhưng nước dùng ngon , đậm đà lại thanh chứ k bị ngấy.
Bây giờ đổi thành loại bát đen đẹp hơn, ăn cảm giác ngon hơn.
Giá k rẻ nhưng hợp lý với chất lượng, tên tuổi.
Phục vụ tốt, tận tình.
I’ve lived in this area for four years now, and this has to be one of my favorite spots for Pho. The service is always on point, and the broth has some of the best flavor I’ve tried in the city.
- 3 giờ sáng có việc đi ngang đây nên vào ăn thử
- Phở ở đây ăn được hợp khẩu vị - kêu phần Gầu Gân Nước dùng đậm đà - gầu gân hầm vừa tới ăn mềm ngon - rau đầy đủ - nói chung ăn được
Mình có dịp đi du lịch SG có ghé quán ăn phở và bò kho. Lần đầu mình ăn bò kho khá ngon, dịp mới đây mình cùng người yêu ăn xong bị đau bụng 3,4 ngày.
Lần thì ghé quán ăn phở, cảm giác cũng ok. Cơ mà ăn tầm nửa tô thấy trong dĩa ớt có miếng thịt bò sống đỏ âu, không biết là do quán sơ í cắt ớt sau khi cắt thịt cùng 1 thớt bị lẫn vào hay do khách ăn ăn bị rơi vào. Nhưng mình nghĩ do quán, vì miếng thịt sống 100% không tái, nên không thể do khách trước làm rơi vào được.... mé ơi buồn nôn không ăn tiếp được luôn. Đề nghị quán xem lại khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Phục vụ và chủ quán mặt lạnh tanh, không nhiệt tình với khách .
tối chạy lòng vòng tìm quán ăn, thấy quán này có bán bò kho nên mình tấp vô, kêu tô hủ tiếu bò kho với li sữa đậu nành. Bò kho ăn cũng bình thường ko ngon lắm, nước dùng thì hơi mặn, cho toàn là gân bò ko có miếng thịt nào hết. Nói chung ăn ko ngon. còn sữa đậu nành thì siêu ghê, vị kì kì như chế nước lã vô còn bị chua nữa mình bỏ luôn. Tính tiền tô bò kho với li sữa hết 60k mắc mà ko ngon lành gì hết. Cảm thấy thất vọng. Không bao giờ ghé lại lần nữa
Nghe bạn giới thiệu đã lâu nhưng gần đây mình mới có dịp ghé. Không gian quán nhỏ nhắn sạch sẽ có bàn ngồi ngoài nên cũng rất thoáng. Phở ở đây khá nhiều so với những chỗ khác. Sức mình ăn rất tốt nhưng ăn ở đây xong có cảm giác khá no. Thịt nhiều, nước dùng rất đậm đà. Khi order phở sẽ có bạn nam hỏi có muốn dùng sữa đậu nành nhà nấu luôn và mình nghĩ mn cũng nên thử sữa đậu nành ở quán vì khá ngon. Phục vụ ở quán cũng rất nhiệt tình nữa.
Sáng nay mình đi tìm nhà ở khu Lê Văn Sỹ thì thấy quán khá đông nên cũng muốn ghé thử. Mình gọi 1 phần hủ tiếu bò kho như trong hình ( mình k ăn đc hành nên dặn k bỏ nhiều hành ) . Thịt khá nhiều, ngon, đặc biệt là mềm và thấm gia vị, nước dùng cũng khá đậm đà. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh , nhiệt tình và thân thiện. Sẽ ghé lại khi có dịp .
Sáng nay đi ngang qua khung đường này tình cờ ghé thấy và ghé vào ăn thử.Cảm nhận đầu tiên là nhân viên ai cũng nhiệt tình và vui vẻ,một bạn nam oder cho mình và rất vui vẻ mời món sữa đậu nành nhà nấu cũng rất ngon.Tô phở ngập tràn thịt,mình ăn khỏe mà cũng ăn không hết.Sẽ ghé quán thường xuyên.