Nằm ngay trên đường Vạn Kiếp, với nổi tiếng nên sáng naò đi qua cũng đông quá sá đông luôn. Nhân viên nhanh nhẹn, vô là sắp bàn gọi món xíu là có đồ ăn lên liền. Phở ở đây ngon, nước lèo đậm đà, tái nạm mềm, gân sực sực thik lắm nha. Nếu khát có thể kêu thêm nước nha. Giá một tô vừa tầm ko quá đắt hợp với dân văn phòng. Rau tươi nhiều. Buổi sáng thoải mái với món phở là no căng cả nguyên ngày luôn nha. Địa chỉ cần cho bạn ăn sáng
Được a mình giới thiệu đến chỗ này ăn đúng kiểu phở Nam lun. Mình gọi 1 tô phở tái mà cũng có gân nữa. Thịt miếng nào miếng nấy to lắm nhưng mà ko bị dai nha ăn ngon đó. Mà nước lèo thì hơi bị béo nên ăn mau ngán. Sợi phở nhỏ cho khá nhiều. Quán có cả bò kho nữa nha.
Quán này gia đình mình ăn phải gần 10 năm rồi, dẫn ai đi ăn cũng khen ngon. Quán hơi đông với nhỏ nên nhiều người đánh giá là không được vệ sinh lắm ????.
Nước phở nấu theo kiểu miền Nam nên ngọt ngọt dễ ăn, bò viên cực kì ngon, thơm lắm, sate cũng ngon, tương thì bữa lỏng bữa đặc :)), bò kho thì bình thường. Quán đông nhân viên nên phục vụ nhanh lẹ, giữ xe trước cửa nên an toàn lắm. Quán bán mỗi buổi sáng, tới khoảng 11h trưa thì nghỉ tới 4h chiều bán lại nhé.
Vẫn món ăn cũ : phở tái nạm
Mà lần này chị bán phở cho quá trời thịt luôn, mua 1 tô mà thịt nhiều như 2 tô vậy á. Ăn ngán luôn. Về đổ ra mà hết hồn. Tô ngập tràn thịt ^^ ai nhìn cũng thèm.
Quán nhỏ nên thường mua về ăn sẽ thoải mái hơn. Ngồi trong quán nóng nực quá.
Phục vụ rất nhiệt tình , nhanh chóng , không phải đợi lâu.
Giá : 35k / 1 tô
Giữ xe : có anh giữ xe , dắt xe dùm luôn, rất tiện lợi.
*Vị trí: gần chợ Vạn kiếp. Ngay đầu hẻm 91 luôn.
*Không gian: quán khá nhỏ và chật. Ăn đồ nóng mà ngồi trong quán, ăn xong toát cả mồ hôi ra luôn. Buổi sáng còn được ngồi bên ngoài mát, chiều tối là chỉ có bên trong.
*Thức ăn: mình gọi 1 phở tái chín, món ăn ruột luôn á. Thịt khá nhiều, nước phở ngọt và thơm. Rau giá đầy đủ không có tính thêm tiền như 1 vài quán.
*Giá: 35k / 1 tô. Hơi cao nhưng chất lượng rất rất oke luôn á.
Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và vui vẻ
Phở bán hơn 10 năm mà vẫn 1 mùi vị không nhạt, không ít đồ ăn 1 chút nào. Thích ăn nhất là bánh phở ở đây không có mùi hôi chua của bánh phở, nước lèo đậm đà, 1 tô vẫn nhiều thịt chất lượng khi thời mới mở, gân mền nhưng lại giòn. Không gian quán hơi nhỏ vì mặt bằng nhỏ xưa nay, nhưng mua mang về ăn mà cả cơ quan ai cũng khen mua phở ở đâu nhìn ngon vậy
Review cho các mẹ,
Quán này nhân viên phục vụ tệ vô cùng, mặt hầm hầm, hỏi ko trả lời, order cũng chẳng thèm phản hồi, kêu nước mang ra để cái cạch 1 góc trong khi mình đi 2 người mà nó để 2 ly một cục 1 góc xa lắc...
Vị thì mặn, ko đậm đà...
Xin dã từ.
Bữa kia thèm phở mà hết tiền nên chạy vòng vòng tìm đại 1 quán ăn thử. Mình gọi phở tái bò viên. Ban đầu thấy giá rẻ nên cũng không mong đợi gì nhiều.
Nhưng mà khi húp muỗng nước đầu tiên thì mình thay đổi quan điểm hoàn toàn. Tô phở có 35k thôi mà ăn no lắm, nước lèo trong và rất thơm, nhiều bánh phở nhiều thịt mà không bị tanh. Bò viên cũng ngon. Có hành giá này kia các thứ nữa nói chung rất đầy đủ thơm ngon.
Quán thì bình dân thôi, không có khang trang sáng sủa lắm. Hơi ít chỗ ngồi.
Gửi xe ở hẻm nhỏ kế bên, có anh giữ xe lấy thẻ đàng hoàng.