Quản lý,phục vụ,thái độ ứng xử với khách kém quá. Ăn tô phở gọi thêm hành mà cho nhân viên ra báo hết hành (quán phở mà hết hành thì sao ko đóng cửa luôn đi). Lần gần nhất gọi món A thì mang món B xong nhất định là do khách gọi ( chắc trên núi xuống chưa quen thái độ phục vụ khách ở SG). Đc mỗi có món sốt vang thôi,còn lại thua xa Định.
Mình cũng ăn ở đây nhiều lần rồi nhưng cảm thấy không được tôn trọng.
Đi 2 người bạn mình gọi phở gà ức thì tự ý đổi thành gà đùi mà không hỏi bọn mình, hỏi ra thì hết ức rồi nên tự đổi.
Mình gọi phở sào giòn thì shop bảo buổi trưa không làm, nhưng đúng 5 phút sau 1 khách khác (chắc là khách thân quen hơn mình) tới order cũng phở sào giòn thì tự nhiên lại có???
Nhiều lần mình gọi thiếu món, sai món. Mình sẽ không ăn ở đây nữa.