Nhà mình hay ăn ở đây từ hồi mình còn bé tí. Giờ đã hơn 10 năm mình mới quay lại đây ăn. Ấn tượng của mình là không gian quán rất khác so với hồi trước, rộng rãi, đẹp đẽ và trông hịn hơn rất nhiều luôn. Mình gọi 1 bát tái gầu như hình, giá là 50k/bát. Tăng giá hơn so với ngày xưa. Vấn đề là mình ăn không thấy vị còn được ngon như trước nữa. Bát này siêu nhiều thịt luôn, bánh phở cũng nhiều. Nhưng cảm giác mình ăn không có gì đặc sắc đủ để lưu luyến như bát phở đài truyền hình nức tiếng ngày trước. Nhà mình vẫn thích phở ở đây và khen ngon. Cá nhân mình thấy bình thường lắm. Chắc sẽ không quay lại nữa