Đến ăn vào ngày mà cả Hà Nội vắng vẻ, đến hỏi 1 bác của quán là cháu ngồi đâu được ạ vì có 2 người. được tương ngay câu "thích ngồi đâu thì ngồi" lặng lẽ chọn 1 bàn trong nhà, ai dè vừa ăn vừa nghe tiếng chửi nhân viên .
Bạn mình ăn nói to phở toàn mùi khó ngửi, thấy vậy hít đúng 1 mùi bò oi ơi là oi. mình ăn được 1/4 bát thì ko chịu nổi.
Đứng dậy thanh toán, hỏi lịch sự hết bao tiền ạ " 120 nghìn" hỏi lại 2 bát 1 quẩy ạ? 120 nghìn.
Nghe xong từng đó, hứa với lòng không bao giờ quay lại
Chào tạm biệt quán gia truyền.
Quán phở này có từ lâu rồi, hồi nhà ông mình còn ở gần đấy tuần nào cũng ra ăn. Chất lượng vẫn đảm bảo như hồi đấy nhưng giá cả ngày càng leo thang :( chỗ để xe thoải mái, có nhân viên dắt xe. Có cả chỗ ngồi trong nhà (ngồi bàn ghế thoải mái) và ngồi ngoài vỉa hè (ghế cao làm bàn, ghế nhỏ thì ngồi). Nhân viên phục vụ thì đúng kiểu miền Bắc...
Nước phở ngon ngọt xương, thơm mùi hoa hồi thảo quả, thịt cũng ngon. Ăn nhiều loại rồi nhưng mình vẫn thích phở sốt vang nhất, nhưng mà lần gần nhất đi ăn thì hơi mặn so với mấy lần trước.
Nói chung thỉnh thoảng đi ăn thì cũng tạm được.
Cuối tuần nên hình như đc ngồi ngoài vỉa hè hay sao ý, thấy mng khen ở đây ngon nên ghé vào luôn.
Bát phở đầy có ngọn, thịt nhiều mà bánh cũng nhiều, cơ mà thịt tái ở đây được đập hơn vụn, thịt chín thì miếng to, mềm.
Nói chung cũng ngon mà giá cũng chát gớm, 55k/bát tái chín, 80k bát nhiều thịt :)), với giá này có lẽ lần sau mình sẽ ko quay lại, với giá này có thể đi ăn nhiều quán khác ngon mà giá mềm hơn.
À có 1 điểm ko ưng là cô chủ hơi khó tính, thấy mắng nhân viên như hát hay...
.
????: Phở Tư Lùn - 23 Hai Bà Trưng
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
THONG THẢ LÀM BÁT PHỞ BÒ NHIỀU THỊT
Sáng thứ 7, lượn qua phở Lâm Hàng Vải hết. Long dong cuối cùng chọn ăn phở Tư Lùn.
Sáng mùa hè tuy nắng sớm nhưng có gió nên mình chọn ngồi ngoài vỉa hè cho thoáng thay vì ngồi trong nhà có quạt nhưng bí.
Không quá đông, gọi đồ xong xuôi mình chưa kịp ngồi ấm chỗ đã có bát phở trước mặt.
Bát phở nhìn là thấy ấm no các bạn ạ. Nước béo ngậy mỡ, nhiều thịt , nhiều bánh, bò tái được băm rối, thịt các loại đều khá ngon.
Tuy nhiên nước phở mặn ,mình thêm chanh thì đỡ mặn và đỡ ngấy .
Mình không ăn hành nên bát trông hơi chán. Ở đây ngoài hành ta có cả hành tây
Bạn nào thích ăn đậm và béo ngậy thì phù hợp chứ gầy gầy như mình không ăn được hết . Chắc đến mùa đông may ra mình mới quay lại vì cảm giác hợp với mùa đông hơn.
---------
Giá: 50-60k/bát
Địa chỉ: Phở Tư Lùn - 23C Hai Bà Trưng - Hà Nội
---------
- Quán nằm ngay mặt đường, gần Tràng Tiền Plaza.
- Sáng là 1 chủ khác, tối là 1 chủ khác bán cùng 1 địa điểm đó nhé.
- Mình thấy ăn sáng có phần ngon hơn, đỡ mặn hơn ăn tối.
- Sáng đông, ngồi trong nhà cả ngoài vỉa hè.
- Mình hay ăn muộn nên còn phở tái / chín / tái chín thôi.
- Mấy cô bán hàng nhanh nhẹn lắm, vào ngồi có phở ngay không phải chờ đợi gì.
- Quán hơi bừa nhưng không sao đông khách mà.
- Có quẩy, trà đá nữa đó.
- Tái chín mình ăn là 45k/ bát.
Hồi còn nhỏ, hay ra đây ăn. Bây giờ phở vẫn ngon thế, mỗi tội giá thì .... Phục vụ từ khá sớm, 6h sáng đã mở bán hàng r. Quán nhỏ, sâu vào trong, ngoiif bàn cũng khá thaoir mái, hoặc ngồi vỉa hè hóng đường cũng vui
Gọi 1 bát tái, khác các chỗ khâc, tái đc băm vụn, nước cốt hầm xương đậm đà
Tái chín gầu nước béo , thịt bò chín mềm táhi mỏng
Có đồ ăn nhanh , nhưng phục vụ kiểu cửa hàng là nhất, khách mua hay ko thù tuỳ
Vỉa hè để xe rộng
Giừo giá một bát tái là 50k r
Quán cho khách ngồi vỉa hè, mình ăn phở bò thấy bình thường, không có gì đặc sắc.
Tuy nhiên, thái độ với khách cần cải thiện. Mình đi khoảng 7 người nên khó tìm bàn. Mình hỏi bác chủ quán xếp bàn thì bác bảo để xem đã, không có đủ chỗ thì chịu. Chán luôn nhưng lỡ hẹn với mọi người rồi nên cố đợi bàn.