Hổng hiểu sao nay đói quá đói, mạnh dạn bước vô quán kêu hẳn 1 tô miến nguyên đùi :)) thiệt sự hông ngờ được là cái tô nó bự như vầy, bự khủng khiếp tưởng tượng phải 2 người ăn.
Gà ta mềm, lớp da ăn phải nói là ghiền từ ngất đến xỉu :)) Nước dùng chỗ nào cũng có bột ngọt thôi nên phần này mình cũng không bình luận tới.
Tô như vầy 80k rẻ, bạn nào thích gặm đùi thì nói anh chủ khỏi chặt nhé.
Không gian thì hơi tối với nóng, mình ăn giấc 3g nên vắng lắm.
Phục vụ nhanh gọn lẹ.
Nước dùng của quán nấu rất độc đáo, thịt gà dai giòn ăn rất đã luôn. Nước chấm pha đặc chấm với gà ăn hết sảy.
Quán lên món khá nhanh, bị cái là hơi khuất chút xíu. Ăn buổi trưa hơi nóng.
Gà ở đây đúng gà ta luôn, giống với bên Sơn Nga. Mình hay kêu thêm lòng và trứng non, cũng ít chỗ bán thêm lòng và trứng non như vầy.
Bạn nào thích ăn kiểu vị Bắc đậm đà thì đây là một lựa chọn hợp lý.
Phở bò 40k, ko mắc, nhưng rất dở, lạt nhách, ăn hơi giống phở ăn liền. Quán hơi dơ, sạch hơn mấy quán lề đường nhưng so với quán trong nhà thì thuộc loại hơi dơ, và rất nóng.
Miến mình thấy ngon. Cháo thì ko thích lắm. Gà thì rất ngon.
Tuy nhiên cửa hàng ko đóng vào tô mà để trong túi nilon. Mình đặt về văn phòng hoặc nơi ko có chén bát thì sao ăn. Cửa hàng nhớ mua thêm hoặc hỏi khác có cần thêm tô chén ko nhé.
Nay qua tiệm ăn sáng mà chị phục vụ không ưa hay gì mà không nói rằng tắm cho mình một chén nước mắm rồi khi gạt chưa hết chén nước mắm vào mình thì diễn thêm lần hai cho hết cả chén vào mình. Diễn xong rồi mọi người xúm vào nói thì bảo mình quơ tay quơ chân trúng chị! Rất hài hước và kỳ khôi!