Vào 9:15 tối , quán đang dẹp hàng, nv phục vụ kêu quán đã đóng cửa ,đi được 10m ông chủ quán gọi lại , cháu ăn phở hả? Quay lại Chú nấu cho 1 tô, ngạc nghiên là ăn xong lại không lấy tiền nữa,lí do là 9h đóng cửa , mà bây giờ 9:15 nên sao lấy tiền được, hẳn là chủ quán dễ thương nhất của năm. Thật mà nói , tô phở chín rất ngon , hay là do mình quá đói bụng,sẽ quay lại ăn thêm 1 lần nữa xem sao .vote cho Chú Chủ quán dễ thương 5sao,
Nghe nhiều hôm nay mới được đến ăn , tiếc là chưa được ăn phở , vì thử cái lẩu trước , nước ngon và đậm đà, không quá lộng lẫy nhưng ngon, so với giá tại PMH thì không hề mắc ! Lần sau sẽ ghé ăn phở
Sáng nay dẫn con đi ăn , con làm tô kobe không hành , mình làm tô gầu + đuôi bò,ăn xong con vẫn còn thèm, dù tô phở rất to,cám ơn quan từ hôm nay sẽ có 1 khách nhí 8tuổi ăn sáng hàng ngày nhé,
Mình là người rất ít khi ăn phở..vì đa phần vì thấy nước dùng rất nhiều ván mỡ...khi ăn cảm giác rất ngấy.
Nhưng khi biết đến Phở Trang đường " Phạm thái bường Q7 " thì mình lại rất thích...Tô phở giá phải chăng , nước dùng vừa ăn không quá ngấy
Tuỷ bò vs bò viên rất nhiều..ăn bao no..nước dùng chuẩn ngon..đúng phở gia truyền trên 30 năm có khác..rất ngon cho quán ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ nha
Lần đầu tiên ăn thịt bò Kobe cũng là ăn ở đây. Bò Kobe vốn nổi tiếng với thớ thịt mềm thơm béo vừa phải và ko hăng mùi bò nhưng ko pải ai cũng được thưởng thức nó vì giá thành khá là cao nhờ bik đến Phở Trang nên mình mới có dịp thưởng thức loại thịt đặc biệt này với giá vừa phải. Nước soup ở đây cũng rất ngon, thơm đậm đạ nêm nếm vừa đủ vị.
Mình ghé đây ăn được 2 lần, 1 lần ăn tái gân, 1 lần ăn bắp đuôi. Món ăn rất ok, nước dùng đậm đà mà không bị ngọt đường quá, hợp cho cả khẩu vị Bắc và Nam. Không gian quán thì thoáng mát, bàn ghế, đồ dùng sạch sẽ. Nhân viên phục vụ cũng ok. Nói chung là nên ăn. Đáng tiền.