Mình ăn phở ở đây khá lâu rồi từ lúc quán còn xập xệ và bây giờ thì cũng đã sửa sang hơn trước một chút. Quán khá rộng. Giá cả cũng lên. Tô lớn là 35k còn tô nhỏ là 30k. Mình ăn tô nhỏ với thêm hột gà 5k nữa. Nước lẩu khá thanh, ngọt nhẹ. Thịt cũng nhiều và phục vụ cũng nhanh. Chỉ có điều nhìn chung quán không được sạch sẽ lắm mặc dù phía dưới bàn thường có các thùng rác nhưng dưới chân thì rác vẫn rất nhiều @@. Mình vẫn sẽ quay lại đây.
Chắc do hướng này là ra xa lô rồi, nên coi như là cũng xa trung tâm á, nên giá trang chỗ này rẻ hơn nhiều so với các chi nhánh khác
có 30k à, tuy nhiên mình cực cực thích chỗ này
đơn giản vì nó gần nhà và giá bình dân so với các tên tuổi khác, mà tô to ăm ắp nè nha, thịt nhiều cực luôn, vò viên đầy tô, có thể nói là ưng ý lắm. nếu mang ra so sánh một só tên tuổi khác như phở H hay VH.... này nọ thì giá các chỗ đó toàn là trên 40k ko à, có chỗ thậm chí ít thịt và bánh ít, còn về chất lg đồ ăn và đậm đà thì mình thấy như nhau hết á nha
phở trang rộng rãi, luc nào vô cũn thấy đông khách mở khuya bà cố lun, có mấy hơm đi chơi về trễ 11h tới vẫn còn bán, mặc dù lúc đó hết bò viên và gân thôi,
tô mà bỏ rau, giá nước béo vào là đầy ăm ắp. ăn no càng lun có 30k...... thích mê lun
Chắc do là ở gò vấp, mà quán này lại nằm trên khúc khuất (dù nằm ở mặt tiền nha) nhưng giá theo mình là rẻ với 30k mà chất lượng to to hoành tráng luôn nè, chắc các bạn biết tô phở khổng lồ của phở Hùng thì ở chô này mình thấy chắc cũng bằng 1/3 tô đó, thậm chí cũng to hơn nữa... dzị mà giá vậy là quá rẻ ùi nha
kêu tô gân bò viên, sau khi bỏ đầy đủ vô và thêm chén nước béo thì nhìn tô hấp dẫn giề đâu
quán có cả wifi treo pass lên cho vưa ăn vừa chec in luon nè
quán rộng rãi vô đối luôn, nên ngồi ko lo khó chịu âu, ăn ngon miệng luôn , quán sạch sẽ lắm á nha
Quán này trước kia tên Hoa Trang, không hiểu sao hình như bán lại cho phở Trang thì phải, lúc mới đổi chủ, vô ăn 1 tô là ứ hự luôn thịt không mà giá có 25k à
Nên từ đó thích ở đây luôn, thỉnh thoảng tối tối đối bụng là mò ra đây, gần nhà, giá giờ lên 30k rồi
Không gian rộng rãi khỏi bàn cãi. có nhân viên giữ xe và quán bán rất tối. 12h còn bán luôn....
Phở ngon nhưng cách phục vụ tệ thật sự. Quán có bạn nam phục vụ cute vl, thấy sinh viên vào ăn thì khinh ra mặt, còn người lớn vào thì lốn nhốn cả lên. Mình gọi 1 tô tái ít bánh không hành, thấy nó phớt lờ lời của mình, mình dặn lại lần 2, thì nó cũng kệ mẹ mình :)) bưng vào là một tô đủ tiêu chuẩn của quán, chứ không phải tiêu chuẩn của mình, mình thấy tức mình mới không đồng ý, nó giựt tô phở trên tay bạn nam kia, bưng qua bàn bên cạnh làm rầm rầm gì ở bển, rồi mag qua đặt tô xuống cho mình như kiểu dằn mặt. Xong mình vẫn vui vẻ gọi trà đá, thì nó cũng mặt kệ mình đi phục vụ cho bàn khác. Điểm đặc biệt ở chỗ là khi tính tiền mình có complain với chủ về bạn này, thì cô chủ đứng nhai nhoàm nhoàm và không có lấy một lời xin lỗi. Đi ăn trả tiền nhưng bị đối xử như đi xin ăn ^^ Nên mình bố thí lại cả tô, ăn vài miếng nuốt không trôi. Mấy bạn sinh viên nếu muốn vào ăn thử thì nhớ mặc đồ sang chảnh xíu chứ không là bị như mình ý.
Má ơi chưa thấy quán nào bán phở vừa ngon vừa rẻ như quán này, 1 tô có 30k mà ăn no ngập mặt luôn á. Tô đầy nhóc, ứ hự thịt, ăn sáng mà no luôn tới trưa. Có điều xa nhà mình quá, không là mình thành khách trung thành của quán này òi.
Điểm trừ của quán là nhìn khâu chuẩn bị không được sạch sẽ lắm, nếu không muốn nói là dơ dơ. :P
Mình khuyến cáo đừng nên nấu trước mặt khách, dù biết là bán đông nên phải dùng thùng, thau đựng là điều đương nhiên, nhưng mà thực khách nhìn vô hơi hơi nhợn, thà không thấy thì hơn.
Có dịp ghé Gò Vấp sẽ ghé quán này. :D