Mình vào đây làm tóc và nói với nhân viên muốn duỗi, nhuộm, uốn cúp đuôi tóc kết hợp phục hồi karetin để đỡ hư tóc thì nv có tư vấn cho mình là tóc mình khỏe k cần phục hồi karetin ma chỉ cần phục hồi thường. Mình đồng ý làm và khi làm xong thì tóc mình rất khô. Về nhà 2 ngày sau mình gội đầu thì tóc mình bị xù lên. 2 bên thì cúp vào còn 1 bên thì bị cháy và đơ ra. Mình có phản ánh vs anh chủ chỗ đó và ảnh nói mình qua để ảnh sửa lại tóc cho mình. Khi mình qua thì ảnh lại để nv đó sửa lại tóc mình. Lúc này thì nv đó lại nói là do tóc mình yếu quá nên tóc mới bị nv mình k thể chấp nhận được vì lúc đầu bạn đó nói tóc mình khỏe và không cần phục hồi karetin. Sửa tóc xong thì mình thấy nó cũng cúp vô lại nhưng chỗ mới sửa nó lại vàng hơn những chỗ tóc mình đã nhuộm vì đang vội ra bến xe về quê nên minh cung k nói gì. Vài ngày sau mình gọi đầu tóc lại xù lên và còn xấu hơn lúc đầu nữa. Làm tóc để ăn tết mà giờ cột lại ko muốn thả ra nữa càng không muốn sờ vào. Tóc như cọng rơm khô v. Mình đi làm tóc nhiều chỗ rồi nhưng chưa chỗ nào tóc mình bị ntn.nguyên đầu tóc khô hết. Ai cũng chê. Mình thấy chỗ nào làm việc không chuyên nghiệp và không có trách nhiệm. Chỉ làm cho có. Làm tóc cho khách xong mà ngta muốn đi chỗ khác làm lại là 1 thất bại đấy.