- quán trong ngõ chợ đồng xuân nhé, chỗ ngồi ngay ở chỗ cô làm luôn , nói chung bàn ăn cũng sạch sẽ, nhưng mà hôm mk đi mưa nên thấy dưới đất mưa ướt hơi bẩn chút
- phở tíu siêu ngon, miếng thịt to, sợi phở dai và to,nước dùng trộn đều lên ăn cùng vs rau sống khá hợp, giá cx rẻ nữa,30k/1 bát thôi
- 2 cô làm bán thân thiện lắm ấy????
Con ngõ bé tí ngập tràn hàng quán, đủ các thể loại luôn món gì cũng có, toàn món ngon ạ, khi nào phải chén sạch cái ngõ này mới đc ???? Đầu tiên k biết cứ đi lòng vòng tìm chỗ gửi xe, lúc sau k tìm đc vòng lại thì ngay đầu ngõ có cô trông xe luôn, 10k/xe thui, trong ngõ cũng có hẳn 1 nhà gửi xe đó nhưng luồn lách xe vào đc cũng là cả vấn đề. Đi vào 1 tí là thấy hàng phở tíu Phương 30k. Nước trộn phở ngon, nêm nếm vừa miệng, thịt xá xíu cũng mềm, 1 bát ăn khá vừa bụng. Bạn nào thích ăn nhiều bánh phở thì bảo cô nhé, k mất thêm tiền đâu ????
Vị trí: quán nằm trong ngõ chợ đồng xuân hơi khó tìm, mình phải hỏi người dẫn vào.
Không gian: chật chội, chỉ đủ khoảng 6 người ngồi 1 lúc nhưng trông khá sạch sẽ
Chất lượng: Bát phở có topping xá xíu (nhiều thịt lắm mình ăn hết phở rồi vẫn còn thịt), rau sống, lạc, hành khô, trộn với nước chua ngọt gần như nước chấm bún chả ấy ạ, kiểu nước chấm chua ngọt quán tự pha ăn rất lạ miệng
Giá cả: 35k/bát đầy ú ụ thế này là quá rẻ.
Chị chủ quán ở đây nhiệt tình xởi lởi lắm^^
Quán phở tíu của chị chủ xinh xắn nằm ngay giữa ngõ chợ. Bước vào cái ngõ bé tí mà cơ man nào là bánh tôm cô Ầm đầu ngõ, bún ốc, bún chả, chè, bún đậu, cơm bình dân...
Sợi phở ở đây là sợi phở tươi, trần sơ, trộn cùng thịt lợn xá xíu thái lát mỏng, rau thơm, lạc rang, giá trần cùng thứ nước trộn bí mật màu nâu nhạt. Món này ăn kèm rau thơm bên ngoài hợp phết á, ngon mát vô cùng
Cách 1 quầy là quán khác của 1 bác trung niên, bán hủ tíu trộn thì phải, cũng đông khách lắm, hình như có một số bạn nhầm lẫn hai quán này nên mình thấy check in hai hàng khác nhau
Điểm trừ là muốn ghé vào ngõ này phải gửi xe bên ngoài, 10k/ xe. Ngõ nhỏ mà nhiều hàng quán, mỗi quán được quy hoạch cái quầy con con nên lắm khi phải xếp hàng giờ cao điểm, hơi cực ???? nhưng lâu lâu vào phố cổ, thử cho biết các món ngon tội gì
- Quán bán ở ngõ chợ Đồng Xuân từ 7h-17h, xong chuyển về bán ở 22 Hàng Chiếu từ 17h-23h
- Bác chủ quán bán hàng rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, vui vẻ
- Phở tíu ăn ngon, sợi phở ăn vừa, thíu xá xíu mềm, hành khô, rau thơm nhiều, nước sốt ngon, đậm đà, ăn ổn nhé
- Giá: 30k/bát
- Sẽ còn tiếp tục ủng hộ
- Quán bán ở ngõ chợ Đồng Xuân từ 7h-17h, xong chuyển về bán ở 22 Hàng Chiếu từ 17h-23h
- Bác chủ quán bán hàng rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, vui vẻ
- Phở tíu ăn ngon, sợi phở ăn vừa, thíu xá xíu mềm, hành khô, rau thơm nhiều, nước sốt ngon, đậm đà
- Sẽ còn tiếp tục ủng hộ
Đây là quán chị ở công ty rối rít rì viu vì nghe đâu nổi tiếng lắm lắm rồi. Hôm buổi trưa cả công ty gọi về ăn, có mã giảm giá nên mỗi suất được rẻ 5k. Nói chung là ngon, sẽ thử ăn lại nếu có dịp. Mỗi tội đã note mà có vẻ chủ quán bận k đọc.
Mình đi ăn vào tầm chiều nên quán mở ở ngõ chợ đồng xuân. Nghe nói từ 5h chiều quán sẽ chuyển sang Hàng Chiếu. Vì ngõ chợ nhỏ nên phải gửi xe đi bộ vào mất 10k. Giá một bát như hình là 30k trà đá 3k 1 cốc. Đã lâu rồi mình mới thử một món mới mà ưng như thế này. Bát gồm phở, giá, lạc rang, thịt xíu, rau thơm và là bạc hà. Đặc biệt sốt ở đây rất ngon, gồm 4 thứ cô cho vào nên k bị quá đặc mùi nước tương. Must try <3
Nghe danh lâu r nhưng hôm nay ms có dịp lên phố thế là tiện phi vào luôn . 30k 1 bát . Bánh phở mềm ăn với nước sốt khá vừa miệng . Thịt xíu rất nhiều nhưng theo cá nhân mình thì hơi nhạt về gia vị ướp thịt . Tham ăn quá nên trộn hết r mới nhớ ra là chưa chụp ảnh :))