Trong tết thèm 1 bát phở dễ sợ mà hình như trong mồng thì quán chưa bán phải quay về.
nên hết tết xong là phi qua làm bát phở ngay. mà đợt này trúng đợt dịch nên quán cũng ít khách, hoặc cũng có thể do mình ghé đã muộn rồi. hơn 8h tối ý. nhưng lát sau cũng thấy khách lai rai vào nè.
Phở hôm nay mình ăn hơi loãng, ít dậy mùi, cảm giác ko ngon như mấy lần trước có thể do thời tiết hơi oi. món này mà ăn mấy ngày thật lạnh thì mới bao đã đời. bánh quẩy là mình thất vọng nhất, ko phải quẩy bắc mà là loại quẩy to, nguội và xìu, rất hôi dầu.
quán sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, mở nhạc êm dịu rất thường thức
Xưa đi Hà Nội thì việc đầu tiên phải làm 1 bát phở thìn. Giờ thì ra dành bụng ăn được nhiều món khác vì phở Thìn đã có chi nhánh ở đây. Không gian sang trọng, sạch sẽ, giá 1 tô 60k cũng bằng ngoài đó thì why not không ăn luôn.
Phở rất vừa vị, cá nhân mình hạp món này nên ăn thấy ngon. Ở đây nổi tiếng là phở tái lăn nên đến thì cứ đúng món này mà gọi. gọi mấy món cho đắt mà lạ lạ ăn xong rồi chê thì thiệt mắc cừi luôn.
Phục vụ ok, order bằng giấy để ngay bàn. ăn xong tự cầm giấy ra quầy thu ngân mà tính tiền nhé :)
Thương hiệu phở Thìn tròn vị giữa lòng Đà Nẵng
Cảm nhận của em là nước dùng béo ngậy, đậm đà, thịt nhiều, em thì khi nào cũng phải làm thêm quả trứng chần cho ngọt nước nữa
Tô bình thường 60k
Tô đặc biệt 120k
Trứng chần 10k
À có lần em thử phở sốt vang nhưng món này thì vẫn chưa được như mong đợi, 70k
Không gian rộng rãi, sạch sẽ
Nhân viên nhanh nhẹn, niềm nở
Bước vào quán là không gian khá ấm cúng, chỉn chu từng chi tiết. Phở ở đây chỉ có hai loại là một loại truyền thống và một loại đặc biệt. Mình gọi 1 phần truyền thống (tái xào lăn) kèm chén trứng chần. Phở không có nạm, gàu hay bò viên như các nơi khác.
Phở ở đây nứơc dùng vị rất khác lạ so với hầu hết các quán phở tại Đà Nẵng. Một tô phở với hành thật nhiều nhưng hoàn toàn không có vị hắc và hăng của hành. Nước phở béo ngậy, ngọt thanh. Đặc biệt, sau khi ăn xong tô, miệng sẽ không bị hôi mùi bò hoặc mùi hành.
Phở nước dùng rất mặn, giống nước thịt kho hoặc mì quảng, có vị khét do tỏi cháy, nước dùng rất ngấy do vừa mặn vừa nhiều mỡ. Thịt không phải tái mà cảm giác như thịt nấu sơ rồi.
Nói chung mình thích vị phở thanh, nước dùng trong nên không hợp khẩu vị mình lắm. Đến thì không đông khách nhưng hết quẩy nên không review quẩy được.
Quán Phở Ở Ngay TTTP Thuận Tiện Cho Thực Khách Đến Ăn.Phở Tại ĐN So Với Vị Phở Thìn Tôi Ăn Tại Hà Nội Thì HN Vẫn Ngon Và Đẳng Cấp Hơn( Có Thể Nhiều Lý Do)_VD: Như Nguồn Thịt Bò & Khí Hậu Mỗi Vùng Miền Là Khác Nhau, Cũng Quyết Định Đến Chất Lượng Món Ăn_Quan Điểm Cá Nhân Tôi Thì Phở ĐN Chưa Đạt_Vị Phở Còn Nhạt,Nước Chưa Béo & Bò Xào Chưa Thơm.....