Quán này gần đây khá nổi do mở thêm ở nước ngoài
Vị trí ngay đầu lò đúc gần***Mới cuối giờ chiều nhưng quán đã rất đông nhưng phục vụ rất nhanh, không phải chờ lâu
Tô phở khá to, thịt bò được xào với khá nhiều hành nên hơi mỡ , khá béo , nước dùng ổn
Cá nhân mình thì không hợp kiểu nấu này lắm
Mình đi Hà Nội cái nhỏ bạn thân đòi đi ăn quán này vì thấy nổi và review hơi nhiều (2 đứa muốn thử xem thế nào) . Không gian hơi nhỏ mà khách thì rất đông , phục vụ hơi không nhiệt tình vui vẻ , không tạo ấn tượng tốt cho lắm , tính tiền trước mới vào bàn ăn nha . 2 tô phở với bánh quẩy giá 140k (hơi cao ????) . 1 phần tô to , sợi phở nhỏ , nước dùng nhạt , nhìn chung hơi nhiều dầu mỡ và ngò nhiều quá .
Mình là tín đồ của phở tái lăn mà ra đây ăn không thể mê nổi. Ở đâu ra cái kiểu thịt bò xào sẵn dai nhách để chất thành núi xong làm bát nào thì múc bát đó vậy??? Bò xào thì có 1 cái mùi rất chi là lạ, ko hề giống bò xào tái lăn ở bất kì chỗ nào cả. Giá thì 65k 1 bát, ko hề rẻ.
I love Pho, whether Hanoi or Saigon or any other local styles. I really enjoy to find the differences. I would like to hear any recommendations, thank you.
Khách không có tiền lẻ đưa tờ 500k bị người thu tiền mắng xơi xơi là quán đông mà lại đứng đếm tiền trả lại. Vừa vào quán đã bị nói thốc vào mặt trả tiền trước đi rồi mới được vào quán. Thịt bò xào thì mỡ làm mất hết hương vị phở Hà Nội. Không nên ăn.
Mình thấy quán phở này nổi tiếng và được review là đã có từ lâu đời nên khi đến Hà Nội mình ghé qua ăn.
Quán có không gian hơi nhỏ, khách thì rất đông.
Khi vào cửa thì order luôn và tính tiền rồi lại bàn ngồi, cô chủ quán đọc order như máy luôn, khá ấn tượng, mình gọi 2 tô phỏ kèm quẩy giá 140k.
Tô bún to, sợ bún nhỏ, ngon, nước lèo hơi nhạt, thịt bò thì được xào chín qua rồi thì phải, nên nhìn hơi nhiều dầu trong tô phở, theo mình thấy thì lượng thịt nhiều mà (không hiểu sao nhiều bình luận nói ít thịt), nếu không dặn trước thì hành ngò trong tô sẽ hơi bị nhiều.
Nhân viên của quán nhanh nhẹn.
Quán Phở này quá tệ, tôi không hiểu sao mà lại vẫn đông người ăn. Có lẽ thương hiệu dư âm còn lại từ thời bao cấp khi mà ăn cái gì cũng thấy ngon. Giờ nhiều người ăn do thấy quán phở có thương hiệu thì ăn, và xem như mình cũng là người sành ăn.
Thất vọng vì cách phục vụ. Gọi xin ít giấy lau vì hết mà nhân viên bảo hết thì đứng dậy mà tìm, ai bảo ngồi ngoài đường trong khi đó mình ngồi chỗ nào là do nhân viên chỉ chứ ai muốn ngồi ngoài đường, vỉa hè ăn uống làm gì đâu. Mà thịt bò nhiều nhưng ko biết sao mình thấy có pha thịt lợn hay sao ý, miếng thì đậm miếng thì trắng ởn ra, lại còn băm nhỏ nhữa chứ nhìn như thịt vụn ý.