Phở Thìn đúng chất phở HN luôn, ngon và hợp khẩu vị lắm. Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đi Nam Kì Khởi Nghĩa quẹo phải 1 chút sẽ thấy ngay bên tay phải, kế bên siêu thị Coop Mart. Để xe ở vỉa hè, không rộng lắm, nếu lúc quán đông khách không biết sẽ như thế nào. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, có cả quạt và máy lạnh, trên tường được tô vẽ các hình ảnh của Phố Cổ trông rất Hà Nội. Nhân viên phục vụ lễ phép và rất dễ thương. Giá phở ở đây thấp nhất là 50k là món phở sốt vang, còn lại các loại phở khác tầm 60-70k, quán có cả xôi nữa, giá tầm 20-30k, mới nghe thấy có vẻ mắc, nhưng vào hẳn 1 quán thoáng mát và rộng rãi, thêm nữa là phở chất lượng lắm luôn, thịt bò rất nhiều thì giá như vậy là hoàn toàn hợp lý. 2 người ăn hết tầm hơn 100k. Nếu là người miền Nam ăn sẽ thấy hơi nhạt, vì phở nấu đúng vị của người Bắc, có quẩy và tương ớt Bắc luôn, hết sức hài lòng. Mình ở tận Tân Bình nhưng phải mò ra tận Quận 3 để ăn cái thứ phở này, nói chung là ưng..!!
????Nằm gần bên Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, gửi xe ngay trước quán luôn.
Không gian bên trong trang trí khá đẹp, mô phỏng lại đường phố Hà Nội ???? Quán cũng k đông khách lắm đâu
???? Vì mình thích ăn phở, đặc biệt là phở Bắc nên để tìm được quán bán phở đúng kiểu Bắc ở SG cũng k thấy nhiều.
Phở Thìn thì theo mình cũng giống đc 80 90% rồi.
Mình gọi là phở tái, phở ăn ổn, được nêm nếm điều chỉnh lại để hợp với trong Nam hơn rồi ????
Được cái có quẩy đúng kiểu ngoài Bắc luôn
Nói chung là ăn được, chứ k ngon như mình nghĩ
???? Giá khá là mắc
Nhân viên thì lơ là lóng ngóng
Chiều nay ngày 04/06/2018 mình chở con lên cơ quan qua đó có mua 1 hộp xôi thịt chả, lúc tính tiền 40k cho cả chả nhưng khi mình mở ra cho nhóc ăn thì ko có chả? Mình bận ngồi làm nên ko ăn thử, cho nhok ăn được mấy miếng xong mình chở bé về cùng mẹ thì bé kêu đau bụng. Về nhà mở hộp xôi ăn dở ra thì mẹ bé bảo xôi có mùi thiu.
Thực sự rất thất vọng và bực mình về quán, mình hay ăn tại quán thì ko có vấn đề gì. Nhưng mua về thì bị hỏng, có thể quán biết người mua về sẽ ko phàn nàn được luôn nên cố tình. Bữa trước có lần mình cũng bị 1 lần, nhưng lần đó hơi ngờ ngợ vì ko rõ mùi hỏng lắm.
Đề nghị chủ quán xem lại cách làm ăn của mình và nhân viên.
Tô phở xàm nhất từng ăn. Nấu kiểu phở bắc mà đem ra dĩa rau quế ngò gai vs giá. Vừa vô quán chưa kịp ngồi xuống xem menu thì nv phục vụ đã hỏi ăn gì order đi...Nước phở nguội và mặn, giờ trưa mà quán khá vắng khách. Xin thêm hành lá bị tính tiền, quảy 3k 1 cái mà nhỏ xíu như ngón tay, hôi rình mùi dầu.
Sẽ ko bao giờ quay lại.
The vegitables didn’t look so fresh..
I had to find fresh ones to add to pho.
雨宿りでたまたま入ったお店。近くにいた他の女性のお客さんが、英語で話しかけてくれて、注文するのを手伝ってくれた。
残念ながら、あまり美味しいとは思えず。
Chiều 10/05/2018
Tôi định cư Sài Gòn cũng được năm năm có ăn phở nhiều nơi vì muốn biết món ăn đặc trưng của Hà Nội VietNam và tôi thấy ở đây phở rất ngon hương vị rất khác lạ gần giống như vị lần tôi ra Bắc ăn đậm vị ngọt và quẩy ăn kèm thì không phải bàn
Nhân viên lễ phép ổn không gian quán rất sinh động và thoáng quán cũng dễ tìm ra nhưng nơi để xe thì hơi nhỏ.
Tôi sẽ trở lại ăn khi thèm phở cảm ơn quán đã cho tôi một buổi ăn chiều ngon miệng.
Phở ngon, nhiều sự lựa chọn, có cả xôi xéo nữa, có phở xào nữa nhé.
Không gian quán trang trí rất dễ thương, HN cổ thu nhỏ, rất mát mẻ và sạch sẽ
Nhân viên rất lịch sự và nhiệt tình, chu đáo
Nhất định quay lại
Order đã nói có quẩy và nói ko có ko ăn. Nv đi ra đi vô nhắc lần nữa, nói để coi. Cái chờ chán bưng ra tô phở nói quẩy hết. Moá, ăn phở Bắc để ăn quẩy mà hết??? Nói ko có ko ăn mà vẫn cố tình bưng ra . Bực bội!