Ơn giời khi mà thèm ăn phở lại có quán Phở Thìn mở ngay trước đầu hẻm nhà mình ???? Chắc cũng được gần 1 tháng rồi í , bữa khai trương bán tặng free 1 chai nước ngọt 1 tuần luôn nha .
Do có treo menu ngay hướng trên tường nên nhắm giá cũng ok , có bán bắp bò . Bữa tối đói nên về ghé vào ăn 1 tô lớn Phở tái gân (không hành quen thuộc ????) . Nước lèo làm nhớ vị phở Thìn từng ăn hồi cấp 1 bên Phó-Đức-Chính Q.1 những năm 2002 đồ ghê .
Gì cũng ok , phở ngon nên quán luôn đông . Duy chỉ có cái sót đơn . Kêu chén hột gà thêm mà quán quên hẳn luôn . Tô như hình 35k nha !!
Quán phở Thìn trước hẻm nhà mình luôn , chỗ này nhiều người kinh doanh mà hổng được lâu nhưng Phở Thìn 2 này hơi bị đông khách nha , nghỉ từ 12h đến 16h còn lại mở cửa là khách nườm nượp , đi ngang thơm lắm . Bữa mình cũng thử Tái Bắp coi sao , thấy nhiều mà nước lèo hợp vị lắm , nóng hổi à . Bị cái rất rất hay quên khách dặn luôn , mình vô trước mà có đồ ăn sau luôn đó ???? nên lâu lâu cũng hơi khó chịu , với không có khăn giấy , chỉ có khăn ướt tốn tiền nghen !!