Thật kỳ lạ là cứ đúng vào những ngày lạnh thật sâu, lòng thì buồn không đâu, người mệt mỏi muốn sầu thì lại bơi ra chỗ này ăn, nhiều khi cũng chả hiểu nỗi cái vô tình hay hữu tình khác quái gì nhau nữa.
Và lần nào cũng không ăn hết nổi 1 bát. Dần dần thấy ngon hơn cả phở gánh Hàng Chiếu luôn rồi. Bánh phở mềm như da em bé ấy, thề là ko nói quá lên tí nào luôn. Thịt thì cứ gọi là bao la nhé, ko lo thiếu đạm luôn :)))
Nước phở sóng sánh nhìn thích vãi, à bánh hay thịt có thể bỏ lại chứ nước là húp hết nhé????, bao nhiêu cái tinh tuý ở nước dùng cả đấy.
Tóm lại là ngon các ông ạ, chạy 3 quãng đồng để ăn thì phải hiểu là nó mê hoặc ntn rồi đấy????
????35K/bát
Sau khi xem clip của anh Ninh Tito thấy thèm phở quá nên bọn mình quyết định đi ăn thử phở Thật ạ ))
Công nhận là chọn ăn phở giữa mùa hè thì đúng là một trải nghiệm đẫm mồ hôi. Bọn mình gọi một phở sốt vang và một phở tái. Bát phở to đùng, khổng lồ luôn, và cực nhiều thịt nha. Nước dùng ngọt thanh, trong, không bị ngọt lợ mì chính, vị khá lạ nhưng phải nói thật là mình không thích lắm, ăn không hợp miệng. Thịt bò miếng to, dày dặn, hầm mềm. Thịt bò trong bát tái cũng nhiều không kém. 1 bát ở đây chắc phải 2 người ăn, vì mình ăn xong thì no quá, đầy bụng luôn, mà ăn nhiều như thế xong ngấy lắm ấy.
Về không gian quán thì quán chủ yếu là bàn ở vỉa hè, có ít bàn trong nhà nhưng không bật quạt, quạt treo tường thì hướng ra cửa, bọn mình lại ngồi phía trong, không quay được. Kêu cô bưng phở bật hộ cái quạt hơi nước mà cô bảo không biết bật, bọn mình ăn xong vã mồ hôi như tắm ???? Xin phép chỉ ăn một lần rồi thôi ????
???? Địa chỉ: Phở Thật - 48*** Hoàn Kiếm, Hà Nội.
???? Giá: 35k-50k/bát.
???? Thời gian: 17:00-5:00 sáng hôm sau.
Đúng như tên gọi của quán, phở Thật mang hương vị giản dị, tự nhiên. Thịt bò thái miếng to, hầm mềm, nc dùng chế biến khéo, vị thanh dịu, rất ít váng mỡ nên ưng lắm.
Quán chỉ bán đêm, ngồi ăn sạch sẽ, sáng sủa, giá hợp lý nên chắc chắn sẽ còn quay lại????????
.
????: Phở Thật - 48 Trần Nhật Duật
.
????: 35k/bát
Nếu lỡ đi muộn mà lại đói bụng thì quán phở thật ở trên đường Trần Nhật Duật Mở xuyên màn đêm là một lựa chọn tuyệt vời nhất. Đúng như tên gọi phở thật từ bánh phở đến thịt bò đều rất chất và vị vừa vặn thơm ngon. ở đây món đặc trưng nhất phải nói đến bò sốt vang. mình chưa Thấy quán nào khác ở Hà Nội nấu món này ngon như vậy. thịt bò vừa mềm tới mà vẫn còn giữ được vị thịt không bị nát. 45k cho một bát chất lượng như thế này cũng vừa phải
Quán có thể nhờ xe ôm ship vào buổi đêm. Hết thêm 30k. Nhưng xứng đáng. Nước phở và thịt rất ngon. Nhiều thịt. Đóng gói cẩn thận.
Quẩy ngon và giòn. Rất xứng đáng để quay trở lại nhiều lần kế tiếp.
Review phở thật trần nhật duật: Phở ở đây có đủ các thể loại luôn từ tái chín, gầu nạm các thứ và có luôn cả phở sốt vang nữa. Mình thích ăn phở sốt vang nhất trong các loại, kèm thêm cái phần gân bò nữa ăn kiểu zai zai sật sật ngon lắm luôn. Cminh ăn phải đến 2 đĩa quẩy vì nước quá ngon, cứ ngam quẩy mà ăn thôi :)) Bạn mình còn gọi thêm cả trứng nữa, trứng non ăn ngon cực, cho và mồm xog kiểu n chảy ra ý :)) nchug phở ở đây ăn khá ok tuy phải ngồi ngoài đường nhưng vì ngon nên vẫn chấp nhận
Phở sốt vang 45k. Lần đầu mình ăn phở sốt vang, hơi giống bò kho trong miền nam nhưng vị nhẹ hơn, ko có mùi ngũ vị hương. Nước dùng thì hơi nhạt so với mình. Thịt bò nhiều, đầy đặn, thịt đc hầm mềm và có gân mỡ nên ko bị bã.
Phở thì thứ mình cảm nhận đầu tiên là nước dùng, tiếp đến là bánh, cuối cùng mới là thịt. Nước ở đây sánh, quyện với bánh và thịt, chấm với quẩy thì best cml