???? Quán k rộng lắm, nấu kiểu gia đình.
Quán có phở, bún, hủ tiếu, mì. Có bún bò nữa mà hôm mình đi hết bún bò ????
???? Mình gọi là phở tái nạm.
Phở ăn ổn, cũng k đặc sắc lắm. Nước phở hơi hơi ngọt
Thịt bò tái hơi dai, nạm ăn ngon hơn ????
Nói chung là ăn ổn
???? Giá tầm 30k/tô, cũng rẻ
Phục vụ dễ chịu ok
Không gian: rộng rãi, sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp, mới mẻ
Thức ăn: đối với những tiệm phở mình biết và mình ăn thì chỉ có quán này mới bán phở gà, ở Cần Thơ rất khó kiếm phở gà để ăn.
Menu: có phở và hủ tiếu, gà, bò, tùy vào bạn chọn gân tái nạm
Giá tiền: 35k, phở thêm nếu có bò viên 10k, k có bò viên 5 hay 7k gì mình quên rồi
Nhà vệ sinh:mìnhchưa đi hẹn lần sau trả lời nha
Chỉ đường:kế bên đông á bank luôn, rất gần với vincom bạn có thể ghé đây ăn rồi đi siêu thị,
Sán nay mình với 2 người bạn của mình đến đây. Mình đến vài lần rồi, thường mình ăn ở Phở Danh trên Trần Văn Hoài. Tụi mình gọi 2 Bò Kho ăn kèm Bánh mì và 1 Phở nạm. Về phần món Phở mình ăn thì chưa thật ngon. Còn 2 phần Bò Kho thì càng ấn tượng hơn: Gân là gân Bò, Thịt là thịt heo. Ngộ là cả 2 tô đêu như nhau chứ không phải một.
Mình tính tiền xong cố tình hỏi Cô Chủ một câu: Cô ơi Bò kho hôm nay có lộn thịt heo vô hả Cô!
Cô Chủ trả lời: Đâu có, thịt bò đó, chứ đâu phải thịt heo.
Mình với đứa bạn của mình không nói gì nữa. Thịt Bò ra thịt Bò, Thịt Heo với Thịt Bò ăn không phân biệt được sao.