Quán này buổi tối phải nói cực kỳ là đông khách nhé cũng dễ hiểu bởi vì quán vừa có phở vừa có cơm chiên phù hợp với mọi đối tượng khách hàng đặc biệt trẻ em cực kỳ thích ăn cơm chiên ở đây
phở thì giá cả ngang với mặt bằng chung mà nói chung là ăn ổn
một tô phở chín có giá tầm 30 K anh là ấm bụng buổi tối luôn ấy
ngày trước mình ăn phở sốt vàng thì không được ngon cho lắm nhưng phở chín thì phải nói là ngon
sẽ quay lại khi có dịp
-Vị trí nằm trên đường Lạc Trung tập trung khá nhiều quán ăn nên thấy quán khá đông khách mình đi ngang qua thấy mọi người ăn khá nhiều ở đây nên mới ghé chứ bình thường cũng ít khi cho ăn phở ở chố này
quán có menu khá đa dạng từ cơm phở cho đến sốt vàng
Hôm ăn phở xào thấy ổn lẵm 35k, nhưng sốt vang thì nói thật là ko ngon, toàn những thứ gì của bò cho vào sần sật nhũn nhũn, ko ra gì luôn ấy
Khuyên mọi ng đến đây ăn phở và cơm ok còn sốt vang thì chưa đc ngon lắm nha
-Vị trí nằm trên đường Lạc Trung tập trung khá nhiều quán ăn nên thấy quán khá đông khách mình đi ngang qua thấy mọi người ăn khá nhiều ở đây nên mới ghé chứ bình thường cũng ít khi cho ăn phở ở chố này
quán có menu khá đa dạng từ cơm phở cho đến sốt vàng
mình chọn ăn phở xào thấy cũng được giá chỉ có 35k phục vụ khá nhanh nhẹn tuy nhiên chưa được chuyen nghiệp lắm tại có người hỏi xong thì lại có người nữa hỏi :))
nói chung với giá cả và vị trí như vậy thấy cũng ổn
Quán này buổi tối phải nói cực kỳ là đông khách nhé cũng dễ hiểu bởi vì quán vừa có phở vừa có cơm chiên phù hợp với mọi đối tượng khách hàng đặc biệt trẻ em cực kỳ thích ăn cơm chiên ở đây
phở thì giá cả ngang với mặt bằng chung mà nói chung là ăn ổn
một tô phở chín có giá tầm 30 K anh là ấm bụng buổi tối luôn ấy
ngày trước mình ăn phở sốt vàng thì không được ngon cho lắm nhưng phở chín thì phải nói là ngon
sẽ quay lại khi có dịp
-Vị trí nằm trên đường Lạc Trung tập trung khá nhiều quán ăn nên thấy quán khá đông khách mình đi ngang qua thấy mọi người ăn khá nhiều ở đây nên mới ghé chứ bình thường cũng ít khi cho ăn phở ở chố này
quán có menu khá đa dạng từ cơm phở cho đến sốt vàng
Hôm ăn phở xào thấy ổn lẵm 35k, nhưng sốt vang thì nói thật là ko ngon, toàn những thứ gì của bò cho vào sần sật nhũn nhũn, ko ra gì luôn ấy
Khuyên mọi ng đến đây ăn phở và cơm ok còn sốt vang thì chưa đc ngon lắm nha
-Vị trí nằm trên đường Lạc Trung tập trung khá nhiều quán ăn nên thấy quán khá đông khách mình đi ngang qua thấy mọi người ăn khá nhiều ở đây nên mới ghé chứ bình thường cũng ít khi cho ăn phở ở chố này
quán có menu khá đa dạng từ cơm phở cho đến sốt vàng
mình chọn ăn phở xào thấy cũng được giá chỉ có 35k phục vụ khá nhanh nhẹn tuy nhiên chưa được chuyen nghiệp lắm tại có người hỏi xong thì lại có người nữa hỏi :))
nói chung với giá cả và vị trí như vậy thấy cũng ổn
Phở Thanh Hà là quán phơ rất nổi tiếng ở khu Lạc Trung này.Quán có máy móc thái thịt nhìn rất ư là chuyên nghiệp.
Mình gọi bát phở chín tái kèm quẩy.Phở ở đây có người khen ngon có người bảo bình thường,mình thấy phở ngon,thịt mềm ,nước phở k quá xuất sắc nhưng rất dễ ăn ,đặc biệt là bánh quẩy giòn tan,rất thích quẩy ơ đây?nhất là trong trời mùa đông ăn càng tuyệt.
Bán cả gà mà nghe nói k ngon bằng bò.
Giá cả lại phải chăng,40k /1 bát thì phải.
Phục vụ bình thường,k có gì để phàn nàn như các rv khác .
Có món cơm rang nghe bảo là ngon nhưng chưa có dịp ăn thử:(
Cơm hơi khô. Phở sốt vang toàn lòng bò chứ thịt bò mình đếm được 2 miếng. Cả 2 phần khi đến tay mình thì đã nguội dù nhà hàng cách nhà mình hơn 1 km. @@
- sợi phở ở quán này khá đặc biệt. Sợi phở to nhất mà mình từng đi ăn ấy?. Về hương vị thì mình thấy ổn. Nghe bảo đây là quán truyền thống chục năm rồi thì phải.
Quán phở nổi tiếng đường lạc trung bá chiếm hẳn 2 mặt tiền.
Thực đơn ngoài các loại phở, cơm rang ra thì có cả lẩu. Ai muốn ăn lẩu có thể lên tầng 2 không gian khá rộng.
Phở ở đây phải gọi là nhiều, nhiều bánh phở, nhiều thịt ăn siêu no 30k/suất. Nước dùng phong độ không ổn lúc mặn lúc nhạt. Quẩy giòn, 1k/cái chấm nước phở ngon.
Về cơm rang thì từ dưa bò, thập cẩm đến gà xối mỡ đều có từ 30k trở lên. Cơm săn chắc, ăn ổn.
Phục vụ nhanh. Nói chung quán khá là ok.
Quán phở nổi tiếng đường lạc trung bá chiếm hẳn 2 mặt tiền.
Thực đơn ngoài các loại phở, cơm rang ra thì có cả lẩu. Ai muốn ăn lẩu có thể lên tầng 2 không gian khá rộng.
Phở ở đây phải gọi là nhiều, nhiều bánh phở, nhiều thịt ăn siêu no 30k/suất. Nước dùng phong độ không ổn lúc mặn lúc nhạt. Quẩy giòn, 1k/cái chấm nước phở ngon.
Về cơm rang thì từ dưa bò, thập cẩm đến gà xối mỡ đều có từ 30k trở lên. Cơm săn chắc, ăn ổn.
Phục vụ nhanh. Nói chung quán khá là ok.
Dù có ăn bao nhiêu lần và bao nhiêu quán phở bò khác thì vẫn thấy quán này ngon nhất nhất luôn. Ôi cái bát từ 30K-40K mà vật vã, đẫm cả bánh phở cả thịt. Mình hay gọi nhất là phở tái nạm hoặc tái bắp, miếng thịt lúc nào cũng thái to bản, 1 bát đầy đặn vô cùng, ăn no sạch bách luôn.
Ở đây chuyên nghiệp và đông khách đến mức có nguyên cái máy chuyên để thái thịt và 1 cái máy chuyên để chẻ hành, siêu nhanh, thịt thái đêu tăm tắp.
Dù không gần trung tâm lắm nhưng đã đến đây ăn là đáng đồng tiền bát gạo.
Không biết mọi người ntn chứ phở Thanh Hà là 1 trong những quán phở hiếm mình thấy chất lượng. Bát rẻ nhất là 30k cơ mà bát to vật, ăn no. Phở sợi to nha, sợi mềm lắm. Thịt nhiều mà miếng to như không mỏng lèo tèo thổi phát là bay đâu. Nước dùng trong mà ngọt vị thịt, đấy nhìn ảnh là biết. Mà ứng nhất là quán đung mắm Cát Hải nổi tiếng siêu thơm luôn, hihi. Buổi tối ở đây có lẩu bò ngon lắm nhé.
Quán bán từ sáng đến tối muộn, là nơi uen thuộc để ăn sáng hay đổi bữa ăn tối khi "chán cơm" :))). Bánh phở ở đây duy nhất ở Hà Nội là bánh sợi to, bánh phở rất mềm, đúng ý mình mong đợi. Ăn bao năm rồi giá vẫn giữ nguyên không đổi, tầm 30K -40K tuỳ suất. Ở đây có hẳn cái máy thái thịt chín chuyên nghiệp cực, thịt thái đều tăm tắp. Mà đầu bếp ở đây thái thịt cũng điệu nghệ như máy luôn, tay thái nhanh thoăn thoắt, nhiều khi thái không cần nhìn xuống thịt mới siêu. Mình hay gọi phở tái bắp hoặc tái nạm. Thịt bò tươi ngon, nước dùng ngọt lừ vị thịt mà trong vắt. Nói chung bát phở điểm 10/10, không chê được bất cứ điểm gì
Quán dễ tìm rộng rãi và sạch sẽ. Chỗ để xe vỉa hè có bảo vệ trông và dắt xe cho. Menu đa dạng. Có cả phở và cơm rang. Do lần đầu đi ăn chưa biết nhiều ít thế nào nên gọi bát tiêu chuẩn thôi. Thấy cũng bt k nhiều như lời đồn. Được cái sợi phở ăn cảm giác tươi k bị chua, nước dùng ngọt thanh. Đơn hàng ra khá nhanh, các b phục vụ nhớ đơn khá chuẩn k hành nhiều bún như thế nào đều nhớ hết. Có điều mặt cô tính tiền có vẻ k đc nice lắm, mình đưa tờ 500k mặt hơi khó chịu :(
Quán dễ tìm rộng rãi và sạch sẽ. Chỗ để xe vỉa hè có bảo vệ trông và dắt xe cho. Menu đa dạng. Có cả phở và cơm rang. Do lần đầu đi ăn chưa biết nhiều ít thế nào nên gọi bát tiêu chuẩn thôi. Thấy cũng bt k nhiều như lời đồn. Được cái sợi phở ăn cảm giác tươi k bị chua, nước dùng ngọt thanh. Đơn hàng ra khá nhanh, các b phục vụ nhớ đơn khá chuẩn k hành nhiều bún như thế nào đều nhớ hết. Có điều mặt cô tính tiền có vẻ k đc nice lắm, mình đưa tờ 500k mặt hơi khó chịu :(
Đã cho cơ hội lần 2 rồi nhưng đúng là bản tính khó dời chứ không phải vì lý do gì nữa.
Em không phải là 1 đứa khó tính, thậm chí là dễ ăn. Nhưng em lại là 1 đứa đánh giá thái độ phục vụ hơn chất lượng đồ ăn :)) Và phở bò Thanh Hà là nơi hội tụ tất cả yếu tố mà em cảm thấy đáng vote âm sao về nhân viên phục vụ.
Phở Thanh Hà không còn quá xa lạ, thậm chí có phần nổi tiếng. Bằng chứng là em đi qua đây vào khung giờ nào cũng thấy đông khách, full xe vỉa hè. Nhưng em thấy phở chỉ ở mức tạm được. Bàn ăn chỉ được dọn qua, dính đầy mỡ. Nước dùng trong nhưng nguội ngắt, so với khẩu vị của em là mặn. Được cái nhiều bánh phở và nhiều thịt so với giá 30k.
Phần quan trọng :)) Nhân viên em có cảm giác họ có vấn đề trong suy nghĩ. Thật sự là như vậy. Bạn nhân viên nam đứng ngoài nhìn thờ ơ để bạn người yêu em tìm chỗ để xe, lấy xe ra trong khi xe rất nhiều rất vướng vì khách đông mà vỉa hè quá là chật. Nhân viên nữ miệng nhai nhồm nhoàng mở bát chào hàng bằng câu "ĂN GÌ"???, người thì đứng xỉa răng, nói chuyện rất to, vô tư chửi láo rất khó nghe. Thật sự rất rất vô duyên và lỗ mãng. Em gọi 2 bát không hành nhưng mọi người nhìn ảnh có thể thấy :)) Phục vụ tỏ rõ thái độ mặt nặng mày nhẹ rất khó chịu trong khi em không yêu cầu họ đổi bát khác và không 1 lời xin lỗi ạ. Kiểu tao làm rồi ăn hay không tù mày nhưng vẫn phải trả tiền :)) Không biết họ làm nghề phục vụ hay khách hàng đang ăn xin miếng cơm của họ nữa?
Tiếp, em gọi đồ uống thì đến khi em ăn hết vẫn không thấy đâu trong khi bàn bên cạnh đến sau tầm 15p đã có :)) Lúc em yêu cầu thì mặt đơ không cảm xúc và cũng không có dấu hiệu phục vụ đồ uống :)))))))
Quán đông, nhân viên cũng đông, láo nháo, nói chuyện ồn ào lời lẽ mất lịch sự, hút thuốc, cười hô hố rất khó chịu.
Không biết nhân viên ở đây có được training trước khi làm nghề phục vụ không :)) Bạn người yêu em còn tưởng tất cả nhân viên là chủ quán hoặc người thân chủ quán cơ :)) Dường như họ không hiểu giữa thủ đô 1km 10 quán ăn như này, việc họ làm như vậy chẳng hay ho gì cả :))
Đồ ăn 5/10
Phục vụ âm vô cực :))
Quán này đi qua mấy lần, lần nào cũng đông khách dã man.
Hnay quyết ghé ăn thử, chỉ định ăn phở thui mà phát hiện ra quán có cả phomai que, nem chua rán rùi cả lẩu cơ. Bá!
Phở xào, mì xào khá ráo mỡ, mình thích kiểu này, rén phở xào hàng buồm lắm, nhiều dầu mỡ kinh khủng. 1 suất đầy ú ụ, thịt bò thái miếng cũng to chứ k bị vụn
Gọi thêm phomai que, ở đây bán theo đĩa, 6 cái/đĩa, phomai lớp bột hơi dày ah.
gọi thêm cốc trà đá, chia ra mỗi ng khoảng 60k cho bữa tối no căng rún
Quán nằm ở khu lạc trung vị trí bắt mắt dễ tìm vì ngoài mặt phố. khu lạc trung cũng khá rộng và thoáng, quán cũng có thương hiệu rồi
Khong gian quán rộng rãi cơ mà rất rất đông luôn. hầu như lúc nào mình đến cũng thấy khách nườm nượp, tìm chỗ ngồi có lúc còn khó lắm đi hự
Phở ở đây có nước dùng đậm, rất thích miếng thit chín nửa nạc nửa mỡ ở đây, thái rất vừa ăn và đều các miếng. bát cũng đầy đặn mà 40k một bát, giá cả hợp lí, chất lượng ổn định
Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên cũng nhanh, mỗi tội các bạn hơi quạu chút đỉnh chắc do đông khách quá ha ))
Quán này ngay gần nhà mình. Thỉnh thoảng nhỡ bữa lại chạy ra đây ăn. Hehe. Ở đây mình thấy ăn cũng bình thường ko có j nổi trội cả. Được cái nhiều món từ phở, cơm rang đến lẩu, thậm trí cả ốc , quán phục vụ rất nhanh vì có máy thái thịt và đông nhân viên. Ncl là nhỡ bữa thì ra đây ăn thôi chứ mình ko thích lắm
Không vì làm ở ngõ đối diện chắc cả đời nghĩ k ra cảnh vào hàng phở ăn ốc luộc )))))
Ôi huhu thế mà 4pm ra cũng khá đông. Chủ yếu dân văn phòng quanh đó đói lòng ngất hết vào quán.
Ốc bé bát cũng bé. Nh nước chấm vừa nhạt vừa chán. Anh em đàng tự xin quất mắm r pha lại.
Nem chua rán 1 đĩa 6 cái 40k :v cắt be bé mà lắm bột nên nhìn k ít lắm. Nóng giòn dễ ăn
Khoai lệ phố ngon. Ngọt ngọt ấm nóng ăn rất thích. Một phât 4 đĩa bay hết
Đi 9 ng hết 460k cũng chả rẻ chả đắt lắm. Hi vọng k cần quay lại
Mình gọi ship 2 lần. Lần đầu tiên rất ok nhưng đến lần thứ 2 thì thịt bị sống, nước dùng nguội nên đến lúc ăn bỏ thịt và hành vào vẫn chưa đủ độ chín nên ăn bị đau bụng. Nước dùng thơm, đậm đà, miếng thịt thái hơi to. Mình nghĩ có lẽ ăn tại quán sẽ ngon hơn là gọi ship. Sẽ còn ủng hộ
Mình gọi ship 2 lần. Lần đầu tiên rất ok nhưng đến lần thứ 2 thì thịt bị sống, nước dùng nguội nên đến lúc ăn bỏ thịt và hành vào vẫn chưa đủ độ chín nên ăn bị đau bụng. Nước dùng thơm, đậm đà, miếng thịt thái hơi to. Mình nghĩ có lẽ ăn tại quán sẽ ngon hơn là gọi ship. Sẽ còn ủng hộ
Vào quán phở mà không ăn phở.....
Cơm rang đùi gà.... đĩa to vật vã, cơm rang khá nhiềuu... nhưng mình không thích nước sốt của gà lắmmm, cảm giác như thiếu thiếu vị gì đó.... nhưng nói chung với giá 35-40k cho 1 phần cơm này là quá oki rồi....Phục vụ khá là nhanhh.
Vào quán phở mà không ăn phở.....
Cơm rang đùi gà.... đĩa to vật vã, cơm rang khá nhiềuu... nhưng mình không thích nước sốt của gà lắmmm, cảm giác như thiếu thiếu vị gì đó.... nhưng nói chung với giá 35-40k cho 1 phần cơm này là quá oki rồi....Phục vụ khá là nhanhh.
Quán này chuyên bò
Phở bò bán cả ngày còn tối có thêm lẩu bò nữa nhé mọi người
Lẩu bò có gầu đuôi thịt bò,.. cả nội tạng cũng có nữa đấy ak
Mình thích gầu ở đây nhất ăn ngon hơn thịt bò nhúng lẩu
Nước lẩu thì chỉ có kiểu vị thanh thanh thôi cũng không có gì đặc sắc lắm
Quán khá rộng dạch sẽ khang trang, bàn ghế gỗ có phòng điều hoà
Tổ chức đông người cũng ngồi được lần trước công ty mình đi hơn 20 người vẫn có chỗ ngồi thoải mái
Quán rất đông vào buổi trưa,nên phục vụ sẽ không được tốt lắm,lúc đầu gọi đồ khá nhanh nhưng nếu lúc đêm sau gọi thêm khả năng bị bơ khá lớn,nước dùng phở ngọt nhưng mình cảm giác không phải vị ngọt của xương,bát phở đầy đặn,khá nhiều,giá cũng rẻ nếu so với tiếng và phong phú món nên chắc vì thế đông khách,ăn trưa ở đây cũng là lựa chọn khá tốt.
Đi ăn vô vàn các thể loại quán cơm rang dưa bò thập cẩm ở bất cứ quán cơm rang-phở bò nào cũng không ngon bằng cơm ranh ở đây. Phở thì không dám nói ngon nhất vì có nhiều quán chuyên phở HN có lẽ ngon hơn.
Nhưng phải công nhận phở ở đây cả bánh lẫn nước đều ngon, bạn ng Nhật của mình rất thích, k cần mình dẫn lão cũng tự mò đến ăn.:))).
Có 2 địa chỉ: cs1 ở Lạc Trung, cs2 bé hơn ở chân cầu Vĩnh Tuy ,cơ sở nào cũng đông nghẹt.
Ở cs1 còn phục vụ các loại lẩu, thấy dân vp ăn cũng nhiều. Tối bán thêm ốc ngao các loại bên đường cũng đông.
Giá cơm phở cũng từ 25->35k giá các quán cơm phở tự phát, mà ở đây pvu chuyên nghiệp theo kiểu kinh doanh hệ thống luôn, nv có đp mặc.:))
Nchung cứ khi nào thèm cơm phở tiện đường thì nên ăn ở đây. Ngon mà rẻ.
Nay mới về tới Hà Nội đi ăn ở đây thì thề là k bao giờ muốn quay lại lần 2 , chả hiểu sao quán này vẫn tồn tại được mà lại còn đông khách ?
Nhân viên : thái độ , làm đồ ăn thì sai í khách , mặt thì luôn nhăn nhó ?
Quán thì ngay mặt đường lạc trung dễ tìm , không gian thì đông khách nên k thoải mái lắm ?
Đồ ăn thì nhìn chung chỉ ở mức tạm , k có gì quá đặc sắc , giá thì cũng trung bình , k qá cao , k qá thấp ?
Mình mới chỉ ăn phở ở đây và thấy là rất bình thường luôn. :v
Bát phở cũng đầy đặn, chứ ko kiểu lèo tèo như 1 vài hàng. Ăn ko chán nhưng theo khẩu vị của mình thì ko thể gọi là ngon được. Chỉ có thể nói là trọn vị được rồi thui. Giá thì cũng ngang với mặt bằng chung. Không đắt tí nào nên nếu chọn để ăn sáng thì khá là uki.
Quán rất dễ tìm, rộng rãi, có chỗ để xe thoải mái; đông nhân viên nên phục vụ khá là nhanh. Quán gần như lúc nào cũng rất đông khách :O buổi sáng chủ yếu khách qua ăn phở đến tầm chiều tối thì ốc luộc các loại.
Quán phở này được xếp hạng có tiếng ở Hà Nội. Nằm trên phố con phố Lạc Trung tập trung văn phòng.
Quán khá đông, cũng khá sạch sẽ. Nhân viên nhanh nhẹn
Mình có gọi 1 bát phở tái chín. Cảm nhận là ăn rất giống phơt bò Nam Định từ nước phở cho đến thịt bò. Với fan phở Hà Nội như mình thì k thấy hợp ăn rất bt.
Giá 30k là mức giá trung bình. 5k 5 cái quẩy cũng thấy rẻ và hợp lý
Ăn cho biết thôi chứ k hợp nên không ăn lại
Quán phở này được xếp hạng có tiếng ở Hà Nội. Nằm trên phố con phố Lạc Trung tập trung văn phòng.
Quán khá đông, cũng khá sạch sẽ. Nhân viên nhanh nhẹn
Mình có gọi 1 bát phở tái chín. Cảm nhận là ăn rất giống phơt bò Nam Định từ nước phở cho đến thịt bò. Với fan phở Hà Nội như mình thì k thấy hợp ăn rất bt.
Giá 30k là mức giá trung bình. 5k 5 cái quẩy cũng thấy rẻ và hợp lý
Ăn cho biết thôi chứ k hợp nên không ăn lại
Quán chuyên bán phở các loại, nhưng bán cả lẩu nữa. Phở thì mình ăn nhiều rồi, nhưng hôm đấy đi ăn liên hoan mới biết bán cả lẩu. Chỗ này nhân viên cực kì đông, có cả quần áo đồng phục quán. Chỗ để xe thoải mái, có cả chỗ để xe oto nữa. Mình lên tầng 2 ăn lẩu với bạn. Lẩu bò đầy đặn, ăn rất ngon, thịt bò nhiều tươi tẩm ướp vừa văn, trứng lộn ngon, rau tươi và nhiều. Nước dùng siêu ngọt vì chắc ninh nhiều xương để nấu cả phở nữa. Bàn ghế sạch sẽ rộng rãi. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình. Giá cả thì mình không rõ chính xác vì mình được mời, nhưng bọn bạn kêu rẻ
Nơi làm việc của mình ở gần đây nên thường ghé qua đây ăn phở. Phở bò thơm, nước dùng cũng đậm đà, phục vụ cũng khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên bát phở hơi ít thịt nên mình thường gọi thêm trứng trần hoặc 1 bát thịt riêng (bắp tủi, nạm gàu) ở ngoài để ăn kèm. Chưa thử ăn lẩu bỏ ở đây, nhưng với nước dùng như thế này thì mình nghĩ cũng sẽ rất vừa miệng.
Mình đã thử phở xào ở đây, so với các món nước thì phải chờ lâu hơn và mình thấy không ngon bằng tùy có dưa chuột dầm ăn kèm đỡ ngấy và nước dùng uống kèm. Hôm trước gọi thêm món phở gân, gân không dai nhưng cũng không ngon lắm. Quẩy thì thấy bảo nhanh hết nên mình tưởng ngon lắm ai dè gọi ra thấy bình thường quá mà, có hôm còn hơi ỉu 1 chút (chắc vì ở cuối đợt). Ở đây còn có cơm và ốc khoai các thứ, có dịp sẽ thưởng thức thử.
Phở sinh viên + công nhân, rất đúng chất vô sản :D giá rẻ giật mình mà bát phở to, sợi phở to và miếng thịt thái cũng to luôn. Nước phở không ngon lắm nhưng gầu thì rất chuẩn. Anh trai mình lần nào đưa mình đến đây cũng ăn 1 bát phở, ăn luôn nửa bát của mình không ăn hết, gọi thêm một phần cơm rang dưa bò ))
Cơm rang dưa bò ở đây thấy bảo ngon nhất Hà Nội, hạt cơm vàng ươm, dưa và thịt bò xào riêng rất thích.
Phở thanh hà ngay gần nhà mình nên thi thoảng cũng qua đây ăn
Hàng phở mở từ sáng sớm tới tầm 11h đêm nên lú nào ra đây ăn cũng được cả, sáng trưa chiều tối
Không gian thì có 2 gian, 1 bên bán ốc buổi tối, 1 bên ăn phở, mỗi nhà có 3 tầng.
Lúc nào ở đây cũng đông nghịt, nv đông lắm mà cũng chạy nháo nhào
Phở ở đây ăn khá ổn, nước dùng ngọt, thịt thì ít hơn hồi trước
Mình thích ăn nhất là cơm rang dưa bò. 35k mà đầy đặn.Cơm thì hơi khô nhưng nước xào ăn ngon lắm, trộn cùng cơm là tuyệt. Ăn kèm còn có dưa chuột và bát canh
Phở ngay gần nhà
Thi thoảng cũng ra ăn
Cứ gọi là đông. Từ sáng sớm đến tận 11h đêm khách ra vào không ngớt
Phở nước là 30k. Nước dùng thanh ngọt, nhiều phở nhưng hơi ít thịt
Cơm rang dưa bò 35k siêu ngon
Phở chiên giòn 50k tuy chờ lâu nhưng ngon lắm
Tối quán có cả ốc luộc nha. Ăn cũng ổn
Phở Thanh Hà là quán khá nổi tiếng, rất đông khách. Nước phở ở đây trong, ngọt đậm đà. Quán nổi tiếng với món phở tái lăn, tái gầu… Vì đông khách nên có lúc phục vụ cũng không được nhanh nhẹn lắm. Giá cả ở đây thì rất hợp lý, chỉ từ 25k trở lên. Mình chỉ không ưng các lọ tương ớt, hộp đựng chanh… trông không được sạch sẽ vệ sinh lắm.
Quán này mình ăn phải 3-4 năm nay rồi.
Phở nước, phở xào, cơm gà, cơm rang bò, vv..
TB từ 30-50k. Đều ngon cả :x
Quán cũng ko quá sạch sẽ dc như nhà hàng, nhg ko đến nỗi bẩn. Gọi món ra khá nhanh, ko phải chờ đợi lâu quá.
Mình nhớ từ hồi nhỏ xíu đã hay ăn phở Thanh Hà. Nhỏ thì bố mẹ đưa đi, lớn chút thì bạn bè rủ nhau đạp xe đạp lên ăn phở. Haha, quán phở này nhiều kỉ niệm của mình vô cùng. Mê mẩn nước ở đây. Một ngày mình không đoán được quán tiêu thụ mấy con bò. Quán bán từ sáng đến đêm, lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Quán là 2 số nhà, 2 cửa. Một bên chuyên bò, một bên chuyên đồ ăn sáng: phở gà, bún sườn chua, mọc, ... Tối thì bên này lại bán ốc, ngao, nem... Mình thấy thích không khí kinh doanh ở đây quá đi?. Trước thì mình cũng chỉ ăn phở, cơm rang, phở xào. Phở ở đây có bánh phở đặc biệt độc quyền. Nó to chứ không nhỏ như loại bánh phở thường, sợi mềm. Chú chủ quán ở đây rất nghệ sĩ. Có lần mình thấy cái chú đầu trọc đứng thái thịt: mỏng tang mà không có thèm nhìn vào miếng thịt, đỉnh luôn:). Đến khi đi làm, mấy ce cùng cơ quan thân thân thỉnh thoảng lại rủ rê: " Thèm lẩu Thanh Hà quá rồi". Thế là lại phi xe, mò mẫm đi ăn. Lẩu bò gồm nhiều loại, nhưng thường ce mình k ăn cà bò và đuôi bò. Gầu bò, bắp bò ngon, thơm. Tuỷ bò là thứ mình thích nhất:). Ăn mãi không chán. Tối tối thèm ốc lại đến Thanh Hà ăn:), như kiểu k có Thanh Hà không chịu nổi ấy:))))
Lúc mình đến ăn, gọi một suất phở bò mà chủ quán múa may quay cuồng, phun ra những từ ngữ không thể chấp nhận nổi, đã thế lại còn nói oang oang. Một lúc sau thì ra gây sự với một em nhân viên rồi đánh, tát nhân viên ngay trước mặt mình. Thề đây là lần cuối cùng ăn ở đây
Phở Thanh Hà đông khách lắm. Quán có nhiều món như phở tái lăn tái gầu, cơm rang dưa bò. Nếu ăn phở gà thì sang bên cạnh. Vì đông khách nên có lúc phục vụ cũng không được nhanh nhẹn. Giá cả ở đây thì không quá đắt, chỉ 25k trở lên đã có một bát phở ngon lành rồi. Có điều quán đông nên trông khoản vệ sinh ko được ưng ý lắm, có lúc khách ngồi mãi mà nhân viên vẫn chưa dọn bát đĩa cũ đi cho. Ăn cơm rang cũng khá ngon nhưng cơm không giòn. Quán này còn có cả lẩu, nếu ăn thì lên tầng 2, còn tầng 1 chủ yếu khách ăn phở.
Ùi, quán này ngon bổ rẻ nên đông dã man. Sáng, trưa tối đều đông, nhất là cuối tuần. Phở ở đây ngon, nước dùng ngọt, trong. Giá chỉ 25k thôi. Các món mì xào, cơm rang dưa bò ở đây ăn cũng được. (Cơm dưa bò ngon hơn cơm rang thập cẩm). Cuối tuần mà ra quán này thì đông lắm, có lúc không có chỗ mà ngồi. Trước quán này có cả cơ sở ở Kim Ngưu, giờ khu đất cơ sở ở Kim Ngưu đang xây tòa nhà văn phòng rồi.
Đối diện quán này có hàng nước mía và quán ốc, nem chua nướng to đùng và khá ngon nhé.
Không còn từ nào để nói - Phở Thanh Hà - Quá thất vọng
Phải nói là âm 10* mà có cũng cho cái quán này luôn
Em bị ốm phải nằm viện, gọi ship bát phở tái gầu. Đến nơi thì nhận đc 2 cái túi 1 túi nước 1 túi bánh, đã thế túi nước còn bục lênh láng, ông shipper giao cho mình kiểu nhanh ko chảy hết, ** chảy hết nước phở vào chân tí bỏng, cáu lần 1
Loay hoay dọn vệ sinh chỗ vừa đổ nước vì sợ bệnh nhân khác kêu mùi rồi lại tìm túi khác mà đựng, và loay hoay *** biết ăn cái kiểu gì khi hộp ko có, đũa ko có, chanh ớt ko có, chán toàn tập muốn vứt mẹ cái bịch phở đi cho đỡ ngứa mắt
Và cũng chính vì loay hoay nên khi tìm đc hộp đổ ra rồi thì nước đã nguội, hành và bánh chả chín đc ăn hổ lốn kinh khủng, thịt gàu thì thái to bằng nửa bàn tay, nhai dai hết hồn
Tóm lại là phí tiền, tổng 66k cho 1 bát phở 35 + phí dịch vụ 6k + phí gửi xe (mang lên tận phòng) + phí giao hàng 15k
Chả ra cái gì, hãm!!
Không còn từ nào để nói - Phở Thanh Hà - Quá thất vọng
Phải nói là âm 10* mà có cũng cho cái quán này luôn
Em bị ốm phải nằm viện, gọi ship bát phở tái gầu. Đến nơi thì nhận đc 2 cái túi 1 túi nước 1 túi bánh, đã thế túi nước còn bục lênh láng, ông shipper giao cho mình kiểu nhanh ko chảy hết, ** chảy hết nước phở vào chân tí bỏng, cáu lần 1
Loay hoay dọn vệ sinh chỗ vừa đổ nước vì sợ bệnh nhân khác kêu mùi rồi lại tìm túi khác mà đựng, và loay hoay *** biết ăn cái kiểu gì khi hộp ko có, đũa ko có, chanh ớt ko có, chán toàn tập muốn vứt mẹ cái bịch phở đi cho đỡ ngứa mắt
Và cũng chính vì loay hoay nên khi tìm đc hộp đổ ra rồi thì nước đã nguội, hành và bánh chả chín đc ăn hổ lốn kinh khủng, thịt gàu thì thái to bằng nửa bàn tay, nhai dai hết hồn
Tóm lại là phí tiền, tổng 66k cho 1 bát phở 35 + phí dịch vụ 6k + phí gửi xe (mang lên tận phòng) + phí giao hàng 15k
Chả ra cái gì, hãm!!
Đặt suất cơm đùi 40k và ship 20k. Bình thường tới quán kêu cơm 2 đùi thì thu có 60k mà sao đặt qua app, cái đùi lên tận 35k vậy ._. Mình mong được giải mỗi thắc mắc đấy thôi.
Mình thấy cơm thì hơi khô nhưng bù lại được cái nước sốt quá chi là ngon, đùi gà thì nóng hổi ????????????
Đặt suất cơm đùi 40k và ship 20k. Bình thường tới quán kêu cơm 2 đùi thì thu có 60k mà sao đặt qua app, cái đùi lên tận 35k vậy ._. Mình mong được giải mỗi thắc mắc đấy thôi.
Mình thấy cơm thì hơi khô nhưng bù lại được cái nước sốt quá chi là ngon, đùi gà thì nóng hổi ???
Quán vừa rẻ vừa ngon đó là nhận xét mà nhiều người cùng đồng ý. Tuy nhiên do công ty mình gần quán và mình cũng hay ăn ở đây nên biết rất dễ bị đau bụng khi ăn ở đây. Chủ quán tay trần bốc đồ rồi thái thịt sống là chuyện bình thường. Nên cần giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn.
Cơm rang ngon lắm, 25 đến 30k mà nhiều thịt, thích cơm rang cải bò ở đây ^^, dưa món ngon, tuy nhiên canh hôm mình ăn hơi mặn. Tóm lại thích ở đây, có dịp sẽ quay lại
Quán này rất đông nhưng ăn phở bò ngon còn phở gà cũng bình thường. Rõ là cùng một quán nhưng ngăn thành hai. Nếu vào phở gà gọi phở bò thì họ bảo sang ngăn bên cạnh chứ lại không phục vụ. Bên phở gà có cả món ốc đấy bà con ạ. Đông quá nên nhiều khi đợi lâu lắm, nhất là buổi sáng. Giá cả thì khá ok đấy.
Quán khá to, dễ tìm nhưng chỗ để xe lại k có!
M gọi 1 phở bò tái chín và 1 phở bò tái! Đồ ăn thì cũng ra vừa phải, k lâu quá mặc dù quán khá đông!(làm phở bò nhanh vì đơn giản!
Bánh phở to lèo tèo vài sợi, nước phở quá bình thường còn k ngon bằng chỗ gần nhà mình, thịt bò thì cũng nhiều!tiền nào của đó mà!
Nhân viên thì nh ng luống cuống, k nhiệt tình cho lắm!
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi. Cơ bản là trực viện buổi tối không thể ra ngoài ăn được thì Thanh Hà là lựa chọn tốt nhất, vừa gần, vừa rẻ, cơm rang ngon ( cơm riêng, dưa bò xào riêng, nước dùng cực ngon), còn cơm gà thì đùi gà to, chiên xong rồi mới sốt với tương. Nói chung khá hài lòng và sẽ còn ủng hộ thêm nhiều lần nữa.
Mình làm ở VTC ngay đổi diện phở Thanh Hà luôn.
Đã ăn phở ở đây được 3 năm. Giờ vẫn tiếp tục ăn. Phở Thanh Hà giờ chở thành thế lực ở vùng Lạc Trung này rồi :D Họ mở hẳn 3 quán : 1 quán phở 2 quán ăn. Phở Thanh Hà là chuyên bò. Cái gì của con bò cũng có : nầm, khấu đuôi, cật v.v.v Bác nào muốn ăn kiểu gì cũng xong. Bát đặc biệt ở đây to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ :)) Nước phở không đặc biệt lắm. Nhưng bò thì rất ngon.
Buổi tối phở Thanh Hà bán cả lẩu bò. Lẩu ở đây thì thật tuyệt. Giá còn hạt rẻ.
Tóm lại, có thể ăn cả ngày ở phở Thanh Hà. Sáng trưa chiều tối đều có món ăn. Mà tất cả đều xoay quanh con bò.
Vừa vào quán là sẽ thấy nguyên 1 con bò treo lủng lẳng. Không biết 1 ngày bán hết 2 con không :3
Mình chắc sẽ vẫn là khách hàng trung thành của Phở Thanh Hà.
Bò vô địchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :*
Được chồng đưa đi ăn sáng. Mình cũng ko biết quán này lại ngay gần nhà như thế. Chồng gọi cho mình phở gầu + bắp bò. Bát 2 vợ chồng to bự chảng so với mọi người luôn ? nói chung mình thích gầu bò ở đây. Ăn ngon còn bắp bò thì chồng mình lại thích hơn ??? thịt mềm, ngọt. Nói chung là ăn sáng khá là hợp. Mình thấy đến đây các bạn hãy thử gọi gầu + bắp bò ăn thử xem sao nhé. Khá là ngon đấy. Nhân viên ở đây bt. Cũng được cái nhanh nhẹn. Cửa hàng sạch sẽ. Túm lại là ? À bát gầu + bắp bò của mình 50k. Giá cả ở đây khá hợp lý. Dao động từ 25-50k.
Mình làm ở đối diện quán này 4 năm, cuối tuần nào phải làm mà không có cơm trưa lại mua cơm rang, phở xào or ăn phở bò.
Nói thật là đây cũng chỉ là quán cơm kiểu bình dân, đồ ăn cũng ko xuất sắc nhưng được cái khá nhiều, đôi khi cứ cảm giác cho nhiều mì chính quá.
Mà kể cũng lạ, quán đông dã man, sáng cuối tuần cũng nhiều xe ô tô đỗ ở đó lắm, tắc hết cả đường. Mà rất nhiều khách từ xa đến ăn rồi ăn quen.
Cá nhân mình thì thấy bình thường lắm, hay bụt chùa nhà không thiêng nữa! Mà thấy ở khâu vệ sinh có vẻ không được đảm bảo lắm ạ! :))
- gần nhà, gần trường, ngày nào cũng đi qua ít nhất 2 lần! Quán to, biển màu xanh lè rất dễ nhận biết, nhân viên đông như quân nguyên - quân đoàn áo xanh :v
- giá cả: phở với cơm rang thì bình thuơnfg, giá phải chănng, buổi chiều có thêm ốc ở bên cạnh nhưng thấy giá quá chát!!!
- về chất lượng: thú thật mình không hứng thú với phở ở đây lắm, chả hiểu sao :v ăn thấy bình thường. Chỉ hay mua cơm rang về ăn thôi, cơm thì đầy đặn, làm nhanh nhưng lúc đông khách mà mua về thì cũng chờ khơ khớ!
- nhân viên nhanh nhẹn!
- quán khá rộng, nhưng cũng rất đông nên cảm giác cũng hơi ngột ngạt!
Mình rất thích ăn phở ở đây. Các đồ ăn khác cũng ngon. Ví dụ như ốc, sạch sẽ, khoai lang chiên. Mỗi tội nhân viên đông nhưng thái độ phục vụ chưa ổn lắm.
Hôm mới rồi mình mang 2 hộp ra quán mua mang về cho con mà thái độ nhân viên cực tệ. Biết là quán đông khách nên nhân viên mệt nhưng khách nào chẳng là khách. Tôi mua chứ có xin đâu mà bị đối xử như thế. Bảo để riêng bánh và nước ra 2 hộp thì làu bàu nói khách mua có 1 bát phở mà lắm chuyện, thịt với bánh phở lộn tùng phèo cả lên. Đã dặn trc là cháu nhỏ khoing ăn hành nhưng vẫn tiện tay ném cả nắm hành vào hộp phở và buông từ: lằng nhằng. Chan xong nước là đuổi ngay khách đứng ra chỗ khác để họ có chỗ. Ts, thử hỏi mấy ng đi ăn 1 mình thì họ mua mấy bát?có fai dắt xe cho họ ko?có fai bưng vào tận nơi ko?có phải rửa bát lau bàn cho họ không? Cạch mặt cả hệ thống này luôn!
Phở ăn ở mức độ tạm ổn, nhiều hôm thì chẳng ngon, nhưng tôi nghĩ quán lên xem xét lại thái độ phục vụ của nhân viên. Đừng để quán tạo nên thương hiệu rồi lại bị đánh mất. Nta bảo quá tam 3 bận. Mình ăn ở đây 3 lần thì 2 lần k thể chấp nhận được thái độ, ord thì khó chịu mặt mày như kiểu tôi đi xin để ăn vậy, ăn nói cộc lốc, nói chuyện như cãi nhau tay đôi với khách. Mong quán xem xét lại
Thịt nạm, gầu và bắp tương đối ổn nhưng cực kì mất vệ sinh. Nhà mình ăn 5 người gọi 1 suất lẩu 700 trình bày cũng đẹp mắt nhưng từ trong cái bếp từ bò ra 5 con gián con khiến cả nhà ăn mất cả ngon. Bếp bàn bên cạnh cũng có vài ba con bò sang bàn mình. Đồ ăn thì ok nhưng chất lượng vệ sinh thì không chấp nhận được.
Tôi có ghé vào ăn phở lúc 5 giờ ngày 26-11-2017.tại đây, có khoảng 10 bàn,thì 5 bàn có người, còn 5 bàn trống không có ai,nhưng bàn nào cũng bừa bãi,không ai dọn cả,nhân viên thì 4-5 người lờ đờ đi ra đi vô,chẳng biết làm gì cả.đứng một lúc,chúng tôi đành phải tự dọn,để cố gắng thưởng thức bát phở bò đã làm lên tên tuổi Thanh Hà ra sao,ăn xong thấy cũng bình thường,bánh phở còn hơn bị nát,ko có độ dẻo dai.cộng thêm nền nhà toàn vỏ chanh ,giấy lau.......mất vệ sinh.....góp ý nhỏ..
Hôm nay công ty mình vừa gọi cơm gà và phở xào ở đây. Nhân viên làm mất số điện thoại không gọi được rồi tự động đem cơm về, chủ quán không thèm báo lại để cho cả công ty phải chờ rồi tự động hủy.
Quán phở bò nhưng lẩu bò lại ngon hơn. Quán bán quá nhiều món nhưng lẩu bò là ngon nhất. Không biết có phải do hôm ăn phở mìm sắp thi nên lo lắng ko ăn được không. May mấy hôm sau miễn cưỡng quay lại thỳ đc ăn lẩu rõ ngon. Chủ quán hay quản lí siêu tâm lí nhờ ngườ mua đồ giúp mình. Rất rất nên thư nhất là lẩu bò nhé. Ngon xuất xức không đâu có như vậy. 2 ng ăn nồi 400 no không thở đc, có lẽ sẽ hợp cho 3 nguòi hone là 2 đứ mình
Đã ăn ở đây lúc quán mới dành giải được ông anh giới thiệu và mời đến. ĐVì ông anh mình là dân lái xe bus mà quán này lại đối diện bãi xe bus HN nên mình mới đc may mắn biết đến. Quán nước dùng ổn, bánh phở vừa, thịt thà ngon. Chim ưng khoản giá cả. Mình hay đi theo đội nên hay gọi riêng 1 bát to thịt, pín... các thứ đẻ ăn cùng mọi người. Sau đấy mỗi người 1 kiểu (phở, cơm rang...). Hôm trước đến thấy có cả ốc, nem chua, cơm đùi gà... mới kịp ăn thử cơm đùi gà và nem chưa. Ốc đành hẹn lần sau :3. Ăn thì yên tâm vì có người trông xe, đến có người dắt lên, về có người dắt xuống, lại còn ân cần hỏi đi đường nào để quay đầu xe cho nữa. Nói chung là thích
Ăn đc, khá ngon. Vệ sinh chưa ok lắm
Phục vụ nhanh. Nhưng có cái ông nhân viên mặt xương xẩu đảo cơm rang có thái độ nói chuyện, phục vụ vô cùng tồi tệ
Trước học ở Vĩnh Tuy nên ngày nào cũng đi qua. Ăn đôi ba lần. Phở ko có gì đặc biệt. Ăn được. Cơm rang khá ổn. Đc cái quán to rộng, chỗ để xe cũng thoải mái. Nh thực sự ko ngon bằng mấy quán vỉa hè nho nhỏ gần nhà. Tiện đường đi cùng bạn bè thì mới ghé vào thôi
Cũng ngon, giá rẻ, ace phục vụ nhiệt tình. Lẩu tầng 2 chuyên bò ngon vơi luôn. Quán này do ae dân quảng ninh - mạo khê mở hơn 10 năm nay rồi. Mỗi lần ra mình toàn chơi tô to, bắp 50k ăn cho tí tã luôn. Hehe