48 ngàn/tô . Tô hơi bé nhưng mà chất lượng thơm ngon đến giọt cuối cùng nghen. Miếng thịt không có vụng bạc nhạc đâu ah nghen . Cơ mà tương đen siêu dỡ haha. Hơi cài cài sao ak. 10 điểm
Phở ở đây ăn mắc nhưng đáng đồng tiền. 1 tô phở tái nhiều bánh, thêm 1 chén nước béo đi kèm giá 35k một tô. Giá hơi cao nhưng bù lại rất đáng vì bánh phở nhiều vô cùng, thịt bò cũng nhiều, thịt ngọt và tươi.
Cô bán phở cũng vui vẻ, phục vụ nhanh.
Bò bít tết ở đây cũng ngon, 1 bít tết thập cẩm 45k gồm bò, khoai tây chiên, trứng, xúc xích, pate.
Ở đây mình thấy có gà tiềm hình như 55k 1 tô, mình chưa ăn thử.
Quán thiết kế bằng gỗ bên trong nhìn ấm cúng và sang trọng, phục vụ khá nhanh và chu đáo. Phở tái 35k/tô, sợi phở tươi cũng OK, thịt bò tái ngon và nước dùng thì ko đậm lắm, hơi thanh. Ngay chân cầu Thanh Đa có 3 quán phở nhưng quán này nhìn sạch sẽ và ngon lành nhất.
Mình ăn ở đây nhiều lần vì tiện đường thôi và cũng sạch hơn mấy chỗ quanh khu Thanh Đa nhưng mình thấy phở làm ngọt quá. Chỉ được cái tô phở rất nóng và phục vụ nhanh nhẹn.
Trước đây quán cũng cho khăn giấy và kẹo chewing gum free nhưng cũng bỏ cả 1-2 năm nay rồi. So với các khu khác thì Phở Thanh Đa k ngon nhưng nếu tính trong khu vực Thanh Đa thì ok nhất.
Có điều bây giờ khu Thanh Đa đang xây dựng cầu nên gần 1 năm nay rất bụi bặm, k nên đến thời gian này.
Mỗi khi thèm ăn bò kho là mình lại tới đây ăn.
Quán khá đông đúc vào buổi tối, chỗ lại hơi nhỏ nên mình toàn đánh nhanh rút lẹ thôi.
Bò kho ở đây khá ngon, thịt nhiều, mềm vừa ăn chứ không mềm nhũn như nhiều chỗ bán, nước cũng khá đậm đà.
Không bán giờ buổi trưa nhé, chỉ có sáng và chiều thôi, chiều bắt đầu từ lúc 3 giờ.
Phở ở đây tô lớn giá 35k, rẻ mà còn rất nhiều, cả bánh phở và thịt đều nhiều.
Nước thịt hầm xương (có lẽ vậy!!!) nên nước ngọt, nhưng ăn không gắt như bột ngọt.
Mình ăn thịt tái, mềm vừa phải, thịt còn tươi, ngọt. Thịt gầu ra gầu, nạm ra nạm. Không như một số chỗ gần đó thịt nạm gầu lẫn lộn hết.
ở đây không dùng máy lạnh, nhưng quán rộng nên không khí cũng khá thoáng, quạt vù vù mát mẻ :3
Xe phải tự giữ nên khi ăn chú ý một chút nhé ;)
Mình ăn phở ở đây đã hơn một năm và sáng nay có trải nghiệm cực tệ. Mình ord 1 tô phở gàu, ăn được mấy miếng phát hiện có cộng dây từ miếng búi chùi nồi :((( Kìm nén cơn buồn ói, mình gọi cô chủ lại. Cô chủ để mình chờ một lúc rồi mới đến chỗ mình. Mình dơ cọng dây lên cho cô xem, cô chỉ hỏi ở đâu vậy. Mình chỉ và nói: “Dạ trong tô con á cô”. Vâng, cô chỉ cười rồi đi, không hề có một lời xin lỗi hay nói mình thông cảm. Mình bỏ tô phở luôn, mình đợi bạn ăn xong rồi kêu tính tiền. Cô chủ liếc mình xong vẫn tính tiền đủ dù mình gặp trải nghiệm tệ như vậy và bỏ lại một tô gần như y nguyên. :)) Cạch mặt phở Thanh Đa từ đây.