Mình thích ăn ở đây vì bàn to để dĩa rau còn rộng chổ thoải mái ăn, nước mắm củng ngon, bánh khọt bột ngon ăn lạ lạ, bánh khọt 54k , phần thịt luộc cuốn rau 145k nhé
Ko bao giờ dám quay lại, sợ các anh các chị nhân viên quá đi
Đồ ăn tạm được nhưng thái độ nhân viên ko thể nào chấp nhận dc.
Mình xin đổi chén khác vì chén đem lên bị dính dầu trơn nhớt mà thái độ như mình đi xin tiền nó.
Ra đưa thẻ xe mà ko đưa tiền tip nó nói câu "tự lấy đi".
Chắc do order về hâm lại mất ngon.
Bột bánh không ngon ạ.
Tới cái nhân thì thất vọng lắm.
Đúng là nhân có rất nhiều tôm và thịt, nhưng thịt k băm ra như bánh xèo truyền thống, cuộn rau với bánh xèo thấy cục thịt mỡ bự mất ngon.
Nước mắm không ngon, nước chấm rất quan trọng nhưng ở đây nước chấm tạm thôi ạ.
Tóm lại giá có rẻ, nhưng ăn không ngon.
Chỗ ngồi thì ruồi, phục vụ thì tệ. Mình ít khi chê, nhiều khi chín bỏ làm mười cho qua nhưng mà chỗ này tệ quá phải cảnh báo cho các bạn né .
1- Chả giò 1 dĩa có 3 cục cắt đôi nhìn xấu tệ , ăn cũng bình thường
2- Nghêu hấp sả - bỏ mấy con nghêu chết vào thúi nguyên cái thố nghêu. Mình ăn 3 con thì đã 2 con chết thúi rồi, mình ko dám ăn nữa sợ đau bụng. Mình nói phục vụ đem thố nghêu vào bếp kiểm tra và đổi lại giúp mình. Thế mà phục vụ thậm chí nó ko thèm kiểm thử, nó đẩy ngược lại mình nói là thố này bình thường không bị gì. Chị đừng trả lại vì tôi biết nhiều người giống chị lắm.
Mình hỏi lại là "anh nói vậy tức là đồ ăn chỗ này bị khách phàn nàn nhiều lần giống tôi lắm hay sao?" thì phục vụ đặt lại cái nó nghê thối ngay trước mặt tôi rồi quay đi. Thối quá nên chồng tôi phải chuyển thố nghêu ra xa thật xa sang bàn khác bên cạnh để ko nghe mùi.
Thố nghêu ko bao nhiêu tiền, nhưng làm vợ chồng tôi rất bực bội về cách phục vụ là về chất lượng món. Tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đây dù chỗ này gần nhà.
Tôi không đem điện thoại khi đi ăn nên đành đem hóa đơn về chụp lại để chứng minh tôi đã dùng món tại đây. Đúng là trả tiền đi ăn mà còn thêm bực mình vô lý.
Món ăn rất ngon, sạch sẽ, cam kết rau sạch, chất lượng tuyệt vời, giá cả phải chăng, chỗ ngồi vỉa hè thoáng mát, nhân viên phục vụ rất chu đáo ... anh em ghé thử nghé !
Vệ sinh quá tệ luôn
Kêu 2 cái bánh xèo, xin chén mắm, nhân viên mang chén mắm chấm thừa của ai đó cho tôi, nhìn quá hãi. Mặt nhân viên như cái mâm bánh xèo vậy,
1. Phục vụ kém hơn chữ kém.
Cụ thể: đưa menu như quăng vô mặt khách hàng.
Bàn không có sẵn những thứ có bản như muỗng, đũa, ớt, khăn... nen phải nhờ phục vụ mang đến. Mỗi lần mang đến y như quăng vô mặt khách. Cảm thấy sợ hãi!
2. Giá cao so với chất lượng của món ăn.
3. Hình thức trình bày "xấu thấy ghê" luôn. Đem dĩa bánh ra thua đứa con nít tự làm ở nhà nữa.
P/S: never come back nhé!
Tự nhiên chuẩn bị ăn tối thì thèm bánh xèo quá. Search trên Foody thì quán này gần nhà mà giá cũng ok 25k/ phần. Mua 7 phần ăn vừa đủ cho 5 người lớn. Vì giá bánh cũng rẻ nên thịt tôm cũng ko nhiều lắm. Nhưng m cũng dễ tính ăn nên cũng ko vấn đề gì. Giá như vậy là đúng rồi. Tiếc là quên chụp hình
Thái độ phục vụ cực kỳ tệ, gọi nhân viên liên tục mà toàn bị lơ từ lúc vào ăn tới lúc tính tiền. Trả tiền để ăn uống phục vụ đàng hoàng, đâu phải đi ăn xin ăn giựt gì. Không bao giờ quay lại