Quán phở bự, đi ngang Minh Phụng là thấy liền. Không gian cũng rộng rãi, có chỗ để xe ngoài sân. Mở cửa từ sáng sớm tới khuya nha, giá 25k/tô kể cả tô thập cẩm. Rau giá ăn kèm đầy đủ. Tô phở khá bự nhưng thịt bò ít xíu ah, được cái nước dùng phở cũng ok, khá đậm đà, nhân viên nhanh nhẹn chu đáo. Mình gọi thập cẩm thì có tái, nạm, gân, viên, mỗi thứ 1-2 miếng nhỏ xíu. Sa tế thì ngon. Nói chung ăn tạm cho biết chứ mình cũng ko thích lắm dù giá rẻ thật.
Nay mình đi ăn với mẹ. Mẹ và mình khen quán sạch sẽ, rau giá đầy đủ, bò tuy hơi ít nhưng tươi và nó phù hợp vs giá tiền nè. Khá gần nhà mình và nó sát bên trường Nguyễn Đức Cảnh Q.6 nữa.