mình đặt cơm mang về, một phần này 40k được nguyên cái đùi gà. dưa chua rang ngon, cơm dẻo nhưng màu vàng hơi dị. gà tương đối chắc thịt, da giòn dai. có điều canh măng gà ăn kèm mặn kinh khủng luôn.
Nói chung là mình ở khu xung quanh đây lâu rồi nên đi ăn ở đây suốt. Mình hay ăn phở tái, người yêu mình hay ăn nạm. Theo mình thấy thì phở tái ngon hơn phở nạm. Thịt chắc hơn, ít mỡ hơn, lại rất tươi. Chụp hình lên là thấy thịt đỏ tươi.
Nhưng mà dù sao thì phở cũng rất ngon. Sợi phở thì mềm vừa phải, không nát bét cũng không quá dai. Nước lèo ngọt, nêm nếm vừa miệng và thơm nữa chứ. Nếu mà bạn gọi gỏi gà ăn thì nên gọi ăn chung với phở nước lèo hoặc cháo trắng ăn. Ngon lắm nhé!
Cái thuở còn ở làng đại học xa xôi hiểm trở, mình với anh người yêu hay hẹn nhau ở cái quán này lắm. Phong cảnh không thơ mộng, lãng mạn; nhưng sạch sẽ và lịch sự. Nhất là nhân viên khá nhanh nhẹn và nhiệt tình. Chúng mình đến đây, gọi cơm chiên gà xối mỡ và phở là chủ yếu. Chỉ đổi qua đổi lại giữa các món phở: Tái, Nạm, Bò, Gà... thui. Mình nghĩ với giá 20k cho 1 đĩa cơm và trung bình 30k cho 1 tô phở ăn no nê thì cũng hợp lý. Mình ăn nhiều giá, xin thêm cũng không tính tiền, giá nhặt sạch và trụng đàng hoàng. Ăn có vị ngọt thanh. Bữa sau quay lại chắc ăn gỏi thử xem.