Mới đi ăn lần đầu tuy nhà mình ở gần đấy. Có lẽ nguyên nhân là vì quán không được đầu tư trang trí ở phía trước, nhìn cũ cũ bẩn bẩn nên không thích lắm.
Không gian bên trong khá là rộng nên ngồi ăn khá thoải mái, tuy nhiên cảm giác của mình thì không được sạch sẽ.
Phở khá ngon và lạ, không béo lắm. Sườn bò được hầm nhừ, rất thơm, vị nước dùng cũng không mặn lắm ăn khá vừa miệng. Sợi phở là dạng sợi hủ tiếu to chứ không phải sợi phở dẹp thông thường, ăn dai dai.
Giá cũng rẻ khoảng 30k/ tô to đùng ăn no đến trưa luôn
Sợi phở khô, dai ngon ăn không ngán, sườn bò mềm ăn thích lắm, mình thích ăn hương vị ở đây. Quán được sửa lại khang trang, sạch sẽ hơn hồi xưa.
Giá 40k/ tô bình thường nhưng ăn khá nhiều, bạn nào không ăn được sụn thì gọi nạm ăn ngon lắm.
Ở Sài Gòn bán loại phở như vậy không nhiều, mỗi lần ra bến xe Miền Đông mình đều ghé ăn.
Quán này hồi trước mặt bằng cũ thì giá 35k/tô, sau đó xây lại bán giá cắt cổ, tới 40k/tô. Ăn thì cũng tạm được mà lên giá nhanh quá. Người bán lẫn nhân viên phục vụ thì mặt cứ hầm hầm, nhăn nhó, chả bao giờ nở nụ cười với khách.