Sáng đi làm ghé đây ăn sáng, chỗ này gần cty mình thấy ăn ok, giá tuy hơi cao chút nhưng đông khách.
Mình ăn phở, bạn ăn bò kho nhìn tô bò kho cũng hấp dẵn lắm, phở ok, thịt ngon, nước lèo vừa, phục vụ ok.
Lúc mình đang ăn gần hết tự nhiên 1 chị phục vụ lại đưa bill trong khi mình k kêu tính tiền. Mình cũng mặc kệ và tiếp tục ăn, sau đó chị đó đi lại bàn mình và hất hất cái bill với thái độ khó chịu, k nói 1 lời, xong quay đi, vô cùng bất lịch sự. Không hiểu tại sao lại làm như vậy. Quán ở vị trí phố Tây mà nhân viên phục vụ thái độ chợ búa như vậy thì nên mở quán ở khu chợ tốt hơn.
Phở thì ngon nhưng cũng không quá đặc biệt, và bánh phở quá ít, so với cái giá thì mình thấy ăn chỗ 30k hay phở Quỳnh thì cũng k khác gì.
Chắc chắn là không quay lại rồi.
Phở ngon, nhưng thái độ nhân viên coi khách ko ra gì
Mình là 1 đứa rất thích ăn phở, và đây cũng là địa điểm mình hay đến moi khi có dịp về lại Sgon, nhưng nhân viên ở đây quá mất lịch sự, còn phở ở đây thì mình rất thích, cái duy nhất ko thích là cách phụ vụ nhân viên ở đây
Mình đọc review thấy ghi nhân viên quán coi thường khách Việt nhưng mình đến thì thấy khác hẳn, nhân viên đàng hoàng phục vụ nhanh, khách nước ngoài và khách việt như nhau. Tô phở rất to, thịt rất nhiều, nước dùng ngon, mình ăn no bể bụng vẫn bỏ mứa 1 ít, quán ngay mặt tiền như giá 69k là quá hợp lí , mình sẽ tiếp tục ghé nếu có dịp
Không gian quán hơi nhỏ va nóng ở tầng trệt, trên lầu đỡ hơn vì có lắp điều hoà, phở bò kho ngon cực, thịt khá nhiều và mềm, nước đậm đà mà màu cũng đẹp, giá cả tính ra hợp lý, tầm 70k/tô, 1 tô khá to,1 người ăn thì dư sức no.
I love this place! A real lifesaver when you’re hungry at night and crave pho. It’s cheap and not so very far away from city centre. The location is next to the backpacker bui vien street, so it was kinda noisy with all the drunk people, but it wasnt really that big kind of a problem. Yummy food and fast service! Will definitely come back again!
Hôm đó chờ xe lâu, ghé quán ăn mà cảm thấy ko hài lòng từ cách phục vụ cho đến món ăn luôn. Mới bước vào thấy hết bàn (mặc dù trên lầu còn bàn) mà không ai hướng dẫn lên trên, ông giữ xe thì kêu chờ đi. Đến khi có chổ ngồi thì nv chẳng thèm ngó đến bàn mình luôn. Chắc "thích phục vụ khách tây hơn" còn mình lèm xàm quá mà, tưởng ăn xin. ????
Đến khi có tổ phở ra thì ôi thôi. PHỞ HEO CHỨ KO PHẢI PHỞ BÒ ????. thề ko bao h ghé lần thứ 2