Sáng đi ngang qua ghé ăn luôn. Khu này có wá trời tiệm phở luôn. Thấy chỗ này cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Kêu 1 tô gầu gân, tô vừa ăn, gầm mền, gầu giòn ngon, nước phở đậm đà, rau sạch mỗi cái hơi ít giá. Giá được trụng sẵn chứ ko phải mang giá sống ra nên thấy rất yên tâm.
Phục vụ nhanh, tô bt là 30k, tô đặc biệt là 40k. Giữ xe free
Vị trí: ngay đầu hẻm 281 Lý Thường Kiệt, giao NTN
Giá: 35k/ tô, trà đá 2k. Haizz...s dạo này giá bún phở cứ lên vèo vèo ak. Và ai cũng coi nó như chuyện rất bt, rất rẻ v. Chớp mắt 1 cái là lên, mak hi vọng là giá cao thì đồ ăn k dính dáng gì Kim Biên
Chất lượng: bạn mình khen ngon, mình thì đang đói nên k khách quan dc. Tô cũng bt, k nhiều k it. Cái hình đi kèm là ăn gần hết r mới chụp nha. Theo thói quen mình thường bỏ gia vị đầy đủ vào r mới ăn, nên k biết nc lèo có mặn nhạt gì k.
Không gian: hơi nóng, hơi tối. Mak tự dưng chui vô trong ngồi chi k biết. :3
Phục vụ: trà đá cũng 2k mak gọi khó khăn quá, phải qua tay vài người r mới tới. Nghĩa là ăn xong r ngồi nc mới có trag đá uống.
Tiệm phở này ở gần nhà mình hay đi ngang nên hôm nay ghé qua thử. Mình thường gọi phở sụm và tái nạm gân. Hình như sụm là món đặc biệt ở đây thì phải, thấy khách voi hầu hết gọi món này. Tô cho nhiều bánh phở, thịt với sụm cho cũng không nhiều lắm, thịt dày có tí mỡ ăn cũng ok. Nước lèo ít béo, nặn thêm tí chanh ớt là ngon. Mình thấy giá vừa phải, không rẻ cũng không mắc. Muốn thử mùi vị phở mới thì cũng nên ghé 1 lần ăn thử.
Nhà mình ở gần đó nên cũng hay ăn ở đây. Tô phở tô, nhiều thịt thà, sa tế ở quán làm ngon, nước dùng vừa miệng, thịt mềm tươi. Giá cả hợp lý, khách cũng khá đông. Những chỗ khác mình k biết nhưng ở đây mình thấy ngon
Hôm qua rủ bạn gái đi lòng vòng chơi, điểm dừng chân đầu tiên là quán phở quen của cố ấy. Phở Quỳnh đối diện Nhà Thờ Hầm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Quán khá dễ tìm và vị trí cũng thuận tiện. Để xe ngay trước quán nên cũng có chút bất tiện khi khách đông. Gọi 2 tô nạm gân, nhưng hôm nay hết khá sớm chỉ còn tái viên, chờ khoảng 3 phút là phở đc bưng ra. Bánh phở mềm, thịt tái ngon, bò viên ăn không bột. Nước dùng ngon đậm đà. Nhìn chung là khá ổn đó. 35k/tô, trứng gà 5/chén/cái
Tiệm phở mình hài lòng nhất. Mình thường gọi phở sụm. Bạn mình gọi phở nạm. Sụm là món đặc biệt ở đây. Trong các quán mình từng ăn thì rất ít quán có bán sụm. Sụm tươi ngon. Ăn rất thơm mùi tuỷ ấy. Tô cho nhiều. Lần nào ăn cũng phải 3 cục sụm. Tô nạm thịt cũng nhiều. Lát thịt dày có tí gầu (mỡ) ăn rất ngon. Nước lèo ok. Riêng mình thấy hơi lạt. Thêm tí mắm chanh vào là vừa. Mình thấy giá vừa phải xứng đáng với chất lượng tô phở. Ai hay ăn phở thì cũng nên ghé 1 lần ăn thử cho biết.
Mình đã ăn phở Quỳnh hơn 25 năm & luôn là sự lựa chọn số 1 cho bữa ăn sáng. Mình ăn từ hồi quán cũ ở đường Lữ Gia & sau đó chuyển đó vị trí hiện tại.
Tự nhận là Phở-holic mình đã ăn khá nhiều tiệm phở ở Sài Gòn mình thì thấy phở Quỳnh tròn vị, nước lèo đậm đà & giá rất hợp lý