Lâu lắm chưa ăn lại từ khi chuyển sang địa điểm mới. Cái mặt tiền sáng trưng một vùng trời nhìn như lâu đài Hogwarts trong Harry Potter tập 1 lúc tụi nhỏ chèo thuyền tới nhập học á. Không gian khang trang, 1 m2 là có 3 người nhân viên đứng chờ khách rồi hihi. Mình gọi 1 nạm gân 1 tái gân 2 trứng chần 1 bò viên 1 pepsi. Nước dùng đậm đà, nêm tí chanh tí ớt tí rau tí tương là bá cháy. Bạn mình ăn mặn nên phải thêm tí nước mắm. Bò viên bạn mình khen là ngon nhất trong các quán ở khu vực lân cận. Thịt nhiều phở nhiều nhân viên thân thiện. Tính tổng là tầm 250k nên mình cũng chả biết bao nhiêu 1 tô hết chắc cỡ 70 còn bò viên chắc 50 gì á hihi
Nước phở đậm đà, rất ngon. Biết quán đã từ rất lâu, trước đây hay ghé quán ăn. Đã lâu không ghé vì cách nhà khá xa. Hôm bữa thấy trên Now có nên đặt, chất lượng vẫn như xưa.
Quá tệ ở đây là cho những tiêu chuẩn căn bản của 1 nhà hàng chứ ko phải để so với giá thành cắt cổ. Làm về đã hơn 10h đêm, order 1 tô phở thập cẩm cả phí ship gần 100k mà nhận được 1 tô phở thịt sống. Căn vào là mùi thịt tanh hôi nồng lên, thật sự chịu ko nổi và nôn hết cả tô.
Vốn dĩ gia đình mình hay ăn phở ở đây từ xưa, ko nghĩ có ngày gặp tô phở kinh dị nv. Từ luôn!
Càng ngày càng mắc
Bán riết quá mắc ...1 tô thập cấm 83 ngàn mà được vài ba lác thịt...mình đã dặn ko lấy đuôi thay bằng gầu rốt cuộc về đổ ra được đúng 3 miếng gầu , 3 miếng gân , 3 cục bò viên và một nhúm tái . Vậy mà 83 k 1 tô ko xứng đáng.
Bye bye...không có lần thứ 2, ăn uổn tiền quá, thật sự đi ăn giá có mắc đến đâu miễn vừa ăn ngon miệng thì bao nhiêu cũng ko tiếc, đặt foody mua đem đến mở ra nước phở thì đen thui, mùi phở nghe ngộ ngộ kì kì ko quen, ăn vào thì nó mặn, vừa húp mấy muỗng xong bỏ hết nguyên tô, ko dám ăn nữa...vì ăn ko quen cái mùi nước phở này. Đặt foody mua tổng cộng 379k mà ăn ko dc, uổn tiền gì đâu.
Ăn 2 tô bình dân k thêm gì 130k là 65k 1 tô, bò viên dở hơn quán gần nhà mình trên nguyễn văn quá, rau mang ra thì 2 3 cọng lá còn dính bùn luôn thấy ghê nên nếu ăn cẩn thận rau